1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái đẹp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aFriend, 30/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aFriend

    aFriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cái đẹp

    Rất lâu rồi, gần tròn năm nay, tôi không có được cảm giác như thế này.
    Cái cảm giác hạnh phúc cực độ khi được đọc một công trình đẹp; nước mắt cứ chực trào ra. Bỗng chốc bao nhiêu mệt mỏi biến mất, bao nhiêu hụt hẫng vỡ tan.
    Thế mới biết cái đẹp có tác dụng motivate và inspire rất lớn.
    Tôi yêu những tâm hồn đẹp, những trí tuệ đẹp, những gương mặt đẹp. Tôi yêu biết bao.

    Và tôi yêu bạn tôi, một người với tư duy rất đẹp. Giá như anh biết tôi nghĩ gì về anh. Giá như anh biết đằng sau những giằng co, tôi khâm phục anh biết chừng nào. Giá như anh đừng gắn chặt những thành công thể hiện bên ngoài với những cố gấng và những giá trị thật sự bên trong, thì anh sẽ có thể hiểu tôi nghĩ gì về anh. Tôi hiểu giá trị của mồ hôi, của thất bại, của phê bình, của tư duy, của đố kỵ vì tôi là người luôn ở những thái cực.
    Giá như anh hiểu tôi, hiểu được tôi đang nghĩ gì về anh, một người rất đẹp.

Chia sẻ trang này