1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁI ĐƯỢC VÀ CÁI MẤT...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoidepcodon82, 18/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hè hè đọc mấy bài được, mất của các bác xong ,em lại liên tưởng đến mấy ông sư bàn về 2 chữ sắc ,không:
    "Không tức sắc ,sắc tức không,không không sắc sắc,sắc sắc không không ...
    Hè hè ghê quá.

    Sprite
  2. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    *****************************
    rainy à!! Cái mà em thấy rõ nhất bây giờ lại chính là cái "cold" đó..., chính là cái Nothing lasts forever đó...
    Vâng, vẫn biết Chẳng có gì là vĩnh cửu, Thậm chí cả cái lạnh của mưa tháng 11.....mà sao....vẫn thấy lạnh quá thế này....
    Tình yêu đã chết trong em
    Nụ cười đã tắt trong tim
    Năm tháng trôi qua...
    Chỉ còn nỗi cô đơn ở lại...


    Được sửa chữa bởi - nguoidepcodon82 vào 23/05/2002 11:22
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống, cần ở cái cảm giác, cái cảm nhận, chứ không phải ở cái vật chất cân đong đo đếm được.
    Ví dụ cụ thể như của chú De:
    Mất cái xe máy, vật chất, nhưng được cái cảm giác tiếc rẻ, đau khổ, hê hê, cái đó mới gọi là sống. Hê hê, sống trên đời mà được nhiều về vật chất, hê hê, nghĩa là mất quá nhiều về tinh thần.
    Dĩ nhiên mỗi người xác định cái được và cái mất với tầm quan trọng khác nhau.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  4. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ bảo, tớ chẳng bao giờ mất cái gì cả, chỉ được thôi...các bác có tin không??? Nhưng đúng là tớ nghĩ như vậy đấy.

    NO PAIN NO GAIN

    Được sửa chữa bởi - koibeto81 vào 23/05/2002 13:44
  5. laohac2002

    laohac2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Quan niệm về được và mất dù sao cũng chỉ là tương đối. Người ngoài cuộc nhìn vào thì nói rằng dù sao mất cái này thì lại được cái kia. Trong khi người trong cuộc thì lại hay cảm thấy nuối tiếc nhiều về mình cái đã mất mà ít khi nhìn thấy những cái mình đã nhận (đạt) được. Vậy thì việc gì cứ phải băn khoăn rằng mình được hay mất gì, hãy cứ để cho cuộc sống của mình được vui vẻ, thoải mái đi...

    "Cậu Vàng ơi, bố cậu mà về thì nó cho cậu ra Nhật Tân mất thôi..."
  6. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Con người ta nếu xem nhẹ hay quá coi trọng cái được và cái mất thì sẽ chỉ là vô cảm, vô thức hoặc mưu mô. Một lời nói, 1 hành động nếu chỉ để được thoả mãn cái tôi của mình mà không biết rằng nó có thể làm mất đi tình cảm, mối quan hệ tốt đẹp bấy lâu.
    Suy nghĩ trước khi nói, trước khi hành động có lẽ cái được và cái mất sẽ dung hoà với nhau hơn. Hình như lại hướng về sự cầu toàn.
    Diêu Bông
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    cái được và cái mất sẽ chẳng bao giờ rõ ràng khi không có sự tranh chấp. Và sự tranh chấp lúc nào cũng có, chỉ có điều có nhận ra nó hay không. Đó là sự coi trọng hay không coi trọng, liệu coi trọng về sự được mất có làm con người ta vô cảm không ??? Có lẽ phần nào nó đúng như thế, bởi chẳng còn thì giờ đâu để hưởng thụ nữa, chỉ những lúc hưởng thụ thì mới có cảm giác, thú vị, cay đắng. Suy nghĩ trước khi nói, sẽ làm mất chút thì giờ, nhưng bù lại làm cho ngưòi ta nhận được những điều gần như mong đợi, nhưng không cần suy nghĩ, người ta lại nhận được những điều ngoài mong đợi, mà đôi khi nó lại là điều mà những kẻ khác mong đợi.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  8. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Đúng, đời bao giờ cũng công bằng đôi khi là công bằng đến tàn nhẫn.

    Alone in the light
  9. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Híc, hôm nay mang các thứ lên nhà Chitto để quyên góp. Đã gọi điện báo trước vậy mà lão ấy vẫn đi vắng. Mà tui có nghĩ đến chuyện được gì, mất gì đâu. Thế mà đi lên chẳng được gì lại còn mất 5000đ tiền gọi điện cho lão ý nữa chứ. Chitto, lão tính thế nào đây. Được - Mất, chán thế không biết.
    Một trăm con trai thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thuỷ chung
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, cái lão Chittoi này dám bỏ bomb bé landai thế hả ???, làm mất của mình một buổi chiều vui vẻ và lãnh mạn(g).
    Lão liệu hồn đấy .


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

Chia sẻ trang này