1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái đẹp của sự thầm kín...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi banh_troi_nuoc_thoi_nay, 16/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banh_troi_nuoc_thoi_nay

    banh_troi_nuoc_thoi_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tks so much!nhaanxtaam-X31-Public Hanoi​
    Mình cũng không dám trách X31, mình cảm ơn tất cả vì các bạn cũng đã để ý tới chủ đề của mình,cái tên chủ đề cũng đã làm cho các bạn tò mò và vào coi đó đã là một thành công lớn của chủ đề rồi đó.Còn nội dung bên trong mình chưa thể làm toát lên được nội dung chủ đề mong các bạn góp ý và sửa chữa. Thực sự mình muốn được bình luận về chủ đề này và mong mọi người cùng đóng góp hơn là mọi người mang từng lời văn của mình để mổ xẻ như vậy. Có thể các bạn đang sống trong thế giới hiện đại nên không suy nghĩ về nó nhưng nếu mổ xẻ về cái đẹp của nó thì nó cũng khá đẹp đấy chứ...nó cũng là một nét đẹp mà người xưa dành cho những người phụ nữ đó. Mà hình như chúng ta cũng là phụ nữ thì phải?
  2. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Bạn JonnyWalker đang ... khát tình phỏng ??? tuy nhiên khía cạnh bàn đề cập đến khá hay ... nhất là đối với các cháu mới lớn, .
    Đã "thầm" laịi còn "kín" thì theo tớ, người khác khó có thể nhận ra đường trừ khi cùng ... thể loại (tớ chẳng biết dùng từ gì, dùng tạm từ này, không có ý xúc xiển gì cả), VD người câm có thể hiểu được nhau, người điếc có thể trao đổi được với nhau.
    Tương tự như thế, khi bạn "thầm kín" thì chỉ những người cùng thể loại với bạn mới có thể nhận ra được hay nói cách khác là hiểu được. VD cùng một cô gái thì có thể có người thấy là có duyên còn có những người không và những người nhìn thấy cái duyển của cô gái ấy nghĩa là cùng thể loại với cô gái ấy nếu cô gái ấy có cái duyên đó thật.
    Nói đến đây để thấy rằng, cái được coi là thầm kín với người này lại không là thầm kín với người khác.
    ... bận rồi, khi khác tiếp tục vậy

  3. POISON

    POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hi hi !
    Bạn nhanxtamx lý luận hay ra trò.
    Vừa thầm vừa kín thì hiểu thế qué nào được nhau, không cùng đường muốn hiểu nhau thì phải có ngôn ngữ giao tiếp. Nếu mà ko có thì phải có công cụ chuyển tải. Mà nếu không có nốt thì tự phải học lẫn của nhau. VD anh Lào nói chuyện với anh Ý ở trên hoang đảo, hoa tay múa chân, bi ba bi bô, lâu lâu thì cũng hiểu.
    Bạn BTBTN đang khảo sát, ít nhất tớ thấy bạn X31 có chút tín hiệu hiểu được bạn BTBTN muốn nói gì, có thể còn lâu nữa mới phiên dịch xong.
    Đề nghị bạn Johnny-Walker và bạn Nhanxtamx không rải đinh.
  4. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0

    Tớ có một niềm tin sắt đá rằng, 1 trong 2 nhận định sau đây của tớ là đúng trong trường hợp của bạn POISON thậm chí tớ mơ hồ nhận thấy rằng có thể cả hai đều đúng với bạn ấy.
    1. Bạn đọc nhưng không hiểu ý của tớ. (những cái bạn viết là nhắc lại ý tớ mà thôi, nói một cách hoa mỹ là: cần có tiếng nói chung)
    2. Bạn đang rải đinh.
    Chúng ta quay trở lại chủ đề:
    Đây là các định nghĩa được tra trên Từ Điển Online
    Thầm kín: Ngầm, không để lộ ra.
    Thầm:
    1. Rất khẽ, chỉ đủ cho mình nghe thấy: nói thầm hát thầm.
    2. Kín đáo, không để lộ ra ngoài: thầm yêu trộm nhớ mừng thầm.
    3. (Làm việc gì) ở trong tình trạng không có ánh sáng, không nhìn thấy gì cả: Xe chạy thầm.
    Kín:1 tt, trgt Không hở
    Dễ dàng nhận thấy rằng, cho dù thế nào thì "thầm kín" cũng có một chu thể biết, đó là chính bạn (người thầm kín).
    Trong cuộc sống dù muốn dù không thì con người vẫn phải tồn tại và hành đồng (sống) theo ý chủ quan của mình. Mọi cái con người tiếp nhận được không phụ thuộc vào hình nhận hình thức những điều ấy được truyền đạt mà phụ thuộc vào cách thức người ấy tiếp nhận. Cùng một lời khuyên, không phải hình thức truyền đạt quyết định lời khuyên đó chân thật đến đâu mà độ chân thật lại phụ thuộc vào cách đón nhận.
    Như thế có tồn tại cái gọi là "thầm kín" không ???
    Có rất nhiều cách để thể hiện, hai cách phổ biến nhất là: lời nói và hành động. Nếu không nói thì phải hành động còn nếu không hành động thì nói. Nếu cả không nói và không hành động thì coi như đã chết rồi, đó không phải là sự thầm kín. Hay nói cách khác không tồn tại cái gọi là "thầm kín" và như thế có thể chúng ta không nên bàn luận gì thêm.

    Được nhaanxtaam sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 26/03/2005

Chia sẻ trang này