1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái đẹp bên trong ...

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thuyenxaxu, 09/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh mở topics này ra là vì em đó CamBuon . Nhung em đi thì chắc topics sẽ chết .
    Thật đáng tiếc . Anh vẫn muốn tìm hiểu các quan điểm về cái đẹp cái nết để lựa lối tìm cách hoà đồng hơn . Anh van tin tuong, nếu mình có ý serious , ý tốt, nhung nguoi lớn sẽ hiểu đuoc là mình khong phải loại one night stand mà thong cảm sự khác biệt về văn hóa hơn .
    Lắm khi, anh cứ ngỡ, thế hệ của anh , lớn lên giữa 2 nền văn hóa là có thể hoà nhập và chọn lựa nhung cái hay của cả 2 bên . Từ đó , có đuoc hạnh phuc cho rieng mình .
    Nhung thú thật, anh song và làm viec trong 2 nam qua ở quê huong mình , anh chợt cảm thấy mình giống như bị lost giữa cả 2 nền văn hóa vậy !
    Nhung sao thì sao . Anh van yeu tieng Viet và yeu phụ nu VN lắm . Tin là se có ai đó là soul mate của mình sống đâu đó ben quê huong mà .
    Cam on Cam Buon . Chúc em thành cong trong cong viec ngoai đoi .
  2. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Nhiều cô ăn mặc "khủng khiếp"... Bác biết mà còn hỏi: cặp "chân giò" nung núc thịt hay đôi "que củi" tong teo xương sau bộ mini jupe đều "khủng khiếp" như nhau!
    Thật lòng, tôi không hẳn là chê, mà là tôi... thương. Nhiều cô thẩm mĩ thấp nhưng lại không biết điều đó, cũng không được ai góp ý (như người bạn rất tốt của bác Thuyền luôn góp ý vì bạn)... Người ta cười với cô gái... nhưng thực ra cười... chê!
    Có thể góp ý bác taiquai àh ....nhưng phải khéo
    Nếu tiếng nói của bác có trọng lượng hãy nói với người con gái đó rằng
    Em mặc bộ váy này cũng đẹp đấy nhưng anh thấy em mặc váy dài đẹp hơn , dưới đầu gối , hoặc sẻ hai bên như váy dài Thượng Hải, hoặc ôm sát thân sẻ đằng sau ..vừa kín đáo vừa lịch sự
    Người ta sẽ nghe Bác đấy
    Vẫn khuyên được mà tránh nói đến yếu tố căn bản
    Vì chân to ..hay nhỏ với thời gian tập luyện sẽ khác mà , sau đó từ từ bổ sung sau Bác nhỉ
    Em thích cách nói chuyện thẳng thắn của những người đàn ông như của Bác...
    Nhưng với phụ nữ muốn thành công thì có lẽ cũng nên đi đường vòng và phải khuyến khích trước khi đưa ra lời khuyên Bác nhé
  3. frenzy

    frenzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Được frenzy sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 10/07/2007
  4. frenzy

    frenzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Từ lâu em đã hâm mộ anh thuyền vì anh hay góp ý bài vở cho các topic làm đẹp của chị em. Em nghĩ ai mà yêu và lấy đc anh thuyền chắc là may mắn lắm.
    Đọc topic này xong em nghĩ mình nên bày tỏ 1 số ý kiến của mình chăng? Em nghĩ việc có nết hay không, ta ko nên đánh giá qua việc người con gái đi chơi về sớm hay muộn (em thấy quả là nhảm nhí). Tất nhiên là tùy sở thích và quan điểm từng người rùi, nhưng mà nó nhảm nhí thật đấy!
    Còn nhìn 1 người con gái và nói rằng người đó có nết, em nghĩ đó phải là người thật thà, sống thật lòng ko gian dối với mọi người, chân thành là yếu tố rất quan trọng.
    Với cả con trai cũng vậy, nếu em phải lựa chọn, em sẽ chọn 1 con người chân thành, không hoa hòe hoa sói, không cần nhiều văn chương (ý em là ko cần phải nói giỏi), không gian dối.
    Ở 1 người con gái nên có cả nết và đẹp. Nhưng thường khi 1 người con gái đã có nết, dù nhan sắc của họ không nổi bật, họ cũng sẽ trở nên đẹp hơn trong mắt mọi người. Ai phản đối đề nghị ngồi im ạ.
    Em cũng sống ở việt nam, hà nội và chưa bao giờ xuất ngoại hì hì.
  5. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Bác này thích dòng xe Cruise ...Dòng xe của sự sáng tạo Đàn ông ai thích dòng xe này và Vespa cổ cũng quan tâm đến làm đẹp nhiều ha
    Người thích dòng xe này có vẻ hơi ngang tàng ..lãng tử ăn mặc bụi ..đoán trúng không vậy
  6. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    CB thật sự cám ơn Anh Thuyên nha ! thật sự CB cũng khá bận rộn ...nhiều khi muốn tham gia với các bạn một ít cho vui nhưng cứ bị cuốn hút vào...có lẽ do cái "tài " của Anh Thuyền vậy !
    CB rất vui nếu Anh cứ đặt câu hỏi để tìm hiểu thêm về Phụ nữ VN ..CB tự hào vì mình là một trong số họ...nếu CB không trả lời kịp ....sẽ có rất nhiều các bạn gái trả lời mà...
    Nếu Anh là người đã từng về VN làm việc thì ANh sẽ hiểu hơn ngừơi VN hôm nay ..năng động , thông minh , nhưng không kém phần duyên dáng và nữ tính ...Anh có thể thấy các bạn tham gia trả lời đó là thế hệ của những 8X chững chạc ..và CB tin rằng ...họ sẽ thành công.
    Thân mến
  7. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Cái đẹp bên trong theo tớ hiểu chính là cái duyên của người con gái! Nhưng thế nào là người có duyên, thật khó mà định nghĩa một cách đầy đủ & toàn diện. Theo Vivu, người có duyên chắc phải làm cho những người xung quanh thấy vui vẻ, thoải mái khi tiếp xúc với mình. Họ có lối nói chuyện rất lôi cuốn. Muốn thế họ phải có vốn kiến thức tương đối rộng về nhiều lĩnh vực, có sự tinh tế, di dỏm khi diễn đạt ! Nói chung những cô gái như thế có thể hình thức ko bắt mắt nhưng lại hay để lại ấn tượng cho người khác giới! Họ quyến rũ bởi sự tự tin, vui vẻ của chính mình!
    Còn nếu như ai sở hữu được cả vẻ đẹp bên ngoài nữa thì tuyệt quá rùi! Hình thức là cực kỳ quan trọng, nhất là trong thời đại này- văn hoá nhìn phát triển hơn văn hoá đọc! Nhưng vẻ đẹp vô hồn bên ngoài sẽ chẳng có j` hấp dẫn nếu thiếu một bộ óc bên trong! Trong trường hợp đó, Vivu nghĩ hình thức đẹp bên ngoài ko mang tính quyết định cho những thành công của bạn!
    @anh Thuyền: chỉ vì tò mò về anh một chút mà em bị đi tù 3 ngày bên F_69 đấy! Oan wá! Bắt đền anh đấy nhé!
  8. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    không biết đã kết thúc chưa nhỉ
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đang rất bận rộn, nhưng ghé qua đọc thấy chủ đề này, dường như đụng tới vấn đề bức xúc hiện nay của em, đành gác công việc lại ngó nghiêng vài dòng.
    Khi đi làm việc, vẫn quần áo công sở nghiêm túc. Khi đi chơi thì tuỳ địa điểm, nhưng đa phần váy ngắn thật ngắn, hoặc áo bó chẽn, hở ngược hở xuôi.... miễn sao em cảm thấy thoải mái và đủ độ hot như chính con người táo bạo của em vậy. Buổi tối thỉnh thoảng vẫn tới bar, vũ trường.... nhảy nhót điên cuồng hết mình. Có đôi khi chợt giật mình ngó quanh, thấy mình có lẽ... thiếu vải nhất trong số những cô gái xung quanh, và nhảy múa tưng bừng nhất, hơn cả những cô gái mà em biết chắc là làm nghề bán hoa. Thế nhưng, có một điều thú vị là những cô gái bán hoa đó dù ăn mặc kín đáo và đứng về một góc, vẫn sẽ có những người đàn ông "mua hoa" tới "bắt sóng". Còn em thì ko ai có ý định "dụ dỗ". Như vậy, rõ ràng ko phải cứ là bề ngoài ăn mặc và kiểu nhảy nhót ***y mà sẽ bị gán vào tội mất nết hay ko mất nết. Cái "nết" và sự đường hoàng hay ko đường hoàng hiện lên trên thần thái, nét mặt và qua cử chỉ hành động của mình.
    E có quen một cô bạn gái. Nếu bề ngoài so sánh giữa em và cô gái đó, hẳn rằng người ta sẽ nói em là đứa hư thân mất nết, vì em ăn mặc bạo hơn, còn cô kia kín cổng cao tường rất giản dị. Em trang điểm còn cô ta mộc mạc. Vậy mà....Em ngạc nhiên tròn xoe mắt khi nghe cô gái đó nói về những người đàn ông đã từng lên giường với cô ấy bằng những lời nói sặc mùi tục tĩu và thực dụng. Cô này sau chê em là ngây thơ gà mờ.
    Ấy vậy nhưng về đến quê là e lại áo kín quần dài, ko dám về muộn sau 11h và cố gắng hết sức giữ gìn lời ăn tiếng nói cũng như hành động. Bởi đơn giản nếu e mang những bộ đồ ở HN về quê mặc sẽ ko hợp với "mắt" của dân ở đây. Thứ nữa, điều quan trọng hơn chính là những lời dị nghĩ (nếu có) sẽ ko tốt cho cha mẹ em. Tốt nhất ko nên làm điều gì ảnh hưởng tới người khác.

    Em ko ngại những điều tiếng bình phẩm của thiên hạ. Mình sống sao ko hổ thẹn với lương tâm mình là được rồi. Vì chỉ có mình mới biết mình làm gì thôi, chứ thiên hạ chỉ nhìn thấy một góc của hiện tượng chứ đâu có toàn cảnh bản chất của một con người đâu?
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Em NgayThu8 viết đúng đó, không chỉ với phụ nữ mà với cả đàn ông luôn nữa . Nói chung là phương cách nói chuyện constructive, xây dựng nguoi khác chứ không nên destructive, đạp đổ nguoi khác hay nạt nguoi ta chê bai nguoi ta khi đưa ra ý kiến của riêng mình . Hình như , đây là thuoc về cách xử sự, về .. cái bên trong cúa mình . Tuy là vậy nhưng mỗi nguoi , mỗi dân tóc có cách nói, cách góp ý khác nhau . Có khi mình thấy 2 nguoi Tàu , 1 cap vợ chồng trong shop giống nhu đang cãi lộn với nhau vậy . Boc phone kêu cảnh sát lại vì sợ ông chồng Tàu sẽ hành hung bà vợ . Khi cảnh sát (nguoi Tàu) lại thì té ra, 2 vợ chồng đó đang bàn luận có nên mua thứ đó mà thôi . Phong cách bàn luận đó, theo ông cảnh sát Tàu, thì đó là "bình thuong" đối với văn hóa của nuoc ông ta mà thoi .
    Trở lại chuyện cặp chân nung núc thịt với cái váy . Có lẽ, anh lớn lên trong xa hội đa văn hóa nên anh quen với chuyện, xấu đối với văn hóa mình, những có thể là đep đối với văn hoá khác . Và nơi anh sống, van hóa mình không phải là chỉ có văn hóa mình mà còn có văn hoá bạn , văn hoa nuoc khác nữa . Nen anh ít khi cuoi ... chê . Noi chung, cái gì mình cung nen ton trọng nguoi khác . Quyen tự do của nguoi ta mà ... Nếu có là xúc phạm public thì có law rõ ràng . Còn không thì ... đa văn hoá, đa ... diện, đa sắc đẹp .
    Anh hôm kia đi shop ở Frys . Có một cô đại hàn đứng sap hang phia truoc . Em biet roi đó mà . Đại hàn, ít ai có chân dài thuon đep lắm . Đa số, chân họ ngắn và mập , có bắp . Cô ta mac váy . Có thể nhu bạn TaiQuai thì sẽ cuoi chê . Anh nói chuyen bình thuong voi cô ta và khen cô ta *hot* . Co ta hào hứng bảo :
    - Bạn trai tôi cũng khen tôi giống anh đó . Để tôi phải khoe với bạn trai tôi về anh mới đuoc .
    Mot lát sau , bạn trai của cô ta đến . Một anh chàng da đen bắp chân bắp tay bự gấp đôi cô ta !!!! hihihi Anh chàng da đen mat mày tuoi rói sau khi nghe có nguoi khác cung khen bạn gái mình *hot* . Anh hãng diện bảo :
    - I told my baby too many times but she just claimed that i''ve been just flattering her only .. (rồi quay qua cô đại hàn hôn nhẹ) See that hunnie ?
    (Tôi khen vậy với cô bé của tôi như vậy biết bao nhiêu lần , thế mà cô bé lại cứ cho là tôi nịnh cô bé thôi . Cưng thấy chưa cưng ?")
    Có lẽ, cuộc sống đa văn hoá của anh khiến anh có cái dễ dãi, dễ chap nhận các nét đẹp khác nhau chăng ?
    Có nguoi nói với anh là , "nguoi bên Mỹ thuong sống trên du luận, khác với ben đây chúng toi là sống trong dư luận, sống dưới dư luận"
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 12/07/2007

Chia sẻ trang này