1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái đẹp bên trong ...

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thuyenxaxu, 09/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thật hông ! Khen anh làm anh khoái quá đó nha
    Đúng rồi đó em .
    hihih , chua gì đã bắt nguoi phản đối ngồi im rồi . Cute !
    ======
    Hom nay anh bận quá . Phải nop bài project cho xong . Nộp xong, anh se vô reply mọi nguoi tiep nha ... Nhất là se đặt thêm câu hỏi cho cô CamBuon, cái tò mò rồi bắt đền của em ViVuNhưMây ....ect ... .
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 12/07/2007
  2. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Cái khoản góp ý này công nhận là rất khó ..vì em đã từng là người trong cuộc..hic bạn bè , bố mẹ , người thân kêu trời ..
    Người thì mắng ..người thì nhẹ nhàng ..nhưng chẳng thay đổi được mấy
    Dạo stress nhiều ăn nhiều , lười vận động em tăng hơn 7kg nghĩa là cạo .167.nặng 51 kg cuối cùng lên hơn 58 kg ..mới up lại cái ảnh thời kỳ mũm mĩm nhất .
    http://www9.ttvnol.com/forum/lamdep/925011/trang-15.ttvn
    Tóc dài xoăn ..chán chăm sóc , cắt thành tóc ngắn chẳng ra kiểu gì
    Váy áo đa phần cho bạn bè hết
    Con bạn thân dạo đi Trung quốc về tặng cái áo đẹp mà chẳng thể xỏ vừa nữa ..nó chửi tý chết ...nhìn mày chán thế , cứ như ăn phải bột nở ấy
    Có đúng một người là chị gái thân yêu và bố ...người hiểu nhất .. , không mắng, không chê ...cứ âm thầm bằng hành động , như giao việc cho làm để vận động nhiều ,chị gái mua cho một cái băng tập của Jane Fonda cho mình
    Hehe nhờ những hành động đó mà giờ em sắp lấy lại phong độ rùi
    Con người cũng nhanh nhẹn hẳn lên ...
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ai khen là anh Thuyền cười tít mắt à, lêu lêu. Em frenzy cẩn thận đó, có nhiều cái "nhìn vậy mà không phải vậy", có nghe câu "đâu phải cứ lá rơi mà mùa thu" chưa? hihi
    Vào phá bĩnh chơi chứ không dám lạm bàn, nhân dịp truy tìm dấu vết anh Thuyền để về giải quyết "chuyện nhà".
    Nhắn anh Thuyền: anh LAN bên box kỹ sư đang tìm anh Thuyền về giải quyết chuyện nội bộ kìa.
  4. bagaishopcom

    bagaishopcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Gì gì ? đánh ghen hả ?
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Nhím Con viết 2 chữ "chuyện nhà" làm có nguoi tưởng wýnh ghen . hahah Dính chính phân minh, "chuyện nhà" đây là chuyện bên box kỹ sư đó nha . Trên này có ai đó hô lên là anh có vợ rồi , oan quá oan quá . Má ui, điệu này chac sống cô đơn hết kiep quá .
    Okia, anh về box kỹ sư đây . (ủa, mà Nhím Con đi wýnh ghen cho anh Lan hở ?) hihihi
    Ah, nhân tiện bàn về "cái đẹp bên trong", mấy cô của box kỹ sư là typical examples của "đẹp bên trong" đó nha !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 18/07/2007
  6. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Mỏi mắt wá . Đọc hết bài của mọi người , rồi tự xem xét lại ---> em là đứa "thiếu nết" hehhe vì k ra khỏi nhà thì thôi chứ đã đi là 11, 12h , thậm chí sáng hum sau mới về hahhahha .
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chuẩn có Nết mà về nhà ngủ trước 22h tớ cũng xin kiếu ...chưa bao giờ đi qua đêm hoặc ngủ lang chạ .Nhưng mà ít nhất thì cũng về nhà trước 12h đêm
    Hihi Noen hoặc Tết tây thì ..không biết được đâu nhé đừng bắt bẻ tớ tội nghiệp ..12h Chúa mới ra đời cơ mà ..Chúa tha lỗi cho con làm con gái mất nết một vài ngày cũng chẳng sao nhỉ .Cũng phải có ngoại lệ chứ , cuộc sống mà
    Các cụ nói cấm có sai con gái Khôn ba năm dại một giờ''
    Cái nết mà về nhà trước 22h đêm khó giữ lắm..thôi thì tự nhận mình là người mất nết lại hay , để vô tư mà sống gò mình vào khuôn khổ.
    Ơ mà ngày trước nhé tớ đọc truyện cổ tích thấy trong sáng như nàng Lọ Lem còn về trước khi đồng hồ báo chuông điểm 12 tiếng nhỉ ..Nói chung mình vẫn ngoan chán
    Đang nguỵ biện ...
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihihi, con chai lại đa số hay rớt vô tình yêu ngay phút đầu gặp các cô thiếu nết như em mới đáng lo cho các bà mẹ chứ ! hahaha
    Hình như, khi mình tìm đuoc 1 cái đẹp trong những cái không hoàn hảo mấy, cái đẹp đó đuoc tăng thêm giá trị theo nguyên lý contrast vậy ! Tính chân thành nói thuc tự khai là good quá roi .
    (Còn gì muốn tự khai báo hông vậy em ?)
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hahaha, em mà theo ngành luật, làm luat sư, chắc sẽ vang danh thành công lắm đó nha , em LinhKhue
    Như quote của em thì chắc bên con chai là: "con trai dại 3 năm nhưng khôn 1 giờ" . Đúng hông ?
    Bây giờ bàn về cái khôn và cái dại "1 giờ" của con trai & con gái nha ...
    Chuyện 1 giờ, thật ra, có đúng 100% là cái dại của con gái hông ? cái khôn của con trai hông ?
    Trả lời :
    Ý kien của anh , không hoàn toàn đúng trong tất cả truong hợp . Có khi là nguoc lại nữa . Nguoc lại là cái khôn cúa con gái và cái dại của đàn ông .
    Đúng vậy . Tùy đối tuong mà thôi .
    Lắm khi, nhiều ong bà già cư" sợ con gái mình thất thân, rồi mang bụng bầu về để hàng xóm cuoi chê . Nhung bây giờ, anh thấy đoi khác trong hoàn cảnh xa hoi ben đay roi .
    Ở ben này, mot số các cô vì nền nep thoi xua quá khat khe, nen sau khi sang My này, van giu nen nep đó ==> lỡ thời rồi ế chồng luôn . Vì sao vay ? Vì moi năm troi qua, càng bot đi cơ hoi quen nguoi con chai hon tuoi mình nhung van còn đoc thân . Nhat là, o ben My này, thien hạ đua nhau về VN lấy vợ . Vùa trẻ lại vùa đep hơn . Nói ve tien bac ect thì các chàng hong care mấy , du sức bản lanh cover . Nó giong nhu mode vậy .
    Anh có nguoi chị . Chị đó ... lỡ thời . Vì cái nen nep giáo duc xa xua đó . Chị hai của anh đó, rat toi nghiep . Vì vay , nen đến thoi em gái út anh, má anh xua cô ta ... đi chơi khuya, xua cô ta .. dại 1 giờ . hahaha
    Cai quan trọng khong phảI dại hay khong dại , 1 gio hay 10 giờ, mà cái quan trọng là ... dại với ai ?
    Biết rõ đối tuong . Thì phan còn lại, hong còn là "dại 1 giờ" nữa mà là ... tatics, là chien luoc, là bày trận bắt sống đối phương ! hhiihi
    ...
    ...............
    (anh chạy đi hop)
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi ..anh thuyen ơi anh biết bài thơ này không ??
    Không chồng mà chửa
    Cả nể cho nên hoá dở dang,
    Nỗi niềm nàng có biết chăng chàng.
    Duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc.
    Phận liễu sao đà nảy nét ngang.
    Cái nghĩa trăm năm chàng nhớ chửa?
    Mảnh tình một khối thiếp xin mang.
    Quản bao miệng thế lời chênh lệch
    Không có, nhưng mà có, mới ngoan!
    Một đoạn phân tích bài thơ để thấy được cái tài của Hồ Xuân Hương và cái tâm của bà
    Chữ Thiên là trời nhô đầu lên thì thành chữ Phu là chồng; chữ Liễu là rõ hoặc hết, đồng âm với cây liễu chỉ người con gái, nếu thêm một nét ngang thì thành chữ Tử là con. Hai câu này ý nói: Gái chưa chồng mà sao đã có con trong bụng?
    Tình và nghĩa gắn liền đặc tính truyền thống của ta. Hồ Xuân Hương nhấn mạng cái nghĩa, cái trách nhiệm mà người đàn ông nào đó thường vô tâm trước hậu quả để lại cho người phụ nữ.
    Tác giả đứng về phía người con gái mà dùng ý một câu ca dao: "Không chồng mà chửa mới ngoan; Có chồng mà chửa thế gian sự thường"!
    Cả bài thơ câu đầu đã là sự châm biếm ..nhưng ẩn sau nó là cái nhìn nhân hậu đau xót của Bà chúa thơ Nôm .
    Em chẳng dám phán xét gì về những điều anh nói ...vì em là phận gái , ngộ nhỡ bút sa gà toi Chỉ dám copy and paste lại cả lời bình và bài thơ để anh phân tích giùm

    Được Linhkhue sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 19/07/2007

Chia sẻ trang này