1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái được vào mất trong một xã hội có công nghệ cao..!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi DrSlump, 16/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_dream

    red_dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Những vấn đề nghiêm túc như thế này cần phải suy nghĩ rất nhiều, mà cũng ko ai muốn cái topic này thành chỗ buôn chuyện, như thế là phụ công của bạn Drslump rất nhiều phải không nào.
    Trong thời đại thông tin như ngày nay, có lẽ chúng ta bị mất đi tình người rất nhiều. Mọi thứ bây giờ giải quyết nhanh gọn quá, và vô tình quá. Dĩ nhiên đây không phải là tất cả xã hội, cho nên đừng ai phản bác ý kiễn này. Tớ biết những tập thể "Chia sẻ" như 80 là rất ít. Và mọi người đang ra sức xây dựng những tập thể đó lớn mạnh hơn. (lại tản mạn rồi). Mà tớ cũng chỉ nghĩ được đến thế thôi, ngày xưa học văn cũng ko được giỏi cho lắm toàn bị con bé oliver nó chê mình ngu văn, cay lắm, nhưng sự thật là thế nên đành chịu
    Don't cry, baby
  2. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ nghĩ, trong xã hội hiện đại như ngày nay, cái gì cũng có 2 mặt: tốt và xấu. Không ai có thể phủ định những lợi ích mà Công nghệ thông tin đem lại. Bằng 1 cái máy tính mà có thể làm được bao nhiêu việc cùng một lúc. Nó giúp cho cuộc sống của con người nhàn hơn, không còn nặng nhọc như trước kia. Tuy nhiên, mình không nên phụ thuộc vào nó nhiều quá như vậy. Nó sẽ làm cho chúng ta lười đi, có thể thế hệ sau sẽ không bằng được như thế hệ trước. Ví dụ như là hồi xưa mình học lớp 6 các bài toán phép nhân hay chia phải tự tính, còn bây giờ, tuy cô giáo có đề nghị học sinh không được dùng máy tính để tính nhưng mà vẫn có học sinh dùng. Đơn giản là dùng máy tính vừa nhanh vừa đúng, không tốn thời gian tự mình nghĩ. Nói vậy thôi chứ Công nghệ thông tin đem lại cho chúng ta nhiều thứ lắm. Nhờ có nó mà tớ có thể biết các bạn ở trong gia đình này. Miễn là chúng ta đừng phụ thuộc vào nó nhiều quá. Chúc mọi người vui vẻ

    Chau' len ba, chau' di mau giao'...........
  3. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ặ hỏằ, HặĂn mỏằTt nfm rỏằ"i... nhặng hôm nay, cho hỏằi cỏÊ 'ỏĂi gia 'ơnh 80, ai có thỏằf 'ỏằThỏ nào là công nghỏằ? cao? Đỏằng quỏÊn lẵ công nghỏằ? cao thỏ nào cho hỏằÊp lẵ?" VỏƠn 'ỏằ này sỏẵ là mỏằTt chỏằĐ 'ỏằ hay nỏu cĂc bỏĂn thỏằc sỏằ có hiỏằfu biỏt vỏằ nó.
    To love you more ...
  4. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề rồi thằng bẹn ơi....cái đó về đọc sách đi...tao hỏi cái mất cái được chứ có hỏi nó là cái gì đâu ?
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world.
    Tu es juste une personne dans le monde entier mais tu es le monde pour moi.
    Viva 1980F
  5. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm đi về vùng xa, nhìn thấy cánh diều mà cảm giác nao nao khó tả. Bây giờ trẻ con không làm diều nữa, hoặc diều với lũ trẻ có nghĩa là 15 nghìn, 30 nghìn. Nhớ ngày trước mình cũng hì hụi làm diều, kiếm tre để làm khung, kiếm giấy, rồi dán cả bằng cơm nguội.
    Xã hội đi lên, con người được sống tiện nghi hơn và cũng đơn giản hơn, muốn giải trí cũng không phải phức tạp như trước... PS2, PC, ... rất nhiều và không còn những con diều giấy nhiều hình thức lạ mắt bay trên bầu trời với những mái ngói cổ làm nền phía dưới.
  6. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Tháng trước tớ gọi liên tỉnh 3 tiếng đồng hồ hik, quên không ấn 171, xót quá, hiện đại quá mà
  7. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    HOá ra trong 80 cũng có một đề tài hay như thế này. Vậy mà bi giờ em mới bít. Các bác cho em góp ý kiễn với nhé.
    thực ra bản thân em cũng không rõ lắm cái được và mất trong cái thời đại thông tin này.Nhưng,hãy để em nói cái này.
    Cái được của em khi có CNC là nó có thể kết nối em với những người bạn cách xa đễn cả vòng trái đất. Chỉ một cái click chuột, đúng như anh Slump nói.Mọi người đã có thể nói chuyện, có thể nhìn nhau. Cứ như đang ở rất gần. CNC kéo gần mọi khoảng cách.Và đem lại rất nhiều tiện ích.Bản thân em, nhờ có cái gọi là CNC đã mày mò tìm được nhiều thứ chỉ trong có vài phút.Mà nếu để lên thư viện, đọc sách báo chắc chắn thời gian kô chỉ có thế.
    Còn cái mất của em, là gì nhỉ.À có lẽ là mất đi những tình cảm thật sự.Những tình cảm như khô đi theo sau mỗi lần làm quen trên mạng.Mọi người nói chuyện với nhau sau một tấm mặt nạ, kô phải là mình,luôn tốt đẹp, giấu đi cái bản chất xấu trong con người mình và vì thế tất cả đều tự đánh mất mình .Đôi khi cả em cũng thế. CŨNg tự đánh mất mình vì ảo tưởng vào thế giới mạng, thế giới kô có thật....Như vậy có phải là cái mất kô ...
  8. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Mình không nghĩ là ở xã hội này lại mất đi lòng tin và sự chân thành, nhưng cái chính nó bị che khuất bởi vỏ bọc nào đó. Mỗi người đều có vẻ tạo dựng cho mình một vỏ bọc nào đó, hoặc tự mình dựng lên một hàng rào nào đó. Mình thà tin người ta rồi bị lừa dối còn hơn là mình có cảm giác không tin họ, mặc dù điều đó có thể khiến mình bị tổn thương, nhưng mình cảm thấy vẫn rất tốt vì mình vẫn có cảm giác yêu ghét hơn là vô cảm, đúng ko nào?
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Có một ý kiến là : Đồng chí nói về Công Nghệ Cao nhưng chỉ nhắc đến một hạt muối trong biển cả.
    Công nghệ cao không phải là Internet!
  10. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Một trong những cái Công nghệ cao mà chúng ta được hưởng thụ là AOE. he he. Làm trận nào.

Chia sẻ trang này