1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái được gọi là lòng tự trọng trong tình yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi putinvietnam, 14/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Cái được gọi là lòng tự trọng trong tình yêu...

    Hôm nay nổi hứng lung tung ngồi post bài này vậy... qua thực tế cũng có, qua cách nhìn nhận của nhiều người và trạng thái chung của những người đang yêu nhau, đã xa nhau vì bất cứ lý do gì đi nữa...Họ vẫn có những lúc phải đưa ra những quyết định của mình bằng tình cảm hoặc lý trí...
    Có một điều dễ nhận thấy là những người đang yêu nhau, khi phải quyết định cái gì đó có liên quan đến nhau... tình cảm có tiếng nói mạnh hơn lý trí... Còn với những người đang có khúc mắc, tình cảm có họ đang có những vấn đề lớn cần giải quyết(?), họ đang dần xa nhau, đang cãi vã nhau... Lúc đó họ bắt đầu chú trọng đến tiếng nói của lý trí... (có lẽ thế !) Cái gọi là lòng tự trọng đấy đang ngăn cách 2 người...
    - Anh (em) vẫn ko chịu hiểu cho em (anh)...
    - Anh (em) ko cần thì em (anh) việc gì phải cần...
    Và nhiều tình huống nữa... giống như đang đánh đố nhau... ... đa số họ đều vì lòng tự trọng của mình và kết quả là ko đí đến đâu... Tất nhiên hi vọng những trường hợp thế này ko có nhiều...
    Đây là dẫn chứng :
    - "Nêu em đã bước đi, em đừng bao giờ quay lại... "
    Rồi đến lúc người con gái hỏi: Còn yêu nhau tại sao anh ko đi tìm em , quay lại với em ?
    - "Anh có đi đâu mà em bảo anh quay lại"
    Ai là người có lý ở đây ???
    ................
    Họ, những người từng yêu nhau, thề thốt bên nhau... rồi đến lúc nào đó bắt đầu có sự bất ổn, khúc mắc... đặt cái gọi là lòng tự trọng lên trên tất cả để rồi mất nhau...
    Riêng với cá nhân tôi, tôi nghĩ cần có lòng tự trong nhưng ko nên quá đề cao... tóm lại là tuỳ.
    Một điều cuối cùng , đây là cái topic dở hơi nhất tối viết...
  2. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    chỉ vì tôi đặt lòng tư trọng lên trên hết nên đã làm mất đi người con gái mà tôi yêu.Đó là lần ân hận nhất trong cuộc đời tôi suôt bao năm qua ,và tôi nghĩ rằng chúng ta nên dặt lòng tự trọng lên cao hay xuống thấp tuỳ theo hoàn cảnh để ko có kết cục xấu như tui
  3. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    1.Không nên và đừng bao giờ dại dột muốn hiểu phụ nữ - đó là điều không thể!
    2. Khi đàn bà đã nhân nhượng thì mình cũng nên độ lượng.
    3. Nếu đã có tình yêu 2 phía thì theo iem chỉ nên có sự tôn trọng, chứ còn vứt mẹ nó cái lòng tự trọng (thực ra là cái tôi vớ vẩn) ý đi, làm gì có ai hơn ai cơ chứ, hơn rồi thì được gì ko? hay mỗi đứa 1 đường? hơn thế thì iem dek cần
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Con người ta dễ xa nhau bởi 1 cái là cái tôi quá lớn ... Em đã từng nghe ai đó nói rằng "Nếu yêu nhau thì vứt bỏ cái tôi vào thùng rác " Nói thì nói thế thôi nhg chẳng bao giờ mà vứt bỏ được ...Có thể 1 lúc nào nhịn nhịn 1 tẹo nhg sau đó lại bùng phát ... Mà bùng phát lúc đấy thì còn mạnh hơn cơ ... Nhg có thể tình yêu ko đủ lớn để vứt bỏ tự ái đi mà thoai ... Chia tay người yêu cũng vì tự ái, vì ko thể hiểu nhau .. Nhg chắc lần sau thì cũng chẳng dẹp bỏ tự ái được ..Thành tính mất roài !
  5. oitinhyeu1983

    oitinhyeu1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cũng lại là cái lòng tự trọng... ai chả có, em cũng có ... nhưng em biết mình đâu có được đòi hỏi gì, em khác nhiều người ...
    Em cũng bình thường như bao người khác, em gặp và yêu anh, ko phải mối tình đầu nhưng em đã từng nghĩ anh em mình sinh ra là của nhau vì tình yêu của chúng mình lớn và đẹp, anh vẫn luôn mong muốn có một tình yêu như thế và chúng ta đã có . Cuộc sống có bao giờ là bằng phẳng, cả anh em đều biết như thế, thế mà chúng ta cũng đâu có tìm được cách để giải quyết tốt nhất đâu. Em thiệt thòi hơn người khác, em chẳng được học hành, anh chẳng quan trọng điều đó nhưng gia đình anh thì có và anh chưa bao giờ nghĩ cho em ... anh yêu em và chăm sóc cho em thật nhiều, có những thời gian em ko biết mình sống như thế nào, anh vẫn luôn ân cần bên cạnh nhưng cái mà anh muốn là một cuộc sống bình yên, chúng ta hiện giờ ko làm được như thế. Mọi thứ anh đều chăm lo cho em,,, nhưng có lẽ nhiều lúc anh cũng thấy mệt mỏi,có phải anh ko đủ sức . Chúng ta quá vất vả về nhau....
    Thời gian làm cho người ta bộc lộ nhiều điểm yếu, em dần mất đi niềm tin, mất đi nhiều cái lòng tin ngày chúng ta cưới nhau đang đến gần, mất đi cái mà em tự tin em làm được khi bước vào gia đình anh với tư cách là con dâu trong nhà... em mất lòng tin... Còn anh thì sao, anh cũng thế, ngày xưa anh ko cáu gắt, ko nhăn nhó.. anh ko kiềm chế được bản thân.
    Ngày chúng ta cãi nhau, anh nóng tính và tát em, em bước đi anh ko nói một câu nào, anh ko đi tìm em mặc dầu anh biết em muốn anh tìm em, muốn chúng mình gặp nhau để nói chuyện, để làm thế nào đó cho chúng ta lại là của nhau... Nhưng ko, anh vẫn im lặng, anh cái cách anh thường xử sự... anh tự ái chứ gì, anh vẫn luôn có lý lẽ của anh. Anh biết chúng ta còn yêu nhau ko? hay anh đặt cái tôi của anh lên tất cả, khi anh thấy mình bị tổn thương, lỗi ở em, ở anh, ở chúng ta... mỗi người đều có trách nhiệm trong tình cảm của chúng ta. Nhưng với anh , có nhiều điều anh nói là ko thể thay đổi, là lòng tự trọng uh ???
    Được oitinhyeu1983 sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 15/06/2006
  6. oitinhyeu1983

    oitinhyeu1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Khi chúng ta ko có nhau, anh, em đều buồn,hằng đêm vẫn trằn trọc không ngủ được... mấy tháng trời em chỉ nhận được một lần sms của anh... và chẳng gì cả mặc dầu em cũng biết anh âm thầm dõi theo cuộc sống của em như thế nào. Khi một mình em trên con đường mình, mọi thứ có lẽ cũng đơn giản hơn, với anh thì tất nhiên cũng thế , nhẹ nhàng đơn giản hơn rất nhiều nữa... em đã từng nghĩ em là gánh nặng của anh . Nhưng bây giờ thế nào ? Bây giờ em ko biết anh đang nghĩ gì đâu. Ngày trước anh ko nghĩ đến khó khăn vẫn luôn khẳng định em sau này sẽ là mẹ các con anh... Bây giờ anh có dám chấp nhận như ngày trước ko hay anh bắt đầu biết tính toán rồi? Em chỉ nghĩ thế và em ko bao giờ trách anh điều gì đâu... anh có quyền lo cho cuộc sống của anh như ý anh muốn... và nếu trong cuộc sống của anh ko có em thì anh sẽ không phải vất vả. Anh im lặng và ko quyết định, vì sao ? vì anh mất lòng tin vào em,hay vì sợ mình sẽ khốn khổ hay còn vì cái gì nữa, em nghĩ những điều trên ko quan trọng với anh, chỉ vì anh thấy tổn thương thôi... Dâu sao thì anh vẫn yêu em và em vẫn yêu anh... Anh cứ như là anh muốn...
  7. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tự trọng ai chả có, cái Tôi ai chả có, nhưng nhiều đứa nó tinh vi lắm. Nó yêu mà nó cứ làm như nó là bố người ta ý. Cái Tôi của nó to đùng cách mạng, đến khi giết chết mẹ nó tình yêu rồi nó mới ngã ngửa ra là nó yêu người ta đến thế.
    Cuối cùng lại xuống nước năn nỉ ỉ ôi, yêu lắm yêu vừa...buồn cười lắm. Chuyện cứ lặp đi lặp lại với những thằng ích kỉ, và đến khi tan hẳn rồi mới biết con cá mất là con cá to...
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ghi nhận... nhưng có lẽ người ta chỉ có thể tha thứ một lần... kiên nhẫn cũng có hạn... Ngắn gọn thế thôi.
  9. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    tự trọng.....ai cũng có ......mà hoá chẳng là cai gì.....nhưng khẳng định .....chẳng ai vứt được để mà bỏ.....
    tốt nhất là sống cũng vừa vừa thôi......
    có những cái có thể tha thứ....có thể vị tha.....
    nhưng có những thứ nếu tha thứ .....nếu vị tha ....dời sẽ chwủi ta là con gà công nghiệp......
    ko tha thứ cho kẻ ko đáng được tha thứ........
  10. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì fải biêt'' bỏ qua cái tôi-to đùng đi, nhưng chỉ là khi người ta đã chắc chắn có tình yêu, khi đó hạ thấp cái tôi cũng có thể hiểu là sự nhường nhịn nhau. Hic, nhưng mọi người đừng nhầm lẫn giữa sự nhường nhịn nhau của những người đang yêu và tình yêu đơn phương một phía, đôi lúc yêu quá, fải hạ minh` xuống mà người ta vẫn nghĩ là mình chỉ đơn giản là hạ thấp cái tôi đi. Ai cái này khác hẳn nhau.

Chia sẻ trang này