1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁI ĐƯỢC VÀ CÁI MẤT...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoidepcodon82, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Chẳng trách 7X toàn người hâm... em hâm... các bác hâm... chẳng còn ai là không hâm trong 7X này rùi....
    To be or not to be....
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai biết được tương lai của mình, chỉ biết quá khứ của mình.
    Khi cầu toàn, nghĩa là phải vươn lên, và khi vươn lên chính là đã cầu toàn. Không có ranh giới của sự cầu toàn, chẳng có ranh giới cho sự vươn lên, chỉ biết rằng. Hài lòng với cái mình đã và đang có, không muốn vươn lên phấn đấu cũng là một sự cầu toàn.
    Và đó cũng là cái được cái mất trong cuộc sống, con người sống là để giữ cho mình được cân bằng trong sự chông chênh, như đứng trên một quả bóng tròn, con người phải luôn lắc lư như sự được mất, lắc lư với những biên độ vừa phải để khỏi phải ngã khỏi quả bóng đó. Và cũng có người không biết điều chỉnh cái biên độ đó nến rơi khỏi quả bóng, nhưng lại phải đứng trên một quả bóng khác. Và cứ thế, cứ thế ...

    [/blue]

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  3. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    "Cái được " và " cái mất" _ Bằng nhau hay không bằng nhau...Phải chăng đó là do quan niệm và cảm nhận của mỗi người??
    Hai phút là ngắn nếu đem so sánh với hai năm. Nhưng hai phút là quá đủ để một người đánh đổi hai năm...Người ấy sẵn sàng vì cái được của hai phút mà chấp nhận mất cái hai năm.
    Ôi con người và tình cảm con người....Sao mà quá phù phiếm, quá dễ đổi thay...
    Ngôn ngữ chỉ là sự nguỵ biện cho cảm xúc. Khi không còn tình cảm gì thì sẽ có vô vàn lý do..., nhưng khi đã có tình cảm , có khi chẳngcần đến lời nói..
    Trở lại chuyện "cái được" và "cái mất"...Được, là được so với cái gì. Cũng như thế, Mất, là Mất so với cái gì...
    Được hay Mất thì cũng đã xảy ra rồi...Đúng là chỉ cần học tập cách chấp nhận nó mà thôi....
    NOTHING LASTS FOREVER
    Viva 1980 Family
  4. Rainy

    Rainy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có một câu hát ngày xưa tôi vẫn nghe và thích, em cũng thế phải không, nguoidepcodon82? Nhưng sao em chỉ để có một vế trong lời hát ấy chạy dưới những dòng viết của em? Sẽ khác chứ khi chúng ta hát rằng:Nothing will last forever even cold November rain
    Còn Được - Mất? Phải chăng không là cái lẽ vô thường của đời sống?


    Rayon-du-soleil

    Được sửa chữa bởi - Rainy vào 24/05/2002 16:50
  5. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Được - mất chỉ trong chớp mắt. Nếu chọn đúng, cái được sẽ nhiều hơn và cái mất sẽ giảm đi. Cũng như đứng trên quả bóng, muốn giữ thăng bằng cũng phải điều khiển cho đúng nhịp. Nhanh quá hay chậm quá cũng sẽ bị trượt ra khỏi nó. Nhưng nếu quá mải mê chạy theo sự cầu toàn thì cái được chưa chắc đã là nhiều hơn cái mất. Phải chăng được - mất chỉ là do trong suy nghĩ, quan niệm của mỗi người.
    Diêu Bông
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Mất ư, Được ư.....
    Trên đời này người có thể xác định mình Mất cái gì và Được cái gì .... có lẽ đáng để người khác khâm phục...
    Hư hư ảo ảo............
    Con quá khứ ư, quá khứ là tất cả những gì đã qua..
    Chẳng thế chối bỏ được quá khứ, bởi quá khứ tạo nên hiện tại, cho dù là xấu hay tốt, được hay mất....
    Mỗi lần nhìn lại quá khứ, người ta thường mỉm cười và cảm thấy mình lớn hơn
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0

    Trong mười điều chín không như ý
    Còn một điều lại ý chẳng như
    Muốn cho vạn sự đều như ý
    Cần một điều biến ý thành như

    Cái được và cái mất nó là như thế đó



    Suit l`amour l`amour Fuit
    Fuit l`amour l`amour Suit
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Mất và được, cũng có ranh giới, cái ranh giới ấy do suy nghĩ, ý chí của từng ngưòi đặt ra. Trong cuộc sống con người luôn phải lựa chọn, nghĩ là đắn đo về cái được và cái mất. Hài lòng với cái đưọc nghĩa là tặc lưỡi với cái mất. Quá khứ chỉ là những cái mất, còn hiện tại chính là cái được. Tương lai chính là ranh giới của cái được và cái mất.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    bạn chẳng may làm mất cái xe máy wave Mỹ của bạn,thế là bạn đượcbố mẹ cho ra ngoài đường,được mọi người bảo là đứa ngu,được bạn bè thán phục vì biết wave của thằng này là wave Mỹ,được các chú công an thẩm tra lên thẩm tra xống,được người yêu bỏ vì ko có xe máy,được đi bộ bét nhè.v.v..........
    đó bạn chỉ cần mất đi một thứ thôi được nhiều lắm,lời quá còn gì..................
    Dê con thì chung quy vẫn cứ là con dê
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    kinh nghiệm gớm ! mà cái wave Mỹ là cái xe gì vây?nông rân!cả đời chưa nhìn thấy !

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----

Chia sẻ trang này