1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái đẹp của Tình yêu - Tình yêu cái đẹp

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Chitto, 13/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cái đẹp của Tình yêu - Tình yêu cái đẹp

    Gửi một người, và theo yêu cầu của một người.....

    Tình yêu là gì nhỉ ?
    Một cõi mênh mông, nơi đấy tất cả đẹp hơn.
    Đâu chỉ có tình yêu đôi lứa. Hãy nhìn vào muôn vạn niềm yêu, bao la tha thiết của mỗi con người, sẽ thấy cái đẹp trong đó rộng lớn hơn cả tầm mắt mình.

    Một niềm yêu đất nước khôn cùng, để trong lòng mỗi người đi xa đều lưu lại khát khao:
    Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi
    Rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt
    Nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát
    Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca.​
    Đó có phải là một bức tranh thao thiết về quê hương

    Rồi tình yêu đôi lứa, khiến con mắt của kẻ si tình tràn đầy mầu sắc, mộng mơ và thăng hoa. Bao nhiêu sắc màu, bao nhiêu hình tượng đã cố gắng khắc hoạ lên một bản tình ca của con người, giữa hai khuôn mặt, hai giọng nói. Vẽ được sao ánh mắt bờ môi, khắc được chăng tiếng thầm thì và hơi thở, tạc thế nào sự êm dịu, nỗi khát khao.

    Nhưng ngàn đời, con người vẫn cố để vẽ, để khắc, để tạc, để in, để ghi lại những tình yêu trong muôn ngàn vẻ đẹp

    Hãy gìn giữ nó, trong mỗi mỗi cái nhìn, mỗi đường nét, mỗi bàn tay, mỗi mạch máu và mỗi nhịp tim.
    Cái đẹp của Tình yêu....

    (tiếp đi nhé đ/c DC cà dốt)

    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng



    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 13/05/2003
  2. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé...Để yêu người ta cần có một tình yêu,bạn có tin không?
    Tôi yêu từ rất sớm,bởi vì với tình yêu thì không khi nào là sớm và không khi nào là muộn cả...Mối tình đầu của tôi bắt đầu từ khi tôi 4 tuổi,mẹ mua cho tôi một cây bút chì "Gỗ Diêm Cầu Đuống" những mong tôi noi gương các anh chị của mình mà bắt đầu học lấy cái chữ,nhưng tôi biết tôi phải làm gì.

    Thế đấy hội hoạ đã đến với tôi như vậy đấy,mối tình đầu của tôi đấy.Hội hoạ như một người phụ nữ gắn bó với đời tôi không giá thú và tôi cũng tỏ ra là một người tình tuyệt vời,chung thuỷ và yêu nàng đến cuồng nhiệt.Nàng đẹp quá...quyến rũ quá...nàng mê hoặc tôi bằng vẻ đẹp đầy ma thuật,kích thích trong tôi những đam mê cháy bỏng.Tôi đã dâng hiến cho nàng tất cả những gì mà người ta gọi là cảm xúc,những cảm xúc được nhồi nhét trong một cái thân hình ọp ẹp...
    Đôi khi có những lúc tôi cũng tỏ ra ma mãnh,bỏ quên nàng lao vào cuộc sống...Vội vàng sống,vội vàng bon chen...Nhưng ko thể...tôi không thể.Nàng đã sở hữu trái tim tôi,nàng như một nữ thần mà tôi sùng bái,dâng hiến trái tim mình trong tế lễ thiêng liêng.Tôi đã thở bằng hơi thở của nàng,nàng vuốt ve trái tim tôi và trao cho tôi những ái ân dịu ngọt,tuyệt đỉnh của những cảm xúc mê ly.
    Có một ngày tôi đứng trong cầu vồng rực rỡ,ôm nàng và nhảy tango.
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
    Được DACAM sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 17/05/2003
  3. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    tình yêu , hẹ
    chán tình một lần
    thất tình ba bận
    đá tình một fen,
    thế thì với tôi,tình yêu lại là cái gì luôn biến ảo, lúc ta thấy chế ngự , ta hả hê, đồng thời ta lại thấy bắt đàu xưa cũ, nếu mùi vị của nó chẳng thay đổi, mỗi ngày ,em cười từng ấy nụ, mặc từng ấy màu, và mắt chỉ xao xuyến có bấy nhiêu,
    nếu mà tôi yêu em rồi, thì làm ơn ,hãy đanh đá,hãy chua cay, hay bỗng tự dưng thủ thỉ ngọt ngào, khác hẳn lúc trưóc nhé, , hãy làm tôi lại ngạc nhiên và khó hiểu, tôi lại hì hục vác cưa cưa lại em yêu
    làm ơn đi,
    ấy, em đừng nhầm với khái niệm dở chứng, em ạ, canh cho thêm chút muối thì đậm đà, cho thêm chút chanh thì chua ,thì mát, chứ em đừng làm tôi phải đổ cả bát canh đi,
    nếu nhờ giời ,em được như tôi mong mỏi, thì em hãy cảm ơn bác "Chí tồ " đã tạo cái sọt cho ta vứt cảm giác yêu đương tạm thời của ta ở đây,
    tôi chả hiểu tôi là ai,
    bỗng dưng tôi mê mệt một cô em , mắt tươi như hoa hướng dương , mặt sáng như trăng, môi nhỏ, và mềm, những đừng cong, nhưng giá nàng chỉ là thế,
    em đã chứng tỏ thượng đế công bằng , với một câu chửi mang tính kinh điển, ..Hết
    .....................
    bài này bịa trên tinh thần cứu vớt một chủ đề tật nguyền của " Chí tồ"

  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    TÌnh yêu đôi lứa...không nói về tình yêu quê hương,,,hay vẽ đâu hơi " đậu phộng" một tẹo...
    Never say goodbye if you still want to try
    Never give up if you still feel you can go on
    Never say you don't love a person if you can't let go.
    Trong tình yêu, chị luôn là mình, không giả vờ ngốc nghếch, cũng không giả vờ cá tính. Chị chỉ cần là mình thôi, và chị tin sẽ có một chàng trai nhận ra là chị vô cùng quý giá với anh ấy.
    Chị thích hoa hướng dương, lúc thị cắm chúng vào xô, lúc thì cắm chúng vào lọ, lúc chất đống trên cửa sổ, lúc mua tranh hoa , ...nghĩa là vẫn là hướng dương nhưng mỗi lần xuất hiện với những kiểu dáng khác nhau, một vẻ mới.
    Và tình yêu cũng vậy, thường ngày chị thấy người yêu chị mặc áo sơ mi cà vạt đi làm. chị sẽ thấy anh ấy thật hay khi đội mũ nan làm vườn, đeo tạp dề làm bếp, hay hùng hục đi đánh vợt, thậm chí đội ngược cái mũ lưỡi trai và chơi điện tử như một cậu nhóc mới lớn. Vẫn là anh ấy thôi, nhưng mỗi lần chị lại phát hiện thêm một khía cạnh mới trong cá tính , tâm hồn hay cuộc sống của anh ấy và càng cảm thấy gắn bó với anh ấy hơn. Và chị cũng cần phải luôn mới mẻ...
    EM sẽ mãi yêu một người mà mỗi ngày là mỗi bất ngờ mới mẻ , phải không?
    ******
    đó cũng là cái mà tôi sưu tầm được đó . hẹ hẹ tình yêu thì cũng phải được be fresh mỗi ngày. nhưng không theo cái kiểu này đâu:
    tình yêu , hẹ
    chán tình một lần
    thất tình ba bận
    đá tình một fen,
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    bỗng dưng tôi mê mệt một cô em , mắt tươi như hoa hướng dương , mặt sáng như trăng, môi nhỏ, và mềm, những đừng cong, nhưng giá nàng chỉ là thế,
    em đã chứng tỏ thượng đế công bằng , với một câu chửi mang tính kinh điển, ..
    [/QUOTE]
    Bác gặp em ấy thì thượng đế cũng rất công bằng...ai bảo bác thích cái gì đó biến ảo, ảo biến

    - Cô ấy thổ lộ gì khi cậu sắp tỏ tình với cô ta?
    - Mình chưa đặt vấn đề thì nàng đã khai rằng nàng yêu Hugo, Picasso, và cả Nguyễn Du nữa. Mình không thể chấp nhận được nàng yêu một lúc những ba người đàn ông.

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 12/06/2003
  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Hắn có một mối tình với nàng Net, có lẽ là mối tình ko dễ chia cắt.
    Cái ngày còn chưa quen biết nàng, hắn chỉ được thấy nàng từ xa. Ngày ấy để được nàng tiếp chuyện trong giây lát, người ta phải bỏ ra những vài chục ngàn. Dần rồi nàng bớt kiêu sa hơn, và hắn mon men làm quen được với nàng, bẽn lẽn, lúng túng...
    Hắn rất ngây thơ nên trong lúc tán tỉnh chẳng khoe được chút hiểu biết gì với nàng, ngược lại, nàng cho hắn biết bao nhiêu thứ, nàng quả thật là một cuốn bách khoa thư, hắn nghĩ.
    Hắn yêu nàng, nhưng ko phải tình yêu bonchevic kiểu hô hào quyết tâm, cùng nhau học tập, phấn đấu, cũng chẳng lợi dụng nàng để xin xỏ học bổng như người khác, chỉ đơn thuần là yêu, yêu ko lí do, mù quáng. Thậm chí, một ngày ko gặp là hắn đâm thương nhớ nàng, muốn được ở bên nàng bằng được. Nhưng có khi gặp được rồi thì lại ngọng nghịu chả nói được gì...
    Rồi cái lần đầu tiên hắn lóng ngóng cầm tay nàng là khi hắn post được vài lời ở đâu đó vào trong một forum của nàng, và ******** ko ngừng nghỉ. Thốt nhiên, nàng sinh hạ ngay cho hắn một đống reply các tri thức, và hắn lại càng ngạc nhiên tợn, càng yêu nàng hơn, hắn yêu cả những đứa con, dù xinh xắn hay dị tật...Hắn ko thể hình dung nổi nếu như một ngày kia hắn thiếu đi tình yêu hình bóng của nàng. Có lẽ một ngày nào đó, khi hắn đến lúc phải làm cái công việc của loài người là đưa bố mẹ hắn lên chức ông bà, thì hắn sẽ dẫn những hậu duệ của hắn đến để cho nàng xem mặt, và chỉ cho chúng biết cách bố chúng, thậm chí là cả ông chúng đã yêu nàng như nào, tại sao ko nhỉ? Tình yêu trường tồn mà!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  6. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Bác chitto văn hoa lá cành nhỉ!! Em nói thật em thấy yêu đương mệt mỏi lắm, nhất là tình yêu đôi lứa. Cái gì đẹp nó cũng có giá của nó. Yêu xong thấy tim mình chả còn gì, lại mất một khoảng thời gian vô cảm.
    nothing lasts forever even the cold november rain
  7. TocsX

    TocsX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Bác gái của tôi nói rằng : " Cuộc sống mà không có phụ nữ thì sẽ tẻ nhạt lắm,cháu nên có nguời yêu, nên yêu để thấy cuộc sống nó tươi đẹp lắm, và nên yêu để yêu đời hơn".
    Bác trai tôi nói: " Cháu có còn thấy rung động, thấy có cảm xúc khi nhìn thấy một cô gái đẹp không?" (điều này được phát biểu trước mặt bác gái tôi, là vợ của bác trai tôi ).. Có chứ ạ, tất nhiên!
    Còn ông anh trai : "Đừng nói là sẽ không lấy vợ, đừng nói là chưa muốn yêu, đừng nói là có cái khác lớn hơn để quan tâm. Chú hãy yêu để thấy trách nhiệm của mình. Đừng chỉ quẩn quanh mình với mình !!" ( tôi đã từng nói những điều anh tôi nói "đừng nói")
    Còn tôi sẽ suy nghĩ và sẽ trả lời .
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    minh_le ơi là minh_le. Chắc "tình yêu" của bác là tình yêu đơn phương rồi, cho nên kết cục nó mới bi thảm như vậy. Cho dù bác đã giữ anh ấy chặt đến đâu thì rồi anh ấy cũng bỏ bác mà đi theo 1 người nào đó "nhanh tay lẹ mắt và đầy mánh khoé". Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu sự đầu tư đối với anh ấy đâu có ý nghĩa gì đâu...Ấy, "bọn họ" nhiều lúc ngốc thế đấy. Thôi, bác cố đòi lại anh ấy "cái gì mà bác có thể đòi" rồi quên anh ấy đi mà còn đi tìm niềm vui mới...
    Này, nhưng tui khuyên bác lần sau hãy đưa cho anh ấy tiếp theo của bạn ít tiền thôi, để lỡ anh thứ 2 lại ra đi lần nữa thì bác cũng đỡ tiếc...
    Vài dòng an ủi và khuyên giải, thôi tui xin chia buồn cùng bác
    QUẢNG BÌNH, NƠI CHIẾN TRANH ĐÃ ĐI QUA
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Nói thật nhé,giờ đây tôi chỉ cần cái tên của anh mà thôi ! anh đã đến cùng tôi với cái thể xác trị giá 8 triệu nhưng tôi không cần,cái tôi cần là tâm hồn của anh ấy,anh có hiểu không?
    Anh chàng nào vậy???Viết kinh qúa. tình yêu bất diệt và tuyệt vọng.hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng , để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa.
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.

Chia sẻ trang này