1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái đẹp bên trong ...

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thuyenxaxu, 09/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BooXoo

    BooXoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    0
    Haha
    Những điều chị show ra đã quá cũ, có tính tất nhiên và dễ hiểu. Vấn đề của một cô gái đẹp nhưng đầu rỗng. Vấn đề của một cô gái ''không đẹp'' nhưng hiểu biết thông minh. Phew Người ta dễ cười cợt những nàng tóc vàng hoe quyến rũ ngốc ngếch, và cũng thường trợn mắt phù mồm kinh ngạc trước những cô nàng xấu xí ,hoặc lếch thếch mà full ( phun)công_dung_ngôn_hạnh
    Trước đây mấy hôm đọc cái bài chị viết ''ở đâu đấy'' rằng là '' thấy các bạn chỉ chăm chú làm đẹp hình thức, thế còn nét đẹp bên trong mới là ..( này nọ) ... nét đẹp bên ngoài thì ...( nọ kia) ... '' đã thấy buồn cười. Phụ nữ, và cả đàn ông nữa, đều nên biết chăm sóc sức khoẻ, giữ cơ thể khoẻ đẹp và cả làm đẹp nữa. Họ quan tâm tới mỹ phẩm , mỹ viện, quần áo và họ vào topic này để tìm thông tin và lời khuyên. Những gì họ hướng đến, k chỉ là làm đẹp , mà còn là kiến thức, kinh nghiệm và thẩm mỹ nữa. Bài post của chị bên kia , giống như giọt mưa rơi xuống biển vậy, nhẽo !
    Thêm một điều, em thấy trên ttvn4rum , mọi người rất thân thiện và hữu nghị. Hành văn của em hơi có tính ''sự kiện và bình luận'' , chứ em cũng hữu nghị lắm
  2. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    @ Boxxo bài của bạn Cambuon viết ở đây nhé ...có cả phương pháp làm đẹp luôn àh ....không chỉ có không phải là giọt mưa rơi xuống biển đâu nhé
    Hôm nay tớ học theo cách của Cambuon dành một ít sữa tươi không đường xoa lên da lúc tắm này Nói chung hôm nay tớ cũng cười hơi nhiều thành ra lũ bọn nó chẳng sợ mình lẽ ra hôm nay tớ phải mặt sắt đen sì cơ ..keke
    http://www9.ttvnol.com/forum/lamdep/937291/trang-3.ttvn
    Chủ đề của anh thuyenxaxu nóng quá khiến Bác taiquai sang cả đây bàn luận ư ...ngạc nhiên.. ngạc nhiên kính Bác một ly đã
    Giờ bàn luận nhỉ [:D
    Anh thuyen ơi ...Anh đã nghe câu này ở Việt Nam chưa ?
    Thà lấy đĩ về làm vợ chứ không giờ lấy vợ về làm đĩ
    Trường hợp 1 của anh :
    "Em là con gái nhà nết na, nên không bao giờ đi ăn với đàn ông lạ cả . Phải có gia đình đi theo cùng . Chỉ có mấy đứa con gái mất nết mới đi với anh riêng 1 mình mà thôi . "
    Hehe con gái nhà nết na em nghĩ không ai nói câu này ...có nết na hay không nết na tự người đàn ông người ta sẽ đánh giá ?
    Nói câu này coi thường trình độ của đàn ông quá nhỉ ?
    Cô gái đó là người như thế nào hãy để tự người đàn ông sẽ đánh giá tuỳ theo sự hiểu biết và chuẩn mực về sự nết na mà người đàn ông đó hiểu .
    Truong hợp 2:
    Biết nấu ăn là có nết ? Đảm đang nội trợ là có nết ?
    Nếu là vậy thì kỳ thật đó nha . Vì anh đa số quen các cô khi truoc, đa số các cô đều hông biết ... nấu ăn hay nội trợ heheheeh
    Biết nấu ăn thì sẽ không ngại khi nấu nướng mà phần lớn cuộc đời của một người phụ nữ cho dù có làm gì đi chăng nữa, giữ chức vụ quan trọng gì cuộc đời cũng phải gắn với cái bếp với những bữa cơm gia đình .
    Nên học cách yêu thích cái công việc mà mình bắt buộc phải làm đó để không thấy khoảng thời gian vào bếp là gò bó là nặng nề ...mà lại là khoảng thời gian thư giãn hạnh phúc
    Em nghĩ đơn giản vậy thôi .
    Cứ thử học yêu nấu ăn đi ..lại yêu thật thì sao ?
    Lúc yêu nấu ăn rồi ban đầu sẽ là giai đoạn những người thân yêu bị tra tấn ..vì làm chuột bạch thí nghiệm mà
    Ai cứ trải qua rồi sẽ biết ...
    Trường hơp 3 ăn mặc mát mẻ
    Anh thấy, có nhiều cô chê cô khác là mất nết vì thấy cô khác mặc đồ hấp dẫn , hơi thiếu vải .. Có đúng thật vậy hông ?
    Đúng đó anh ...kể cả hàng thông minh họ cũng không mặc thiếu vải đâu nhé. Họ ăn mặc lịch sự trí thức áo trắng ,kính cận giả đoàng hoàng.Em gặp ở trong Nữ Thần may mắn ( cơ quan bạn em làm tại đó ) mà không nhận ra, không hiểu nổi ...điều này chắc bác taiquai cũng biết nhỉ ..em đã từng viết rồi ở topic Thảo Luận về đề tài
    Phụ nữ có nên hút thuốc là không ?( bên box Thảo Luận )
    Thật ra, ngay cả mấy chàng đàn ông cũng vậy . Họ không nói ra, nhưng thấy con gái mặc mini jupe hấp dẫn mát mẻ là ghép tội ngay:
    Hehe chính vì thế nên những cô gái có đầu óc họ không mặc đến mức độ mát mẻ quá đâu ạ
    Để nghe những câu đại loại như ....đi không em ....lên đây đi ..anh bao tất ....ngon quá trời cưng àh ..có ngứa tai trái đau tai phải không ạ ?
    Và lại cùng một kiểu váy hai dây người mặc đẹp sang trọng , người mặc trông lại rẻ tiền ...
    Anh thấy bên VN là vậy đó . Anh sống và làm việc ở SG mấy tháng qua, thấy thành kiến hơi nhiều . Hông đồng ý thành kiến đó .
    CÓ khi , anh nghe một chàng kia la vợ :
    - Có chồng rồi mà sao mặc đồ kỳ vậy em ?
    Cái này là tính ích kỷ của đàn ông àh ,,
    Thực tế đẹp ai cũng thích nhưng bản chất đàn ông theo em là ích kỷ hơn đàn bà ...người ta bảo là yêu mới ích kỷ ...đúng là như thế nhưng mà tùy vào tính ích kỷ đó của đàn ông nhiều hay ít mà thôi .
    Tự hào vì có bồ ...vợ đẹp cũng tự hào đấy...ai khen một vài câu thì cũng sướng lắm
    Nhưng mà em thấy đàn ông chỉ đa phần chấp nhận ăn mặc mát mẻ khi có người yêu hoặc chồng đi cùng ...còn nếu không đi cùng mà ăn mặc mát mẻ ...thì để đong zai àh
  3. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Câu này thì anh Thuyền rõ hơn ai hết mà
  4. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà ?" CB xin phép được tham gia nè ?" giờ mới có thể đọc lại những gì của từng người viết ra..
    Gởi @thuyenxaxu ?" vấn đề của Anh ?" cũng là những ví dụ cụ thể nên Cb sẽ đưa ra câu trả lời bằng những suy nghĩ riêng có của CB trong từng trường hợp cụ thể nhé !
    1.Cái nghề của cô ta cũng đáng bị xã hội lên án phỉ nhổ . Thế nhưng, anh vẫn thấy nguoi ấy đẹp tuyệt vời về tính tình , về tâm hồn , về bề trong . Tất nhiên là khi yeu, thì cung thấy luon nguoi ta đẹp về bề ngoai nữa .
    CB nghĩ trong trường hợp này Anh đã yêu rồi ?"Khi yêu không còn thước đo nào có giá trị nữa cả - Anh đã gặp một tình yêu lớn trong đời , đối tượng là ai không còn quan trọng ?" Anh sẵn sàng bất chấp và đứng trên dư luận để đón nhận tình yêu ấy ?" Chị ấy sẽ luôn đẹp trong mắt Anh dù ở bất kỳ góc độ nào ?" nếu Anh đọc quyển ?o Xin lỗi em chỉ là?? của Bảo Thê do Trang Hạ dịch thì có lẽ sự lý giải về nhân vật Hạ Âu sẽ cho người đời cái nhìn dung dị hơn là phê phán . Cb không muốn đi vào phân tích trường hợp này vì sẽ luôn có hai cách nhìn nhận khác nhau , đối lập nhau mà người ta cho rằng dư luận xã hội .
    -Phía úng hộ tình yêu : chấp nhận với bất kỳ lý do nào ..và cho dù quá khứ ra sao .
    -Phía đối lập : sẽ cho là vô ?onết ?o và nhìn nhận về giá trị đạo đức là không chấp nhận.
    Anh đã chọn xin đừng hỏi vì sao ? bởi hãy tin ta đã đi đúng và chắc là chị ấy sẽ vẫn ?ođẹp? trong lòng Anh ?" đối với CB thế là đủ Anh ạ
    2.Anh vẫn thắc mắc, cong dung ngon hạnh, 4 cái đó chỉ là thuoc đo của xa hội đặt lên mà thôi . Trong ngành kỹ sư bên anh , tụi anh thuong nói :
    - Khi mình đo một cái gì đó, mình đã already distort nó rồi . Tuc là đã làm nó thay đổi đi truoc khi đo rồi ==> đo luong không chính xác .

    CB đã lý giải trong bài viết rằng là trong thời đại hôm nay 4 chữ công , dung ,ngôn , hạnh đã được nâng lên một tầng mới và cái nhìn sẽ khác hơn không xét nét nhiều như xưa , bởi vai trò và vị trí người phụ nữ đã dần bình đẳng-
    Người phụ nữ hiện đại sẽ không còn thui thủi nơi xó bếp mà đã hòa nhập cùng thế giới và dĩ nhiên cũng phải có cái nhìn mới mẽ hơn. ( xem lại bài viết trước )
    Và một điều đặc biệt là không có một thước đo nào có thể đo hết phẩm hạnh người phụ nữ - cũng như bạn @taiquai đã nói về nhân vật Thúy Kiều của Nguyễn Du vậy .
    3. Thí dụ như, anh gap mot cô gái ở một quán bar . Một cô gái ở quán bar , có thể xem cô ta là mất nết và hông nên quen hông ? Hay là mình nên quen, khong nên kỳ thị hay prejudice thành kiến . Vì nếu bar là không tốt thì ngay chính bản thân mình di uống beer nghe nhạc sau giờ làm việc ở quán bar đã là không tốt là mất nết rồi ?
    CB thấy Anh có vẻ tuân thủ các mệnh đề quá khắt khe rồi đó . Một cô gái ngồi bar sao gọi là mất nết ? nếu như sau giờ làm việc cô ta thư giản cùng bạn bè , hoặc cô ta bàn việc cùng đối tác ?" Quán bar phải được hiểu rộng hơn ở một nghĩa sâu hơn ..là nơi để người khác vui chơi giải trí .Ngòai ra nó còn phụ thuộc vào động cơ của Cô gái ?" đến giải trí ?hay vì điều gì khác ? cái ?onết? ở đây sẽ được đánh giá theo động cơ Anh ạ !
    Sàigon nơi CB ở đầy quán bar ?" và nó được hiểu nôm na như một quán café cao cấp mà ở đó ta được thường thức những ly cootail ngon tuyệt vời ..do vậy không phải cô gái nào bước chân vào quán bar đều mất ?onết ?o
    4.Khi anh làm viec o Saigòn, anh đi bar sau gio làm viec và nhung nguoi con gái khac họ chê trách anh . Họ tự cho họ là đẳng cấp con nhà gia giáo có net na . Và xem anh như playboy vậy . Thế mà truoc khi anh về SG, thien hạ ben này lại nghĩ anh sẽ de dàng kiem duoc nguoi yeu lý luong lắm . Vì anh vốn yêu thích phụ nu VN ben que huong mà .
    Vấn đề anh đang đưa ra là vấn đề nếp nhà ?" có những gia đình người ta chỉ cho phép con gái đi đêm chỉ đến 10 PM phải có mặt vì cái suy nghĩ ?onề nếp ?o từ nghìn xưa ?" và nó đã ăn sâu vào tiềm thức ?"đó là những gia đình tốt Anh ạ( cái này CB gặp rồi ) . Nhưng không có nghĩa ngược lại là xấu .
    CB đã gặp rất nhiều đối tác họ muốn đến bar uống ly rượu hay cooktail và những người bạn của CB đôi khi cũng vào bar để giảm stress hay gặp gở sau 1 ngày làm việc căng thẳng ?" sẽ chẳng có điều gì là sai nếu tư tưởng ?otrong sáng? ?" nếu đánh giá như Anh thì bạn bè CB mất ?onết ?o hết rồi chăng ? có lẽ sẽ cực đoan khi cho rằng ?okhông nên ?o ở trường hợp này .
    Phụ nữ Việt nam trong xã hội hiện nay sẽ có hai quan điểm
    ?" Quan điểm của thế hệ trước về cái ?onết ?o ?" nữ tính , dịu dàng khoan thai , bếp núc, thêu thùa vá may , tươm tất nhà cửa , lo trọn vẹn hy sinh vì chồng con?
    -Quan điểm của thế hệ hôm nay :cái ?onết ?o là sự năng động , nổ lực , chứng minh mình , giao tế xã hội tốt và vén khéo chuyện nhà ?và có địa vị cũng như thành công về sự nghiệp .
    CB đề cao người phụ nữ hiện đại hơn , vì họ đúng là những con người tòan vẹn ?ogiỏi việc nước , đảm việc nhà ?o Anh có thể bắt gặp họ có mặt ở khắp nơi ?o?nhưng hãy tin họ vẫn có ?onết ?o .
    Để kết thúc những câu hỏi của Anh ?" CB xin phép po st trở lại bài thơ vui ?otản mạn 8-3 ?o mà Cb đã viết vào ngày 8/3/2007 vừa rồi ..vừa là một sự khẳng định cho Phụ nữ ngày nay với cái ?onết ?o đã nâng lên ngang tầm một bậc.
    Tản mạn 8/3
    Đàn ông hỡi !
    Các Anh từng tự hào mình là phái mạnh
    Và chúng tôi-Phụ nữ kẻ yếu phải không nào?
    Thế gian này sự vật đã đổi thay
    Chúng tôi chẳng quẩn quanh nơi xó bếp
    Cũng biết ra đời ,cũng bước tiếp
    Có điều gì mà không có chúng tôi đâu ?
    Cũng vòng quanh thế giới bắc nhịp cầu
    Bay vào vũ trụ bắt trời gần với đất
    Cũng phát minh ,cũng trao dồi kiến thức
    Xây dựng đời phác họa những tương lai
    Những tầm cao sẽ vươn tới vì sao
    Và chúng tôi ?"Phụ nữ những người đang đi tiếp
    Cũng duyên dáng , điệu đàng và tha thiết
    Trở trăn cùng những bề bộn hôm nay !
    Các Anh nghĩ !
    Chúng tôi chỉ biết phục tùng và vâng,dạ
    Phận đàn bà nép sau bóng tùng quân?
    Đã qua rồi cái thuở dạ -vâng
    Chúng tôi cũng góp mình và cống hiển
    Thử nghĩ xem một ngày im tiếng
    Không có những bông hoa quanh quẩn quanh mình
    Thì đàn ông ơi ! hỡi các anh!
    Sức mạnh để cho ai chiêm ngưỡng
    Nếu không có chúng tôi anh thử biết
    Thế giời này im tiếng phải không anh
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Em Cambuon ơi , anh đọc đi đọc lại bài trên, bài của em Booxoo và của em . Anh cảm thấy có một chuyện mà hình nhu anh thấy bài viết cúa em mang ra yếu tố thứ 3 ngoài cái nết và cái đẹp !
    Đó là cái "tài" .
    Nguoi con gái có tài và có sắc, chắc chắn sẽ thành công . Thí dụ, cô gái ngành kinh tế đi giao dịch như em BooXoo viết . Nhưng mà, chuyện có "nết" hay không có "nết" thì lại khác .
    Nết có phải là "tài" không ? Anh tuong, "nết" mà em nói là "công dung ngôn hạnh mang lên 1 tầng cao hơn nữa" . Dù có upgrade cách nào, nếu em hỏi một nguoi bình thuong . Lấy đại là một nguoi chua từng học đại hoc đi . Nguoit a se nghĩ ngay là "nết" là đạo đức , là tính tình tốt ect ... Chứ hong phải là "tài" đâu em oi ...
    Tài và sắc đi liền với nhau . Còn nết thì là yếu tố mang tính chất orthorgonal (vuông góc) với tài sắc , anh nghĩ là vậy đó em .
    Quan điểm riêng của anh thôi đó nha . Nếu có sai thì .. mình bàn luận tiếp hén . Để anh đọc tiếp các bài xem cuoc trao đổi có làm quan điểm chúng ta khác đi hơn truoc không nha ..
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 02:56 ngày 10/07/2007
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Exactly cái anh muốn nói đó . Chính xác đó em . Cái phần vàng vàng trên .
    Vì vậy, anh hông mấy hoan toàn đồng ý với cô CamBuon ở một số điểm . Thí dụ như, Cam Buon viết về nhiều gia đình không cho con gái đi về sau 10pm. Đó là 1 nết tốt . hmmm Anh thấy cái nết đó absurd quá . Vì như vậy, nếu theo quan điem đó, những cô gái còn nhan nhản ngoai duong phố sau 10pm là hông tốt hay sao ? Cái khổ là nếu mình không phản kháng lại cái "tap tục" cũ rích đó, quá nhieu cái cũ rích thì nó thành dư luận . Và tuy anh biet nhập gia tùy tục, biết là mình phải chap nhan tap tuc của xa hoi khi minh hòa nhap với nó, nhung vẫn tưng tức nhũng cái nhìn cổ hủ đó em .
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ui chu choa, Thụy Anh cũng vô đây nữa hén .
    Em ơi, phần vàng vàng, có khi nào chúng ta lầm lẫn nó với cái đep hông ? Đẹp là thời nay cả bên trong lẫn bên ngoài . Anh thấy em viết đúng , hop ý của anh lắm .
    Riêng về nết, anh cứ nghĩ nó là đạo đức , là cái tâm trong sáng, không gian ngoan, không làm hại nguoi khác , ect ...
    Thí dụ, một co gái xấu, nhưng không dịu dàng, cung không tinh tế trong cách cư xử . Nhưng ai cung nói là tính cô ta thì rất là tốt . Cô ta có cái đẹp ben trong vì cô ta thuong giup đỡ nguoi ngheo, và cô ta cũng khong lừa dối ai cả . Roi kết luận, "cô ta tuy xấu bề ngoai, không duyen dáng, nhung lại rất đẹp bề trong" .
    Hay là thí dụ khác . Họ nói cô gái kia đẹp lắm, lại rất duyen dáng, biết cách cư xử, rất là ngot ngào ect . Con trai hay con gái ai cung thích co ta cả . Nói cung, ro rang cô ta có sắc có tài . Nhung sau đó, họ lại bỏ nhỏ thì thầm : "Nhưng cô ấy không cái dẹp bên trong đâu . Cô ta nhẫn tâm đi bán hàng trắng, làm biết bao gia đình tan nát một cách gián tiếp đấy . Nói chung, đồng tiền hay danh vọng mà cô ta có được, sẽ trả giá sau nay vì cái đức cô ta không có đó cậu ạ ."
    Anh thì hiểu cái nết là vậy đó em . Nguoi con gái có tài sắc vẹn toàn, date với họ thì suong thật đó . Con trai ai chả thích . Nhưng nếu hong có đức, mai sau lấy nguoi con gái tài sac vẹn toàn đó là vợ . Rồi có con . PHúc đức tại mẫu . Cái "đức", cái nết đó sẽ làm tan nát hạnh phúc gia đình sau này . Có nết, có đức, co gái tài sắc đó sẽ hông dùng tài sắc của mình để cắm sừng rồi biện hộ . Hay áp dụng cho con trai . Nguoi con trai tài sắc đó, nếu có nết có đức, cung hong dùng tài sac của mình để phong lưu ngoài vòng hôn nhân .
    Thành ra, anh mới nói, chac là "nết" hong dính dáng dến tài sắc đâu . Tụi mình có thể đang tự confused cái tài với cái nết .
    Em nghĩ sao ?
  8. bagaishopcom

    bagaishopcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em về nhà toàn 11pm-12pm ko huhuhuhu....
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hahaha . Em đúng là có good humour sense .
    Khiếu khôi hài của em là anh cuoi .. và em thì khóc hu hu vì ...nết hông mấy đẹp . hahahah
    Chuyen đi đêm về, tuc cuoi lắm . Gia đình các cô gái o SG thì không cho họ đi về sau 10 pm . Nhung nếu họ ... đi luon đến sáng thì ok . Tại vì, đi đến sáng về thì hàng xóm hông ai biết . Từ đó, con gái của họ vẫn mang tiếng là có nết tốt với chòm xóm láng giềng .
    Ấy là bên VN, ngay ben My này cung có những cái quan điểm về "nết" , về cái đẹp ben trong that là tức cuoi . Anh nghe tren radio đài VN ben My này hoài .
    Theo anh, các cô gái ai cung có nết cả . Nhân chi sơ tính bản thiện mà . hehehe Yêu rồi thì tình yêu sẽ mang lại cái nết cho cả hai .
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 03:17 ngày 10/07/2007
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh đọc bài viết này của em thì lại hong thấy em bảo thủ và rất cấp tiến . Nhưng hông hiểu sao, ban đầu thì anh cảm đuoc là em có quan điem khác anh .
    Em làm anh hơi confused vì có lúc em viết rất hợp ý anh , lại có lúc làm anh thấy hông cùng quan điểm . Nhưng khong sao, đọc về bài này thì ro ràng mình cùng một cách nhìn về phụ nữ .
    (nhung có 1 vài điều nhỏ nhỏ làm anh van cảm thấy em suy nghĩ cổ truyền lắm đó nhé . Như chuyen đi về sau 10pm tối )

Chia sẻ trang này