1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái Đẹp là gì và thế nào là Làm Đẹp??? Không chơi cãi nhau nữa! :D

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi leRomeo, 18/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Cái Đẹp là gì và thế nào là Làm Đẹp??? Không chơi cãi nhau nữa! :D

    Cái Đẹp là một phạm trù cơ bản của Mĩ học. Cái đẹp như là thước đo, là chuẩn mực cho những khía cạnh khác của cuộc sống. Nhưng để trả lời được câu hỏi: cái Đẹp là gì, quả không phải là dễ. Tớ muốn viết bài này để chúng ta có thể trao đổi, bàn luận, từ đó đi đến nắm được định nghĩa hợp lí nhất về cái đẹp trong thời đại ngày nay, để dựa vào đó hoàn thiện và làm đẹp cho chính mình.
    Từ xưa đến nay, quan niệm về cái đẹp đã được đề cập đến ở rất nhiều trường phái triết học. Có trường phái cho rằng cái đẹp là thuộc tính khách quan của sự vật. Theo họ bản thân sự vật, tự nhiên đã chứa đựng cái đẹp. Cái đẹp không lệ thuộc vào ý muốn của con người (nghĩa là tớ luôn luôn là người đẹp trai ). Ðẹp là phẩm chất của tự nhiên. Vì thế tất cả những gì là tuyệt đối trong tự nhiên như sự cân xứng, hài hòa, nhịp điệu, cấu trúc không gian, thời gian... đều là đẹp. Platon cho rằng đường nét thẳng và đường tròn là đường đẹp. Hogarth lại cho rằng đường cong và lượn sóng là đẹp. Vì nó đa dạng và có tính chuyển động. Chẳng hạn, lượn sóng trong nhảy múa, lượn sóng của bộ tóc, đám mây, đường eo của thân thể con người. Fechner lại cho cái đẹp là ở sự tỉ lệ. hình chữ nhật đẹp là loại hình có tỉ lệ 1/1,6 (tỉ lệ của 2 cạnh lá vàng). Leonardo De Vinci cho rằng người đẹp là người có tỉ lệ: chiều dài thân mình cao gấp 7 lần đầu. Pythagoras cho rằng: đường nét và hình thể phải đối xứng mới đẹp. Vì sự phát sinh đối xứng có liên hệ đến số học. Cái đẹp có đặc tính của số học. Bertner và nhiều người khác coi cái đẹp là tổng số của những dấu hiệu như: vật không lớn quá cũng không nhỏ quá ; sự hài hòa, sự thống nhất trong cái đa dạng.v.v... Tuy nhiên, đường thẳng, tròn, cong, uốn lượn; sự tỉ lệ, cân đối, hài hòa, bố cục hình kim tự tháp... có cả trong đối tượng đẹp và cả đối tượng xấu. Rõ ràng là màu hồng đẹp khi ở trên má, nhưng là xấu ở trên mũi của cô gái (đừng có ai đánh phấn nhầm chỗ nhá ). Một người có đôi vai, bộ ngực, đôi mắt cân đối thì hiển nhiên là đẹp, nhưng nếu có 2 cái răng khểnh 2 bên hoặc 2 cái nốt ruồi 2 bên thì... . Con ****, con cóc thân hình đều rất hài hòa nhưng có ai coi con cóc là đẹp không? (trừ những người nuôi cóc hoặc xấu hơn cả con cóc )

    Có trường phái cho rằng cái đẹp là sản phẩm của ý muốn chủ quan của con người. Có một triết gia người Đức (không nhớ tên) cho rằng: vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong mắt của kẻ si tình. Như vậy, theo ông ta, cái đẹp là sản phẩm của ý thức cá nhân. Nếu theo quan niệm này, chắc chắn không thể tồn tại đồng thời vẻ đẹp của cùng 1 sự vật trong mắt tất cả mọi người, vì ý muốn chủ quan và tư duy của mọi con người là khác nhau, nhưng thực tế là có (ví dụ như ánh hoàng hôn hay những vì sao, hoặc bông hoa hồng chẳng hạn)...

    Trường phái của Socrate lại cho rằng cái đẹp là cái có ích và cái gì có ích là cái đẹp. Ông giải thích: Cái khiên đẹp là vì nó để tự vệ, còn cái giáo đẹp là vì người ta có thể dùng sức mạnh mà lao về phía quân thù. Có chất vấn Socrate: Vậy cái bô đựng phân là một vật đẹp hay xấu? Socrate đã không ngần ngại trả lời: Ðúng thế, thề có thần Zeus chứng giám, ngay cái mộc bằng vàng cũng bị coi là một vật xấu, nếu như nó được làm ra một cách kém cỏi, còn cái bô đựng phân là đẹp khi nó nhằm được mục đích của nó (nhất là những lúc bị Tào Tháo đuổi ). Nhưng nếu thế thì thần chết hoặc ác quỷ sao không được coi là đẹp khi luôn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ giết người của mình?

    Đấy là một số quan niệm cổ điển chủ yếu về cái đẹp. Hơi trừu tượng một chút. Cụ thể hơn nhé! Thời đại ngày nay, quan niệm về cái đẹp thay đổi rất nhiều theo thời gian... Đầu thế kỉ 20, một phụ nữ muốn có vòng eo đẹp thì kích thước eo không được quá 30 cm, nghĩa là có thể bó trọn trong 2 gang tay (tay của bọn đàn ông Tây)... Còn bây giờ là 60 cm... Cách đây khoảng 7-8 năm, những người mẫu gầy còm ốm yếu kiểu như Kate Moss được xem là rất đẹp, còn bây giờ thì cứ phải đầy đặn, nở đang, cân đối cái đã... Trước đời nhà Tống bên Trung Quốc, người ta thích những phụ nữ hơi béo, trắng trẻo, mũm mĩm, có khuôn mặt phúc hậu (Dương Quý Phi, Tây Thi theo tương truyền đều béo) còn bây giờ người ta thích những phụ nữ mảnh mai, cao ráo, khuôn mặt thanh tú, cute... Giữa thế kỉ 20, ở Việt Nam thì "Các cô hàng xén răng đen Cười như mùa thu tỏa nắng" trong Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm từng làm say lòng bao anh bộ đội, nay thì tớ đố ai đi nhuộm răng đen mà không bị người yêu bỏ ... Cách đây 10 năm, ai mà nhuộm tóc vàng thì... nhưng bây giờ lại ối người khen xinh...

    Vậy thì tóm lại cái ĐẸP là gì, theo quan niệm của bạn? Có ai có thể đưa ra được một khái niệm dễ hiểu, hợp lí và chính xác được không?






    . : : WELCOME TO : : .
    . : Box CNN && Box Vật lí : .​

Chia sẻ trang này