1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁI ĐƯỢC VÀ CÁI MẤT...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoidepcodon82, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này buồn thế, vào đây đọc thấy trời như sập đến nơi rồi, ra thôi, ra nhanh lên!!!!!!!!!!

    XIM@
    À ton tour de marquer ... à ton tour de .. gagner
  2. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Có gì buồn đâu Xim. Chỉ là một phút nhìn lại cuộc sống, nhìn lại những gì đã qua để thấy trân trọng hơn những gì mình đang có mà thôi.
    Con người ta, khi mất một cái gì đó mới thấy nuối tiếc, nhưng trong cái mất đó cũng có khi nhận ra mình được nhiều lắm. Và người ta thường tiếc nuối cái đã mất chứ ít ai trân trọng cái mà họ nhận được.
    Biết chấp nhận, đối mặt với cái mất và trân trọng, nâng niu cái được. Đã đến lúc phải như thế.
    Diêu Bông
  3. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ôi lại là đượcmất...
    Một ngày nào đó, một lần nào đó, nhận được một cái hẹn đi uống cafe...Công việc là quan trọng. Chấp nhận mất một buổi tối thoải mái trong bộ đồ ở nhà đi dạo phố.
    Trời bỗng nhiên đổ mưa. Cơn mưa như sự hờn giận bấy lâu của cô gái với người yêu, nay được dịp trút lên đầu đứa bạn thân...
    Công việc là quan trọng, đã hẹn đến là sẽ đến.
    Lúc đến được thì đã muộn giờ hẹn, mà vẫn chẳng thấy ai. Hic...hơi sợ vì không thích vào quán một mình, lại còn bị soi rõ là kỹ nữa chứ.... Biết rằng mưa thế này chắc lời hẹn bị delay mất rùi....Nhưng...Hy vọng...thế là ở lại.
    Biết đâu đấy, có ai đó...giống mình, giữ đúng lời mà đến, cho dù trời mưa...
    Biết đâu đấy, chỉ là thay đổi giờ hẹn chứ không delay hoàn toàn???
    Mà nếu có delay hoàn toàn đi nữa, thì đã sao, lâu lắm rồi không ngồi uống cafe một mình, một mình ngắm mưa...
    Năm phút...
    Mười phút...
    Lòng kiên nhẫn bắt đầu lung lay...Những ánh nhìn soi mói và kỳ lạ. Một con bé uống cafe một mình...
    Hy vọng
    Thì đã sao, lâu lắm rồi mới có cảm giác hồi hộp khi chờ đợi, một chút thoải mái khi ngồi một mình, những cảm giác không tên...Cái được là đây ư???
    40 phút trôi qua...
    đi về thôi....Hay là ngồi thêm một chút nữa nhỉ...đằng nào cũng rỗi rãi...
    Thêm một vị khách bước vào quán...Ơ sao lại tươi cười với mình thế kia??? Và...
    Thì ra là những người mình cần gặp.
    Thế đấy, 40 phút chờ đợi - cái được - cái mất- Hy vọng...
    NOTHING LASTS FOREVER
    Kiss me and feel my pain
    Được nguoidepcodon82 sửa chữa vào 14/06/2002 21:49
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Don't kiss me. Feel my pains, pls. Thanks. But where are you, my need ???

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

Chia sẻ trang này