1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái duyên của sự chân thật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bupbe_buon, 08/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bupbe_buon

    bupbe_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện của gentletiger Búp bê không hề có một chút ý định nào đính chính lại nhận xét của mình .. và chưa bao giờ Búp bê lại nghĩ đó là một nhận xét cực đoan cả.. "Cái duyên của sự chân thật " có chăng là các bạn ko hiểu được điều đó ??? cùng như hiểu ngược lại có những lời nói dối rất đáng yêu. Như câu chuyện của gentletiger vậy .. đọc xong câu chuyện đó Búp bê chỉ nghĩ đây có lẽ là " cái duyên của sự giả dối ". Đó là sự hi sinh cao cả của người mẹ dành cho các con mình .. trong cái giả dối đó lại có một sự chân thật rất sâu sắc, bạn không thấy sao ? Vậy thì tại sao sự chân thật lại không đáng yêu kia chứ ?

  2. nguyen_hai_van

    nguyen_hai_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc bài viết "cái duyên của sự chân thật" cậu bạn tôi gật gù nói "cô bé này hiểu biết đấy chứ "/ tưởng mọi chuyện chỉ có vậy nào ngờ sau một hồi ca ngợi bằng nhiều dẫn chứng hắn bỗng im bặt cái con người hiện thực trong hắn thức dậy , hắn nhớ lại một kỷ niệm buồn : Hắn là con trưởng trong một gia đình dưới hắn còn 6 người em. ngày đó (tầm cuối năm 2000) sau khi trượt đại học hắn được gọi vào một trường trung cấp. Những buổi đầu chân ướt chân ráo ra thành phố hắn bỗng gặp một cô gái , ngay từ ánh mắt đầu tiên trái tim hắn đã không còn là của riêng hắn. Ngày tháng dần trôi ánh mắt ấy như hạt cây gặp cánh đồng màu mỡ rồi .... nhưng than ôi
    có một lần hắn và nàng dạo chơi trong khuôn viên của một trường đại học nàng đã hỏi hắn không biết hai ta rồi sẽ thế nào... hắn trả lời "anh sắp ra trường rồi nhưng chưa biết kiếm việc nơi đâu, ba mẹ thì đã già rồi cần có người chăm sóc mà nhà thì còn đông anh em quá ... " không khí chợt lặng đi dường như một cơn dông đang dần tới...
    Rót một chén trà hắn chép miệng thở dài nói "ngày đó tao sống chân thành quá một sự chân thành quá ngây ngô" ./.
    Được nguyen_hai_van sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 04/08/2004
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Mọi lời nói thật đều mang vẻ quyến rũ riêng !
    Chân thật làm cho người gần nhau hơn, làm những nụ cười rạng rỡ thêm, làm giảm đi cái ưu tư lo lắng, làm cho mọi người tin tưởng nhau hơn và làm cho cuộc sống đẹp hơn nó như bông hoa hồng với gai nhọn!
    Giả dối như một ảo ảnh trên sa mạc ... cho người ta ảo ảnh về hình ảnh một ốc đảo, nhưng sau khi đuổi theo ... lại chỉ thấy xung quanh toàn cát !
    Tuy nhiên, nếu chỉ có hoa hồng và gai hay chỉ có sa mạc và ảo ảnh .... thì không phải là cuộc sống ! Cuộc sống là sự quyện lẫn giữa ảo ảnh và hoa hồng !
    .. sống trên đời cần có một tấm lòng .... để gió cuốn đi ...

Chia sẻ trang này