Cái đẹp ! Nói đến đẹp thì ai cũng nghe và thưởng thức. Ví dụ : người đẹp, cảnh đẹp, thiên nhiên đẹp. . . Tuy nhiên để có cái đẹp thì hoàn toàn không dể tí nào. Hầu như chúng ta chỉ biết thưởng thức mà ít biết cách làm đẹp. Tôi thấy có người khi còn trẻ , ít tuổi thì được xem là đẹp , nhưng đôi khi mươi năm sau thì tàn tạ khó tưởng tượng nó như cánh hoa chỉ đẹp một lúc còn lại thì tàn phai. Ngay nay để tìm được cảnh đẹp của tự nhiên không phải là dể. Nhiều nơi trước kia rất đẹp nay thì ngược lại . Đó là do chúng ta chỉ biết khai thác mà không biết cách bảo tồn , phát triển do đó nó ngày một mai một hoang tàn. Như vậy , cái quan trọng nhất đối với chúng ta là biết cách làm đẹp. Chúng ta không chỉ đơn giản là chỉ ngồi thụ động mà phải biết cách làm đẹp cuộc sống . Vậy ta làm cái gì ? Mỗi lĩnh vực có một nét riêng , ở đây tôi chỉ trình bày một số lĩnh vực cơ bản. Người đẹp : Thông thường ta hay cho rằng mỗi người có một định mệnh xấu đẹp tại trời, đây là quan niệm sai lầm. Muốn có người đẹp , cũng không khó lắm đâu. Nếu ta thực hiện tốt công tác chăm sóc và giáo dục tốt ngay từ khi trẻ còn nhỏ thì ta sẻ tạo nên được con người đẹp cả về thể chất và tinh thần . Tự nhiên đẹp : Muốn có thì phải biết cải tạo , bảo vệ , bảo tồn và phát triển tự nhiên . Đô thị đẹp : Mọi người phải chung sức xây dựng .
Có lẽ bạn nhầm lẫn giữa hai khái niệm "Tốt" và "Đẹp". Đẹp thì không cần phải chứng minh. Tốt thì cần phải chứng minh!
Đẹp và tốt mà không liên quan gì nhau sao !!?? Cái này phụ thuộc vào quan niệm mỗi người .Nó không thay thế cho nhau nhưng nó là phụ thuộc nhau đó!
Chào Mình thích cái đẹp theo kiểu của câu tục ngữ: " Tốt gỗ hơn tốt nước sơn". vẽ đẹp về hình thức nó chỉ thu hút người ta ở thời gian đầu mà thôi, nếu không có cái đẹp "nội dung" thì nó cũng sẽ làm cho người ta chán nản và từ bỏ cái đẹp hình thức đó. Theo mình thì cái đẹp "nội dung " của con người nó thể hiện qua cách đối nhân sử thế của người đó. Một người đẹp, một người ăn mặt lịch sự mà không biết xếp hàng khi rút tiền ở máy ATM thì cũng là bỏ đi, ( rất bức xúc)
Ở đây các bác toàn nói về cái đẹp , em cũng thấy rất ít người trọng dụng cái đẹp ở bên trong , ở cách đối nhân xử thế , ở cách thể hiện ......
Nếu nói thế thì nên phân chia cái đẹp ở hai khía cạnh ... đó là vẻ đẹp tự nhiên trời sinh ra đã có phần hoàn hảo hơn người khác . Còn lại là những cử chỉ đẹp, văn hóa ứng xử đẹp, lối sống đẹp, và cả cách thức làm cho cái vốn tự có đẹp hơn trong mắt người khác. Đó gọi là vẻ đẹp có ý thức và được trau dồi, tiếp thu cũng như tự hoàn thiện dần lên qua những kinh nghiệm sống . Giống như một cô gái xinh ko có nghĩa là đẹp. Bởi ngoài hình thức nhìn vào là xinh trong mắt mọi người thì còn có những cái được gọi là đẹp trong cách giao tiếp, lời ăn tiếng nói, cách xử lý tình huống và cái tâm trong sáng với mọi người xung quanh. Còn những gì thuộc về thiên nhiều kỳ thú ban tặng. Thì nên phát huy và bảo tồn và khám phá. Con người cũng có thể tạo ra cái đẹp như những khu vui chơi hiện đại những sờ pa, rì sọt.. đạt tiêu chuẩn quốc tế về tiện nghi và dịch vụ khách hàng. Nhưng xét đến cùng tớ thấy vẻ đẹp toát lên từ cách ứng xử và giao tiếp của con người là khó nhất và đẹp nhất. Bởi nó ko đơn giản chỉ là những gì học được một cách máy móc mà còn phải có cả cái tâm để hiểu và cảm nhận. Như kiểu người ta nói "Chữ dài văn hóa ngắn ý " Tớ cũng thích một người con gái đẹp hơn là xinh. Và thời đại này thì cũng hiếm gặp những cô gái đẹp mà xấu lắm. Họ đều biết cách ý thức tốt bản thân và tôn trọng mọi người xung quanh mà. Biết cách làm mình đẹp về bề ngoài để tự tôn trọng bản thân và cư xử rất đúng mực tình cảm, chân thành với người xung quanh. Được vn83 sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 15/01/2007
Mình thích những người có duyên ngầm ( cả Girls và Boys đều thế ). Nhưng mà nhận ra duyên ngầm ở bạn gái thì hình như con trai tính ý lắm. Những người ăn nói nhẹ nhàng, giao tiếp đúng mực, hay có óc hài hước khi nói chuyện cũng khiến ngưòi đối diện rất có cảm tính, nói chung vẻ đẹp bên trong là Number 1, cái thu hút và khiến ngưòi khác muốn tìm hiểu về mình nhiều nhất.
Mình là một người rất yêu thời trang. Theo mình thì hình thức đẹp nhưng bên trong "ko đẹp" thì đúng là ko hoàn thiện. Nhưng nội dung đẹp mà hình thức cũng đẹp thì tai5 sao ko nhỉ.??????
Có lần e đang đi ngoài đường,nhìn thấy một anh trông rất chi nà đàn ông nhá,hơi đẹp rai nữa ! Hic,đang đi thì anh ý.............. ...................................................................nhổ toẹt một cái .......... hic,mất hết cả cảm tình .......... Mỗi ng đều có một "vẻ đẹp tiềm ẩn" và không phải ai xung quanh cũg nhìn thấy vẻ đẹp ấy. Ta là ng may mắn nếu ta thấy đc "cái đẹp" của mọi ng xung quanh.Thấy để "yêu" hơn con ng ấy,trân rọng hơn "cái đẹp" ấy ! Thế thôi! Có thể ai đó vừa có một hành động,cử chỉ ko đẹp với xung quanh mà ta "thấy".Nhưng ở đâu đó ko có mặt ta "cái đẹp" của họ mới bộc lộ. Với e thì ai cũng có "cái đẹp" và "cái ko đẹp".Vậy thì ta ko thể đánh giá một ng "đẹp" hay "ko đẹp","tốt" hay "ko tốt" khi ta chưa thực sự hiểu họ !