1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁI ĐƯỢC VÀ CÁI MẤT...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoidepcodon82, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi bác , tôi ghét nhất là người ta nói với mình cái giọng đó.Kinh ngiệm , vốn sống của các bậc đàn anh là rất đáng quý, rất đáng trân trọng và chúng tôi_những kẻ hậu thế phải học hỏi rất nhiều để cố gắng hoàn thiện bản thân.Nhưng không vì vậy mà bác có quyền nói với tôi cái giọng dạy đời và trịch thượng như thế.Có thể bác có kinh ngiệm nhưng để hiểu về cuộc sống , chắc gì bác đã hơn tôi.Người ta thường nói rằng : To đầu mà dại , bé.....dái mà khôn , hy vọng là bác hiểu.

    Argentina là tất cả những gì tôi muốn nói
  2. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người! Trong lúc nhất thời em có post một chút tâm sự riêng lên đây, không ngờ lại làm mọi người tranh cãi nhau thế này!!!
    Em muốn nhờ bác nào làm mod khóa giùm em chủ đề này lại, được chứ ạ???
    nguoidepcodon
    No Me Ames
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    To G_K: khà khà, cậu nói thế thì không phải rồi, tôi nghĩ cậu phải học cái đó, cậu sẽ cám thấy khó chịu, thậm chí ghét tôi vì cái cách nói như thế, nhưng rồi cậu sẽ còn gặp nhiều, gặp nhiều những điều như thế trong cuộc sống này, và với cách ứng xử như thế, e rằng cậu sẽ mất nhiều cái free đấy (nếu cậu quan tâm đến cái đó). Tuy nhiên, cậu cũng nên phát huy tính cách của cậu, một tính cách tốt đấy.
    To Sweet lady VKT sao lại khoa, topic hay đấy chứ .


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

    Được sửa chữa bởi - truongdu vào 20/05/2002 00:00
  4. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    "Mọi thứ chẳng tự nhiên sinh ra cũng chẳng tự nhiên mất đi. Chúng chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác"
    Sao mọi người cứ thích quá cầu toàn trong cuộc sống vậy nhỉ?

    Storekeeper
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    to storekeeper: cầu toàn chứ em, nếu không có cái ý thức cầu toàn, thì lấy đâu ra động cơ để phấn đấu, để nỗ lực.
    Ai cũng có mục đich để phấn đấu, kể cả lúc mệt mỏi không bỏ cuộc, và đó âu cũng là vô thức tìm đến sự cầu toàn. Và với mỗi mục đích để phấn đấu, nỗ lực khác nhau mà người ta sẽ được cái này và mất cái kia, và mỗi giai đoạn, thì mục đích có thể thay đổi chút ít bởi tư duy, bởi suy nghĩ và ảnh hưởng khác nhau đến từng người.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

    Được sửa chữa bởi - truongdu vào 20/05/2002 19:53
  6. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Híc híc cô bé già rặn quá chẳng trách gì mè lại tưởng Mit cũng 82
    Mit@
    I believe I can fly
  7. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, ai cũng cần có ý thức cầu toàn để có được động cơ phấn đấu, nỗ lực đi lên. Nhưng store phản đối việc "quá" cầu toàn. Cái gì "quá" đều trở nên lãng nhách. Được một chút cái này chắc chắn sẽ phải mất đi một chút cái khác, đó là sự thật hiển nhiên. Tại sao cứ phải quay đầu lại nối tiếc những gì không thể lấy lại được nữa. Liệu việc đó có khiến mình rắn rỏi bước đi tiếp trên con đường của mình không? Quá khứ là quá khứ, hãy chỉ nên nhìn lại quá khứ như những bài học hoặc nhìn lại quá khứ với những niềm vui để tiếp tục bước trên hiện tại tới tương lai. Còn nhìn lại quá khứ để thấy hiện tại thật u ê, tương lai thật ảm đạm ... storekeeper xin chạy dài.

    Storekeeper
  8. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi người một nỗi khổ.
    Khổ thân em,mới có 82 mà đã già rồi cơ à.Hic hic thế mà anh đây thì mãi chả thấy già bớt đi tí nào mới khổ chứ.

    Sprite
  9. MartinEden

    MartinEden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này 82 mà già đời wá.
    Phải vui vẻ lên thì mới trẻ lâu em ạ, và sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa !!!
  10. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cầu toàn hay quá cầu toàn có gì khác nhau. Với người này để đạt được một tiêu chuẩn nào đó mà người ta cho là cầu toàn thì với người khác cái tiêu chuẩn ấy lại quá cầu toàn. Vậy thì có cần phải đặt ra cái tiêu chuẩn cầu toàn đó để rồi cố gắng phấn đấu vươn tới và khi không đạt được lại đâm ra thất vọng. Nói như thế không có nghĩa là bảo mọi người đừng phấn đấu nhưng với riêng tôi thì chỉ có thể nói rằng sẽ phấn đấu, sẽ vươn lên để đạt được điều tốt nhất có thể.
    Diêu Bông

Chia sẻ trang này