1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái được vào mất trong một xã hội có công nghệ cao..!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi DrSlump, 16/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Cái được vào mất trong một xã hội có công nghệ cao..!

    Điều này không có nghĩa là hoài cổ hay là nhắc đến cái sai lầm của Công Nghệ Cao, mà chỉ muốn bàn đến cái được và cái mất của một xã hội có CNC thôi. Có lẽ điều đầu tiên mà tôi muốn nói đến đó là Internet.
    Khi xưa, các nhà nho mơ đến một cuốn sách bách khoa toàn thư, sao cho:
    Bất quá Ngọ môn tam ngũ bộ
    Khánh tận giang sơn vạn điệp trùng.

    (Không bước quá cửa năm ba bước, biết được hết giang sơn núi non trùng điệp)
    Điều này Internet đã làm được, nó còn thu ngắn khoảng cách giữa con người với nhau, Hà Nội và Hồ Chí Minh, Việt Nam và thế giới cũng chỉ là vài giây sau cái click chuột. Cùng nhau tán gẫu như là đang ngồi trước mặt nhau, cùng với sự hỗ trợ của Micro, webcam...Việc tìm kiếm thông tin, tài liệu cũng đơn giản và nhiều lựa chọn hơn. Bạn có thể tìm được cái mình muốn sau khi search trên một cái Web nào đó. Bạn có thể ngồi ở nhà mà biết được về sân Yokohama có những gì, thiết kế ra sao...Nói chung là nó có quá nhiều tiện ích không thể phủ nhận.
    Vậy chúng ta mất cái gì nhỉ? Trước đây, học vể văn viết thư, biết được đầu tiên là hỏi thăm sức khoẻ, sau đó là những thông tin của người viết cho người nhận... bây giờ không cần nhiều dòng quá, chỉ sau vài giây là thông tin đã được chuyển đi, thông tin liên tục đến mức không biết thông tin cái gì. Trước đây, các cô nàng mà nhận được thư, còn xem nét chữ để tìm hiểu cảm xúc của chàng viết lúc đó thế nào, bây giờ thì như nhau. Trước đây lên thư viện để xem tài liệu, tìm thông tin...bây giờ chỉ lên để có một nơi học yên tĩnh trong một xã hội bận rộn và ầm ỹ.
    Xem ra cái được nhiều hơn cái mất, nhưng mà cái mất cũng là một nét đẹp.
    Đó là ý kiến của tôi, mọi người nghĩ thế nào ?


    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh...
  2. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Lòng tin. Đó là cái được và mất lớn nhất. Mọi người cứ suy nghĩ kĩ về ý kiến của em nhé
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  4. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Một xã hội luôn không ngừng vận động và phát triển, ứng dụng công nghệ cao cũng là tất yếu, tuy nhiên mỗi một sự phát triển nào đó đều đem lại mặt tốt và mặt xấu của nó, cũng như sự hài hoà của đất, trời hoặc hai giới nam và nữ trên thế giới này, các mặt tốt và xấu này là ngang nhau, có điều theo cách nhìn nhận của mỗi người thì họ nhận được nhiều hơn hay mất ít hơn mà thôi.Nói đến cái được và mất từ internet cũng giống như chúng ta đã bàn về những điểm lợi và bất lợi của Television khi loại hình giải trí này được đưa vào khai thác và phát triển. Tôi thấy net mang lại nhiều điều bổ ích nhưng nếu người sử dụng biết khai thác nó. Không thể nói việc mất thời gian trên net chỉ để chat, hoặc xem những "trang web đen" là một cái mất "đẹp" được như tình trạng đã được cảnh báo trên nhiều báo chí. Cũng qua net, người ta có thể đưa ra những quan điểm của mình một cách khá tự do, nhưng than ôi, thế mới biết là vẫn có nhiều người "kém văn hóa" quá (có thể dạo qua các box trên ttvn để thấy được điều này, mặc dù phải công nhận rằng các mod đã thắt chặt kiểm soát, hoặc cũng có thể thấy được điều này trên nhiều chat room).Bất cứ công nghệ nào cũng vậy thôi, nếu biết khai thác hiệu quả, chúng sẽ đem lại nhiều cái lợi hơn là hại.
  5. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    atomichurricane : Cái được và cái mất khác với cái lợ và bất lợi. Mất là không còn, hoặc là tồn tại một cách mờ nhạt(đối với những cái mà tôi nêu ra)
    Bất lợi cũng có thể hiểu như là tiêu cực là còn tồn tại song song.
    nino: em có thể giải thích rõ hơn cái ý kiến của em không?Anh dạo này ngu nhiều lắm, không hiểu được cao kiến.

    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh...
  6. khoanhkhac

    khoanhkhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ko thể nói hết được nhưng cái được cái mất !
    Cái được thì vẫn tồn tại : Những kiến thức mà trước kia ta chưa từng được biết thì ta lại biết , những điều ta ko biết thì bây giờ ta lại biết , những tác phẩm nghệ thuật ta chưa từng được thấy thì bây giờ ta được thấy , những điều ta ko thể học hỏi từ sách vở thì bây giờ ta lại biết ,.........Còn nhiều nữa không thể kể ra hết được
    Cái mất thì đã mất rồi:Những điều mà ta trân trọng cố gắng đều bị phá hỏng , sự hiểu biết đã bị lêch lạc ----> Mất dần cái sức sống , lòng tin vào xã hội , lòng tin vào sự phất triển của xã hội.Cái mất mà ta cảm thấy ko mất đó là công sức bỏ ra để tạo lên và cố gắng làm một việc việc gì đó .Khi thành công và với sự cố gắng đó đã đen lại cho ta niềm vui !Mất công sức nhưng được niềm vui
    Cái gì cùng có cái giá của nó , nhưng nói cho cùng : Cái được cũng nhiều hơn cái mất .Có những cái được làm lên nhưng điều to lớn .Có nhưng cái mất chỉ là mất một điều rất nhỏ !
    Ý kiến tôi đơn giản thế thôi !

    Người đi tìm một .....nửa đích thực của TÌNH YÊU trên mạng.

  7. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Quả thật được mất đúng là một điều mà chúng ta nên suy nghĩ một chút. DrSlump đã rất thông minh khi đưa ra chủ đề này. Mình nghĩ là chúng ta lao theo cái vòng xoáy của xã hội, chắc cũng có lúc chúng ta nhìn lại xem chúng ta đã mất cái gì.
    Hôm rồi em lên Sapa, lên đó có bao nhiêu thứ, đủ nhà trọ, quán ăn tây, hàng hoá đủ hết, nhưng em thấy thiếu thực sự, thiếu đi cái không khí quê mùa, em quyết tâm đi vào bản làng, tuy có nghèo thật, ăn một chút cơm, chút rau của bản người Mèo, em cảm thấy được hết cái vị đắng chát của bữa cơm người dân tộc ở đây. Họ khổ thật, nghèo thật, vất vả thật.
    Đi du lịch, chúng ta chỉ tới đó, ngồi nhà máy lạnh, ăn thực phẩm của thành phố mang tới... chẳng thử ăn những món ăn nơi thôn quê, chẳng thử đi bộ từ bản này tới bản kia, cảm nhận cái nhọc nhằn của cuộc sống nơi đó, làm sao hiểu hết được giá trị của cuộc sống.
    Cái đuwọc và cái mất à??? Không quá quan trọng, vì chúng ta đều hiểu rõ, chúng ta mất nhiều đương nhiên chúng ta được cũng nhiều mà. Nhưng quan trọng hơn cả là theo em, đôi khi chúng ta đang lao theo còng xoáy của cuộc sống, thỉnh thoảng hãy quay nhìn lại xem, chúng ta hãy suy nghĩ xem có gì cần lưu giữ lại không???
    Lời ngắn ý dài, mong mọi người hiểu mình.
    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.
  8. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hình như đã hết cái mất trong cuộc sống rồi hay sao ấy nhỉ.
    Chúng ta có ai nhớ đến các trò chơi ngày xưa không? Ném lon, song phi, trốn tìm, ô ăn quan, thả diều... hình như trẻ con bây giờ đã mất đi các trò chơi đó. Nghỉ hè với học sinh bây giờ đồng nghĩa với học hè. Sau khi học thì giải trí bằng đánh cờ vua không biết có phải là cách giải lao tốt không ?
    Chẳng mấy chốc, sau này trẻ con sẽ hỏi người lớn "Thả diều là gì ?" "Ô ăn quan là gì ? Bao nhiêu tiền một kí ? Ăn được không ? "

    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh...
  9. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hình như mọi người không có hứng thú với topic này thì phải. Nếu chán nó thì mọi người vào đây nói xem vì sao nó chán cũng được, để em còn rút kinh nghiệm.
    Cảm ơn.

    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh...
  10. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ai cũng đang suy nghĩ xem là chúng ta được và mất cái gì, suy nghĩ xong thì cũng chẳng muốn post lên nữa vì được và mất nhiều quá.
    Chắc chẳng ai nghĩ là bây giờ đón dâu người ta thuê cả một đoàn xe đưa đón (thậm chí nhà cô dâu chú rể cách nhau vài bước chân cũng phải đi vòng vòng bằng ô tô rồi về nhà), rồi thuê khách sạn ăn uống linh đình. Đúng là xã hội hiện đại có khác, đấy là không kể người ta còn mơ ước tổ chức đám cưới ngay ngày khai mạc WC, hay là lên Sao Hỏa......Ở Việt Nam bây giờ, ít cô dâu mặc áo dài, toàn áo cưới hiện đại từ Anh, Mỹ,..., hoặc có áo dài thì cũng đã được thiết kế lại, kết hợp mẫu mã của Tây, nhìn cũng đẹp, nhưng các cụ nhà ta thì bảo sính Tây. Rồi cũng chẳng còn tục lệ vái bàn thờ tổ khi đón dâu nữa....Tản mạn một chút về cưới xin, ai còn chuyện gì thì kể tiếp ạ.

Chia sẻ trang này