1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái được vào mất trong một xã hội có công nghệ cao..!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi DrSlump, 16/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi thời công nghệ cao là tối mắt tối mũi làm việc suốt , lúc nào cũng bận . Chả còn time giành cho gia đình bạn bè và người yêu . Bị nó bỏ roài . Thảm hix hix.
  2. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Chả bít đồng chí làm trong lĩnh vực gì, nhưng theo tôi bít thì CNC giúp con người tiết kiệm thời gian, chi phí hơn.
    VD: Bình thường thì 100 nhân công nhưng khi áp dụng công nghệ tự động hoá vào thì chỉ cần 2,3 đồng chí điều khiển.
    Áp dụng CN là một bước tiến lớn trong XH loài người.
    Con người có nhiều thời gian hơn dành vào việc khác, chi phí cho hàng hoá cũng giảm thiểu ... và nhiều điều khác cũng cải thiện.
    Tôi nghĩ, CNC chỉ có làm tốt chúng ta hơn, còn việc mất thì không có. Sự xuống dốc về đạo đức, hay xã hội ... trong một môi trường áp dụng CNC không phải do CNC, mà do con người.
    Đừng hỏi tôi làm được gì, hãy nghĩ tôi chẳng biết gì.
    ---------------------------------------------------------------------
    To trâu: Làm việc chăm chỉ với mong muốn tặng những thành quả của mình cho người thân yêu nhất, thế mà nó bỏ.
    Bỏ thì sao, người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều, người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em. Quá u sầu!
    Mà ông có người iu rồi mà cứ đong đưa các em 8x thế? Tham vừa thôi, để lại cho anh em đi
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 16/06/2004
  3. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    hề hề ngày xưa anh em ta sống như cỏ gianh ..........ăn quả xanh uống nước lã , dễ tiêu hoá diệt vi trùng..........sức đề kháng cực cao , fát triển tươi tốt ầm ầm , chặt bỏ cây còn rễ là lại lớn lên như cũ..Lớn lên trong điệu nhạc lời ru kiểu thế này này "...Cái bống là cái bống bang , lấy tiền của mẹ mua hồng cho giai , đêm về vuốt bụng thở dài , bên tình bên nghĩa bên nào nặng hơn..."ko như chị gái tớ ru đứa cháu toàn đóng Mĩ tâm mới fương thanh.......nói đơn giản là vậy thì những cái kiểu ô ăn quan hay song fi oánh quay thì có mà biết .
  4. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    2,3 người làm một dây chuyền thì những người còn lại làm gì ? Thất nghiệp ? Nếu đi làm việc khác thì một dây chuyền khác cũng chỉ cần đến 2,3 người, lại thất nghiệp ? Nhàn cư vi bất thiện, xuống dốc vì đạo đức cũng có một phần vì CNC
    Mèo nhỏ chỉ dám bắt chuột nhỏ, cái nào tôi chạm được tới thì tôi viết về nó, nếu không phải đang online thì có thể tôi sẽ nói về vấn đề khác. Phần còn lại của biển cả để dành cho những ai có cao kiến hơn. Ixx viết đi
  5. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
  6. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hình như sách giáo khoa cấp 1 hay cấp 2 gì đó có nói về vấn đề này rồi. Cái chuyện các thợ dệt ở Anh đòi phá cái máy dệt - phát minh làm giảm sức lao động của con người--->CNC.
    Nếu cứ suy luận kiểu như trên thì xã hội này đạo đức bị xuống cấp hết. Mà cái vấn đề đạo đức xã hội có vẻ cũng mông lung lắm. Có lẽ nên lập cái to píc riêng cho nó nhỉ.
    Công nghệ cao, dù muốn hay không thì ta vẫn phải phụ thuộc vào nó chừng nào ta còn ở trong cái xã hội này.
    ( Giá mà được như Robinson ra hoang đảo sống với mấy ẻm 80f thì chả cần đến CNC. Cái công nghệ "bản năng" là đủ rồi. hehe)
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Sao gọi la? "Nha?n cư vi bất thiện" được? Chi? nhưfng cá nhân bị đa?o tha?i mới có ý nghif đó, nếu họ trong guô?ng quay thi? muốn dư?ng lại cufng không thê? dư?ng được.
    Tôi muốn bạn cho tôi một ví dụ.
    Chúng ta được kế thư?a một nê?n giáo dục không tốt tư? lâu đơ?i, cách suy nghif theo kiê?u Bao Cấp đaf ăn sâu va?o ba?n chất.
    Việc sư?a chưfa pha?i có thơ?i gian, qua nhiê?u thế hệ. Nhiê?u câu tục ngưf không co?n hợp thơ?i nưfa, nhiê?u cách suy nghif không co?n phục vụ được cho nê?n KT thị trươ?ng.
    Tôi không biết nhiê?u, cufng không tham gia nhiê?u lifnh vực.
    Đến giơ?, tôi vâfn không nghif ră?ng tôi có thê? la?m điê?u gi? đó đáng tự ha?o.
    Cách suy nghif cu?a tôi nhiê?u khi có chiê?u hướng tiêu cực va? nông cạn. Nên tôi rất muốn trao đô?i đê? có thê? sư?a sai cho mi?nh
    Nếu bạn ca?m thấy không thê? nói chuyện như nhưfng ngươ?i học ho?i lâfn nhau thi? tôi sef dư?ng.

    Chúc mọi ngươ?i có buô?i tối vui ve?
  8. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn dùng nó như một chủ đề mở, tôi chỉ đủ sức đề cập đến Internet, nó là một phần trong công nghệ cao. Những phần còn lại ai có thể nói được cho tôi biết thì tôi cảm ơn vô cùng, và tôi nghĩ, cái gì cũng có mặt trái, nên ko thể nói là CNC ko có những điều bất cập.
    Tôi chỉ mong chờ những cuộc tranh luận, không mong những câu nói thế này.
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tôi vẫn muốn dẫn chứng của bạn về mặt trái của CNC.
    Cách nghĩ của tôi cũng giống shrek, cách nghĩ tiêu cực sẽ làm hỏng mọi chuyện.
  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------
    To trâu: Làm việc chăm chỉ với mong muốn tặng những thành quả của mình cho người thân yêu nhất, thế mà nó bỏ.
    Bỏ thì sao, người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều, người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em. Quá u sầu!
    Mà ông có người iu rồi mà cứ đong đưa các em 8x thế? Tham vừa thôi, để lại cho anh em đi
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 16/06/2004
    [/quote]
    Ông ạ tôi bị nó bỏ rồi . Thảm ! Tớ đong gì đâu? Hỏi em nào chưa có người yêu thì mình xin 1 chân xếp hàng thôi ông ạ . Muốn hỏi 1 ai đó lắm là : Nếu mà nhà em có thêm 1 cây si thì em sẽ trồng nó vào đâu? Vậy mờ mãi chả có ai chịu . Thế có khổ tôi không cơ chứ .Sống trên đời có mấy cai không cần 1 người yêu thương mình thật sự đâu . Nhưng có khi muốn lại chả được .

Chia sẻ trang này