1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái Em Cần Thì Anh Không Có

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuyet_yeuthuong88, 23/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdung83

    tdung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những điều trên đây mình đều có, chỉ duy nhất chỗ mình highlight là chưa có thôi.
    Những điều mà bạn muốn có đó thực ra không khó để thực hiện nếu ai đó quan tâm đến sở thích của bạn. Chắc bạn tuổi teen nên những điều bạn cần khá lãng mạn. Đôi lúc mình cũng lãng mạn, nhưng cuộc sống có nhiều điều quan trọng hơn & mình cần những điều khác hơn thế.
    Được tdung83 sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 24/10/2007
  2. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    em cần một cú phone nhưng máy anh hết tiền vì anh chưa có lương..
    muốn bỏ làm bỏ học đi chơi với em, sao em không biết là bỏ làm nếu đang phụ trách một việc gì đó thì làm sao mà bỏ được, chỉ khi nào xong việc thôi.
    - quan trọng là 2 người có hiểu và thông cảm cho nhau hay không nếu người đó yêu bạn thì họ biết phải tự làm gì và nếu bạn thực sự yêu họ bạn cũng biết mình phải làm gì...
    [/quote]
    Anh chuyển sang dùng dịch vụ trả sau đi, thế là chẳng sợ hết xiềng.
    Cái em cần chính là lúc này đấy, anh có thể bỏ cả cái mà anh đang phụ trách để đi với em, dù chỉ buổi chiều thôi, lúc đấy không biết em vui đến mức độ nào, mà chắc cũng ko ảnh hưởng đến công việc của anh nhiều lắm
  3. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Hic,tí tuổi đầu mà triết lý nghe ghê quá.
  4. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ, bác xem lại đi nhé, thế là là tý tuổi đầu
    Ghét nhất ai gọi mình là nhóc, lại còn ra vẻ người lớn với mình
    Được tuyet_yeuthuong88 sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 24/10/2007
  5. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi em cần 1 cú phone vào buổi sáng đánh thức em dậy, để có 1 ngày nắng hân hoan em dang tay chào đón... nhưng anh không gọi. Bởi vì a sợ lúc đó em đang ngủ say, gọi điện phá giấc ngủ của em nữa

    Đôi khi em cần 1 lần đón đưa, em cần 1 điểm tựa cho 1 ngày làm việc căng thẳng phía trước ... nhưng anh ko đến. Bởi vì cty em đằng Đông, cty anh đằng Tây. Đi hết chiều ngang TP a bị muộn giờ mất
    Đôi khi em cần 1 chút bốc đồng, bỏ làm, trốn học rủ nhau đi chơi... nhưng cái em cần thì anh ko có. Bời vì a còn cha mẹ già + 3 đứa em còn đang học. Nếu trốn việc đi chơi với em thì anh bị đuổi việc mất
    Đôi khi em cần một người đi ăn trưa cùng, để thay đổi không khí... nhưng cái em cần thì anh ko có. Bởi vì anh chỉ có 1 tiếng nghỉ trưa nên thời gian hơi eo hẹp tí. Em thông cảm cho
    Đôi khi em cần 1 SMS "Ngày hôm nay của em thế nào?" để em có thể mỉm cười vì là con gái em thích được quan tâm mà... Nhưng cái em cần thì anh ko có. Bởi vì di động của a lúc nào cũng trong trạng thái nhận cuộc gọi, nhận SMS theo 1 chiều tới thôi
    Đôi khi em cần cuộc hẹn hò lúc tan sở, đi uống nước hò hét, kể lể về 1 ngày vất vả... nhưng cái em cần thì anh ko có. Bởi vì anh nghĩ em ko có thói quen la cà sau giờ làm việc em à
    Đôi khi em cần 1 bữa tối lê la trên vỉa hè, có thể vừa ăn vừa nói, có thể được húp xì xoạp, được cầm tay gỡ xương... nhưng cái em cần thì anh ko có. Bởi vì em ko rủ làm sao anh biết đc. Chả lẽ rủ nhau đi chơi cũng phải đợi người con trai lên tiếng trước à ???
    Đôi khi em cần được lôi đi, để lấy cho riêng mình một chút bóng đêm, trên đường phố quen, chả cần biết đi đâu, chỉ là đi thôi... nhưng cái em cần thì anh ko có. Bởi nếu em chịu đi, ông bà bô em có đồng ý cho anh lôi em đi ko ??? Vấn đề là ở chỗ đó em à
    Đôi khi em cần 1 cái nắm tay, 1 cái vỗ vai, 1 va chạm cố tình để thăng hoa cảm xúc, để thấy mình đang sống trẻ... nhưng cái em cần thì anh ko có. Ok, lần sau anh sẽ cho em 10 lần "thăng hoa cảm xúc" em nhá
    Đôi khi em cần 1 lần về khuya, đôi lúc em muốn phá phách 1 chút 1 thưởng thức 1 chút đổi gió về đêm, để cho gió thốc vào mặt, xua tan những ưu tư... nhưng cái em cần thì anh ko có.
    Bởi vì a ko muốn em đi về khuya. Xã hội giờ phức tạp lắm. Con gái ko nên đi khuya em à
    .........
    Đôi khi em mộng mơ, em cần anh là một người mơ mộng... nhưng cái em cần thì anh ko có. Bởi vì a ko thuộc tuýp người mơ mộng em à. Rất tiếc
    .........
    Em ko cần anh phải giàu có, thành đạt, tài hoa, ko cần anh xuất hiện với những bó hoa thật to, ko cần anh đưa tới những nhà hàng sang trọng. Nhưng sao anh lại cần những thứ đó? [/b] Thế em muốn "1 túp lều tranh + 2 trái tim vàng" à ??? Thế chúng mình húp cháo hàng gày à ? Em chịu ko ?[/b]
    Được lucke sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 24/10/2007
  6. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi em cần 1 cú phone vào buổi sáng đánh thức em dậy, để có 1 ngày nắng hân hoan em dang tay chào đón... nhưng anh không gọi. Bởi vì a sợ lúc đó em đang ngủ say, gọi điện phá giấc ngủ của em nữa ----> Hôm qua anh tụ tập với bọn chiến hữu của anh đến 1h sáng mới về, lúc đó anh còn đang ngủ, hơi sức đâu mà còn gọi đánh thức em chứ
    Đôi khi em cần 1 bữa tối lê la trên vỉa hè, có thể vừa ăn vừa nói, có thể được húp xì xoạp, được cầm tay gỡ xương... nhưng cái em cần thì anh ko có. Bởi vì em ko rủ làm sao anh biết đc. Chả lẽ rủ nhau đi chơi cũng phải đợi người con trai lên tiếng trước à ??? -----> Vì em là con gái, nên em đã chán cứ phải lên tiếng trước rồi
    Em ko cần anh phải giàu có, thành đạt, tài hoa, ko cần anh xuất hiện với những bó hoa thật to, ko cần anh đưa tới những nhà hàng sang trọng. Nhưng sao anh lại cần những thứ đó? [/b] Thế em muốn "1 túp lều tranh + 2 trái tim vàng" à ??? Thế chúng mình húp cháo hàng gày à ? Em chịu ko ?[/b]
    -----> Em đâu có bắt anh ngày nào cũng đón em, ngày nào cũng đi ăn trưa cùng em............Em chỉ cần đồi khi thôi, thỉnh thoảng thôi, vì em biết anh còn rất nhiều việc, anh còn gia đình, bạn bè , em vẫn cần, dù đôi khi thôi để em biết rằng: có 1 người rất quan tâm đến em
  7. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    đối với đàn bà chỉ có một câu"Thế giới không đủ"
  8. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Cái em cần thì anh không có
    Cái em có thì anh lại không cần
    Cái anh cần thì em lại càng không có
    Cái anh có thì nhiều đứa lại rất cần

    hờ hờ thêm vài cốc nữa đê
  9. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải tìm thứ bạn cần để rồi thấy là người ta ko có, mà ko cho đi những thứ bạn có để người ta sẽ tặng lại bạn những thứ có thể bạn ko cần nhưng lại là cả tấm lòng của người ta.
    Tại sao lại cứ muốn nhận trước khi cho đi
    Tại sao lại cứ đau khổ và phán xét cuộc đời trong khi đơn giản là bạn chỉ cần cười lên
    Tôi ko già dặn j hơn bạn, nhưng có lẽ điều tôi đang nghĩ thì bạn lại ko nghĩ như thế này.
    Chúc bạn sớm bình tâm lại
  10. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Thế nếu mình cho rồi mà người ta ko cho lại thì tính làm sao???
    Người ta cần nước khi người ta khát chứ ko phải là khi đã chết khát! Nếu yêu thì sẽ biết ng yêu mình cần gì chứ!
    Ví dụ nhé, đang buồn bỏ xừ, chỉ cần một lời động viên hỏi han hoặc chọc vui thôi chứ ko cần phải bỏ công bỏ việc để chạy đến dỗ dành! Nhưng khi đang rất đau khổ và hụt hẫng ... thì chỉ có vài lời nói thôi là ko đủ! Hiểu ko?
    Con trai thường vô tâm và suy nghĩ "đơn giản quá" nên hay cho rằng những thứ con gái cần là "đòi hỏi"! Chẹp! Chỉ cần tâm lí một chút thì sẽ thấy đó là chuyện bình thường thôi ...!

Chia sẻ trang này