1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái đẹp bên trong ...

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thuyenxaxu, 09/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Sao có lúc, em viết thì anh cảm thấy em có cùng quan điểm với anh . Như bài này chẳng hạn . Nhung cung có lúc em buông ra ví dụ cụ thể thì anh thấy là em có quan điểm thời xưa, classic lắm . (nhu ví dụ 10pm) .
    Nhung thôi không sao, anh đọc bài viết này thì cảm nhận là em biết thời bây giờ đã thay đổi nhiều rồi , không giống nhu ngày xưa nữa .
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 03:48 ngày 10/07/2007
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Nếu anh có bạn gái, anh thích bạn gái anh có luc đi choi voi anh nên mặc mini jupe, hay là ăn mac hấp dẫn khi cần một điểm nhấn trên cơ thể trong phong cách an mặc . Có mot số nơi ăn mặc casual, khong nhất thiep phải đẹp sang trọng . Chac có le hoàn cảnh xã hội bên đó, có quá nhiều nhưng anh chàng hay nói đại loại chớt nhả "đi không em ... lên đây đi .. anh bao tất" nên vẫn còn nhiều chuyện bó buộc . O khu saigon, cũng cách ăn mặc đó nhưng nếu là Tây Mỹ hay việt kiều thì họ lại không bị các câu chớt nhả đó . Mà thay vào đó là lời trầm trồ .. chập nhận từ phia bên các chàng . Anh vô tình ngồi cạnh bàn họ và nghe đuoc nên biết .
    Anh chỉ thấy hơi bất công thôi . Nhung anh có hỏi bạn anh . Thằng bạn Mỹ cuoi ha hả rồi bảo anh là
    - Mày chỉ có thể ở Saigon đuoc thôi Huy ơi . Tao đi nhung thành phố khác ngoai saigon, họ khong đuoc open nhu thành phố tao với mày đang sống và làm viec đâu . hahahaha
    Cái bực bội là quan điểm của giới đàn ông ben VN và một số phụ nữ khắt khe hay "nền nếp", áp đặt lên quan điểm làm đẹp đó em .
  3. bagaishopcom

    bagaishopcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nói về vụ "bực bội" đờn ông VN thì nhiều chuyện để bức xúc lắm ...kekekek...sợ biến topic này thanh topic nói xấu đờn ông
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng là đàn ông đây , hong sợ bị nói xấu đâu em ơi ... Có khi nào, đàn ông bên VN có quan điểM đó là vì ... giáo dục nền nếp tạo ra vậy . Và giáo dục nền nếp là cũng 1 phần từ ... dàn bà các em đó nha ! (các bà mẹ) .
    (anh hư chưa ? đang đổ thừa )
  5. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Gởi @thuyenxaxu
    Vì CB đã được giáo dục như thế từ bé ( không được phép đi đâu ngòai đường sau 10PM ) .
    Nhưng CB cũng là người biết dung hòa giữa cái cũ và mới ..nên đã thành thói quen và nếp nghĩ . Tuy nhiên CB vẫn có khi phải tiếp khách và làm việc sau 10 giờ đêm...(rất ít và bất khả kháng ) và CB nhận thấy đôi khi trời sàigon đêm rất đẹp.......
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 10/07/2007
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ok, thì đành chịu vậy . Nếu anh sống ở VN giốnng em từ bé, chắc anh cung như em .
    Vậy anh thắc mắc 1 tí nha . Đó là về phần em . Nhung giả dụ em có con gái , sau này có con gái, em có áp dụng giáo dục không cho con gái em ở ngoai đuong sau 10 giờ dêm chăng ?
    Hình như anh thấy ở SG, co gái nào cung vậy hết đó . 9:30 tối là họ không đuoc ra khỏi nhà nua rồi đó nha .
    Từ từ anh se nhớ lại các thí dụ cụ thể khi anh ở VN, mang ra đây hỏi em tiếp về quan điểm cái nết của em .
  7. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Quan niệm về chữ "nết" rất là bao la nha anh Thuyền, nó bao gồm cả sự thuỳ mị, dịu dàng vốn có của người phụ nữ VN nữa chứ ko phải chỉ là tốt tính ko đâu.
    Giả sử cô nàng anh nói ở trên hay giúp đỡ người khác, ko lừa dối nhưng mỗi khi cô nói chuyện thì chẳng ai muốn nghe, hay nhiều khi người ta cười cách ăn mặc lôi thôi của cổ thì cái này ko gọi là "tốt nết" được mà chỉ gọi là "tốt tính" thôi.
    Em nói ở trên rồi đó, cái Nết đi liền với Công - Dung - Ngôn - Hạnh nên nếu người con gái đó có nết, có đức thì người ta sẽ ko bao giờ làm gì trái với lương tâm mình cả. Đồng ý với anh ở điểm vàng vàng

    Được xrmt_h sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 10/07/2007
  8. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    _______________________________________________
    Hình như Anh đang muốn CB đi vào quan điểm riêng của mình - vì sao vậy ?
    Dù sao cũng xin trả lời câu hỏi của Anh -
    CB sẽ vẫn giữ quan điểm -con gái ở nhà và cho dù đi sinh nhật hay gặp gỡ bạn bè vẫn phải có mặt trễ nhất 10 giờ đêm.
    Không có người Mẹ nào lại không muốn che chắn , bảo vệ , và thương yêu con mình - nhất là con gái - Lấy hình ảnh người Mẹ của CB để làm tấm gương mai sau ..CB cũng vẫn sẽ nuôi dạy con mình như thế Anh ạ !
    Màn đêm có rất nhiều sự huyền diệu và cũng rất nhiều cạm bẫy ..sẽ không thích hợp cho con cái khi chúng chưa trưởng thành . CB sẽ theo từng bước của con , từng niềm vui nỗi buồn cho đến khi con có đủ lông cánh bay vào thế giới riêng và tự hiểu ..thế nào là nếp nhà ...khi đó con sẽ phân biệt được điều nên và không nên .....và đó cũng là khi cái "nết " đã ăn sâu vào tiềm thức .
    CB vẫn luôn nhớ lời ru của Mẹ
    Ầu ...ơ ...ví dầu cầu ván đóng đinh
    Cầu tre lắt lẻo ,gập ghềnh khó đi
    Khó đi Mẹ đát con đi
    Con đi trường học- Mẹ đi trường đời .
    Vâng ! con sẽ đi trường học , và Mẹ đi trường đời - và ai biết được trường đời còn bao bài học dang dở chưa xong ?Vậy thì hãy để "Mẹ dắt Con đi " - đó là quan điểm riêng của CB anh ạ!
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 10/07/2007
  9. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0

    Đúng là chủ đề của bác Thuyenxaxu "nóng" quá, khiến tôi phải "nhảy" từ box Thảo luận sang box... Làm đẹp chủ yếu dành cho các bà các cô. Ngaythu_8 vẫn còn "nhớ mặt" taiquai bên topic về Thuốc lá à? - Thuốc lá là "kẻ thù không đội trời chung" của tôi đó!
    Trong bài viết "nhí nhố" của tôi "Nết và Đẹp - cái nào chết trước?", tôi đã nói rồi: Không thể đánh giá cái Nết qua hình thức, biểu hiện.
    Chừng nào tôi còn thích... nhìn các cô chân dài váy ngắn thì tôi không thể bắt bạn gái của mình... không mặc... mini jupe. Quan trọng là mặc như thế nào cho Đẹp... Và khái niệm Đẹp (Thời trang) thì không đồng nghĩa với Mốt. Nhưng Đẹp chưa đủ, còn phải Hợp lý nữa:
    Bạn mặc áo dài trắng như nữ sinh trông thật duyên dáng, thướt tha, rất dễ thương... nhưng bạn mặc bộ áo ấy đi cứu trợ đồng bào bão lụt thì không hợp lý tí nào.
    Bạn gái đi chơi với người yêu (nghiêm túc đấy nhé) mặc mini jupe, áo "mát mẻ" một chút, dáng lại chuẩn, mặc đẹp... người yêu thích lắm, ngầm hãnh diện với bà con... nhưng nếu cô ấy làm thư ký của ông giám đốc mà mặc như vậy thì người yêu của cô ấy chắc phải xem lại...
    Chính thế mới có chuyện như bạn nêu: "Hàng thông minh" ăn mặc lại kín đáo, lịch sự...". Đó cũng là một ví dụ về "Đẹp" mà không "Nết".
    Đồng ý với bạn: "...cùng một kiểu váy hai dây người mặc đẹp sang trọng , người mặc trông lại rẻ tiền ..." Có người mặc trang phục "gợi cảm" (tôi không nói là "hở hang") trông đẹp và hấp dẫn, nhưng có người, cũng vẫn mặc kiểu dáng đó nhưng trông cứ... bẩn bẩn thế nào... Và đó là nguyên nhân của những câu nói "ngứa tai trái đau tai phải" bạn đã dẫn...
    Có một lần, tôi nhìn thấy một Em "mình hạc xương mai" mặc trang phục cực kỳ bốc lửa... Nhìn em, tôi đã cảm động... suýt khóc: tôi nhớ đến đồng bào ta đã bao người... chết đói năm 1945!
    Có em khác mặc mini jupe ngắn lắm... Nhìn cặp giò của em ấy, xin thú nhận là tôi đã nảy sinh cảm giác... "tội lỗi"... Vì đã quay lưng với "Cái Đẹp": lúc ấy trong đầu tôi chỉ nghĩ tới... món chân giò nhồi!
    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 10/07/2007
  10. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép được hỏi chị CB là chị 7x hay 8x?
    Dựa trên những điều chị nói thì em đoán chị là 7x(?) bởi vì em là 8x, suy nghĩ có đôi phần hơi khác.
    Em cũng sinh ra và lớn lên ở VN, được nuôi dạy trong 1 môi trường nghiêm khắc.Ba em là cán bộ nhà nước, mẹ là bác sĩ.Nói như vậy ko phải khoe mà là để chị biết môi trường giáo dục của em là có nền tảng. Ba mẹ em nghiêm khắc trong cách dạy con cái ko có nghĩa là nghiêm cấm ko cho mặc đồ hở hang ( tất nhiên chỉ ở mức độ vừa phải ) và ko phải cứ về trước 10pm là ngoan.
    Đến thời điểm hiện tại thì em nhận thấy mình cũng chưa có điểm nào gọi là "hư" ( hay mất nết ) theo quan điểm của gia đình. Từ nhỏ, mẹ em luôn dạy em bằng cách đọc những câu ca dao, và dạy về cách đi đứng, nói năng cũng như cư xử của người con gái VN. Lớn lên chút nữa thì được dạy về cách tự lập, cách tự phải chống chọi với cuộc sống bên ngoài, để khẳng định bản lĩnh của mình. Bởi vậy, khi em đi bar cùng bạn bè, em đều có thể xin phép ba mẹ em rằng : em đi chơi ở bar và sẽ về trễ.
    Em thấy điều quan trọng ko phải cấm đoán con gái đi chơi về trễ, ăn mặc kín đáo mà là dạy cho con ý thức được trách nhiệm của mình và tin tưởng vào con cái.
    Trên đây chỉ là vài ý kiến chủ quan của em, nếu có gì ko đúng, mong chị bỏ qua

Chia sẻ trang này