1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái được gọi là lòng tự trọng trong tình yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi putinvietnam, 14/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bọn con trai á, chúng nó lắm chuyện lắm, cứ tưởng nhịn chúng nó là sợ chúng nó, đc đằng chân lân đằng đầu. "Nhịn" đc một lần là lần sau quen thói làm tới đấy, tớ chứng kiến nhiều rồi. Chúng nó cứ làm cho bọn con gái phải khóc dở mếu dở, đến khi các chị em vùng lên thì cái ngữ ấy lại xuống nước...chỉ vì anh thế nọ, chỉ vì anh thế kia....chỉ vì nóng giận mất khôn. Cứ gọi là các thể loại chỉ vì...
  2. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tự trọng, cái tôi, tự ái... đó là những vấn đề khó khăn trong hôn nhân, nhất là trong những cuộc cãi nhau.
    Tớ thường nói với vợ tớ rằng: chúng ta cãi nhau ở đây chỉ vì là chúng ta yêu nhau, sống chung với nhau. Đừng nghĩ rằng cãi nhau là chúng ta không yêu nhau. Nếu không yêu thì cãi nhau làm gì cho nhọc thân.
    Ai có có lòng tự trọng của mình, đừng làm tổn thương lòng tự trọng của nhau quá nhiều trong những lần cãi nhau. Thê nhưng mấy ai làm được điều này, và tớ cũng thế, hic...
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Đấy là ấy với vợ ấy thế, mà quan trọng là ấy cũng hiểu đc thế. Nhưng con một số đông chẳng hiểu đc như ấy đâu. Khi cãi nhau con trai thường thể hiện bản lĩnh, thâyngứời yeu nghe lời có vẻ oai và tỏ ra đạo mạo lắm. Nhưng thực ra họ có hiểu bên trong người ta nghĩ gì đâu. Có thể yêu đấy, có thể nghe lời đấy, nhưng diễn ra nhiều sẽ làm cho con gái họ coi thường và nguy cơ tan vỡ là nhiều hơn chứ chẳng phải là vì yeu nhau cãi nhau để hiểu nhau.
    Đã thế một số khác lại biến thái cái từ cãi nhau đi gọi là tranh luận mới sợ chứ. Đến khi đường ai nấy đi mới ố ồ...
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Có và ko có.
    Có, nhiều lắm , vì nhiều lúc rất cần.
    Ko có, đời chả là cái gì, cần gì phải có.

Chia sẻ trang này