1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁI ĐƯỢC VÀ CÁI MẤT...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoidepcodon82, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Các bác vừa học 1 khoá Triết cấp tốc về đấy à
    Bây h thì buồn ngủ thôi để lúc khác nghiên cứu tiếp vụ này

    Share my life, take me for what I am.
    Cause I'll never change all my colours for you
  2. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Có ai có thể cân đo đong đếm được cái được và cái mất. Cái mất nào lớn nhất và cái được nào nhiều nhất. Đã là mất thì làm gì có lớn nhất và nhỏ nhất. Mỗi một thứ mất đi, một điều mất đi hay một cái gì đó mất đi đều để lại nỗi buồn, nỗi đau đớn và đôi khi là cả sự nuối tiếc, ân hận.
    Và trong lúc bàng hoàng, choáng váng và đau đớn đến cùng cực đó ta thấy mình được an ủi cùng sự cảm thông, chia sẻ của bạn bè. Cảm ơn nhé, bạn của tôi.
    Diêu Bông
    Được sửa chữa bởi - dieu_bong vào 29/05/2002 12:40
  3. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mất hay là Được???
    Tôi đang muốn mất hay muốn được đây???
    Tôi sợ hãi khi thấy mình được. Tôi nghi ngờ khi thấy mình được. Tôi run rẩy khi thấy mình được......
    Tôi cay đắng khi thấy mình mất, bâng khuâng khi thấy mình mất....
    Nhưng mọi chuyện phải thế. Tôi sẽ Mất, không sớm thì muộn...Cái mà tôi đã được không phải là của tôi
    Tôi ơi, hãy chấp nhận đi. Tất cả sẽ trôi qua thôi...
    NOTHING LASTS FOREVER
    Viva 1980 Family
  4. Selfistar

    Selfistar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng chị khó khăn quá nhỉ. Em thực sư không biết chị đang nghĩ cái gì, vì em không phải là bạn thân của chị, cũng không phải người yêu của chị. Em mới có 18 tuổi, cái tuổi mà chị đã nhắc đến, và em không hề có ý muốn như chị. Em cũng có rất nhiều suy nghĩ về được và mất. Nếu mình được một cái gì đó, tức là người khác đã mất, nên việc được hay mất trong xã hội chỉ là một con số không. Ai được nhiều, tức là họ may mắn hơn người khác, và cũng nên tin rằng chúng ta gặp may mắn. Có niềm tin bao giờ cũng tốt hơn. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một trái tim nông cạn như thế. Có phải chị đã quá bi quan khi nghĩ về tương lai không. Chị hãy còn trẻ mà???
    Selfistar
  5. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời rất công bằng... sẽ trả lại ta những gì đã mất và lấy đi những gì ta được(lãi)... chẳng cần quan tâm quá làm gì miễn sao trong mỗi người có một ý chí vươn lên mạnh mẽ.Hãy tự tin nhưng cũng đừng quá tàn nhẫn với chính mình hay những người xung quanh....khi đó chúng ta sẽ cảm thấy mãn nguyện nhất...
    To be or not to be....
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Chỉ cảm nhận thấy cái được khi đã mất, cái đượccái mất như hai màu đentrắng. Chấp nhận là một trạng thái tinh thần khó đạt được nhất, bởi khi đã chấp nhận là đã để mất rất nhiều điều. Nhưng nó lại là hợp lý, khi đã thấy cái mất đó, nghĩa là đã được.
    Cái được cái mất nó mơhồ, không định hình, bởi thế chẳng mấy ai dám chấp nhận, để có thể thấy nó cụ thể, định hình như thế nào.
    Đi tìm cái mơ hồ mong nhận thấy một cái cụ thể, định hình là không thể, chấp nhận cái mơ hồ, thì sẽ thấy được cái cụ thể và định hình.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

    Được sửa chữa bởi - truongdu vào 30/05/2002 21:31
  7. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Cao siêu ... điên rồ ... hay đang lảm nhảm. Mong bác hạ cánh an toàn.

    NO PAIN NO GAIN

    Được sửa chữa bởi - koibeto81 vào 30/05/2002 16:06
  8. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    ************************
    Cao siêu, điên rồ, lảm nhảm...
    Không hề. Đó chính là cuộc sống. Đó chính là sự diễn đạt của cảm giác, của trải nghiệm tâm lý. Ai chưa trải qua những trạng thái tâm lý đó thì không hiểu cũng là điều ...dễ hiểu.
    Cảm giác thì không nên tìm cách diễn tả, bởi trong khi diễn tả thì không còn là Cảm giác nữa rồi.
    Thêm một ví dụ nữa về Được và Mất :
    Khi diễn đạt thành công những cảm giác của mình (Được) thì lại thành " cao siêu, điên rồ, lảm nhảm" (Mất).
    Xét trên một khía cạnh khác: diễn tả dược cảm giác cũng đồng nghĩa Cảm giác đó không còn là nó. Thế là Mất. Nhưng diễn tả xong thì lại Được cái tiếng " cao siêu, lảm nhảm, điên rồ"
    hơ hơ...bác Truongdu có hiểu gì không ạ??
    to Koibeto81 : Em nghĩ bác không hiểu cũng fải. Bác và bác truongdu theo hai trường fái và fong cách khác nhau mà... Hic, không khéo bác đọc bài này cũng nghĩ em....
    Ôi ĐượcMất !!!
    NOTHING LASTS FOREVER
    Viva 1980 Family
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    nguoidepcodon82, thế em muốn được hay mất trong câu trả lời của anh.
    Sẽ chẳng bao giờ có được sự được mất khi ta mang nó ra phân tích, mang nó ra đo đếm. Khi nguời ta tưởng là mất, bi quan vì những điều mình tưởng, thì họ lại thờ ơ, hờ hững với những điều mà họ đang được, và là gì, là họ chẳng coi những điều họ được đó là quan trọng, và rồi họ lại mất tiếp.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  10. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Thế là tất cả đã được quyết định.
    Không biết sẽ Được hay Mất trong chuyện này. Ừ, thôi.....
    Cứ cho là tôi đang Được. Dù cái mà tôi đang Được không fải là của tôi, dù tôi biết là sẽ mất...
    Con người mà...Có ai đủ tỉnh táo và nghị lực để mà rời bỏ cái mình đang được, dù biết nó không fải của mình và sớm muộn sẽ mất nó???
    nguoidepcodon
    No Me Ames

Chia sẻ trang này