1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái Em Cần Thì Anh Không Có

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuyet_yeuthuong88, 23/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdung83

    tdung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Nên biết yêu thương theo cách mình có thể chứ không phải theo cách mà mình muốn, vì đôi khi mình muốn nhưng không có khả năng làm được.
    Nên yêu người khác cùng những gì mà họ thể hiện chứ không nên yêu họ để yêu cầu họ phải làm những gì mình muốn, vì những gì người ấy làm thì người khác chắc gì đã làm được.
    Nói chung, yêu là phải biết chấp nhận tính cách của người mình yêu. Còn nếu cứ so sánh & ngồi liệt kê ra những cái người ấy không có rồi lại thấy buồn hay thất vọng thì bạn nên hỏi lại mình xem tại sao mình yêu người ấy?
    Được tdung83 sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 25/10/2007
  2. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    có thể là anh có nhưng anh ko cho...biết đâu đc đấy nhỉ...
  3. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này gf em cũng hỏi . Một hôm mát trời, gf em hỏi " Sau 2 năm quen nhau a có biết cái gì anh có mà em ko có và cái gì em có mà a ko có không ??? " . Hỏi câu hỏi thế papa ai biết mà trả lời
  4. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ nhưng làm mới khó
  5. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Sao P lại nghĩ đến cái cho đi để mà mong chờ người ta cho lại. Đấy gọi là đút lót đấy, hí hí.
    Tôi thì ko biết thế nào, nhưng khi người yêu tôi nói là buồn và cần tôi ở bên, thì lúc đó tôi đã ở bên NY tôi rồi, còn những người 2 bạn miêu tả thì hình như ko yêu 2 bạn nên 2 bạn đòi hỏi đc j nào.
    Nhưng nói thật nhé, 2 bạn chỉ nghĩ là những lúc đau khổ thì cần có người ở bên an ủi vuốt ve, còn con trai khi đau khổ thì cũng chẳng thể hiện j đâu, và lúc nói thì các bạn lại bảo "Sao anh ko nói?" thế chẳng nhẽ nói, em ơi cho anh khóc nhé à. Quả thật nếu thế thì làm sao con trai đủ mạnh mẽ để che chở và yêu con gái. Những lúc như thế, nếu NY tôi ở cạnh tôi, thì tôi chỉ đơn giản là ôm NY tôi vào lòng thôi.
    Mà con gái cũng phải hiểu được rằng, con trai bận là để lo cho tương lai, và tương lai thì ko phải chỉ riêng của con trai ạ, mà là của nhiều người, mà quan trọng nhất là NY, vậy mà lúc đó lại dỗi, lại làm mình làm mẩy : anh ko quan tâm đến em, riết cũng mệt và tự dưng thấy sao NY mình lại ko chịu suy nghĩ j thế.
    Tôi muốn nói thế này, tôi ko biết sao nhưng 2 bạn đòi hỏi quá nhiều ở NY của mình, thậm chí thần tượng hóa đến khi thất vọng thì sẽ thành ra chán ghét, thế thôi.
    2 người thích nhau thì sẽ thấy vui vẻ khi ở gần nhau, 2 người yêu nhau thì dù xa nhau cũng hạnh phúc khi nhớ về nhau. 2 bạn đã yêu hay chỉ mới thích.
    Tôi thấy con gái thường nghĩ xa và chu đáo hơn con trai, nhưng hình như hơi sai thì phải, ko phải tất cả con gái.
  6. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    "nếu anh là giọt nước mắt của em thì em hãy khóc để giọt nước mắt chấm vào môi em. Còn nếu em là giọt nước mắt của anh thì anh sẽ không bao giờ khóc bởi vì anh không muốn mất em".
    Đôi khi những cái em cần thì anh không có nhưng những cái em thường xuyên cần thì anh có
    Anh không gọi cho em vào buổi sáng vì anh sợ em tỉnh giấc sớm.
    Anh không đón đưa em được vì anh phải làm việc cho tương lai chúng mình.
    Anh không ăn trưa cùng em được vì chúng ta làm cách xa nhau và ăn cùng em thì anh không ăn nhiều được.
    Anh không SMS cho em vì anh muốn gặp mặt em yêu của anh cơ.
    Anh không hện hò lúc tan sở vì chúng mình đã quá mệt sau 1 ngày làm việc vất vả rồi em ah,tối nay chúng mình gặp nhau nhé em yêu !!
    .........................................................................................................
    Anh không thể là người mơ mộng,vì anh phải tỉnh táo để kéo em yêu ra khỏi giấc mơ trở về với anh,với hiện thực cuộc sống !
    .............................................................................................................
    Anh không phải là người đàn ông giàu có,thành đạt,tài hoa nhưng anh có đủ khả năng để mang đến cho em yêu một cuộc sống hạnh phúc và hơn hết là tình yêu của anh dành cho em yêu .Khi nào em buồn,em cô đơn hãy nhớ rằng anh luôn bên cạnh em yêu với nụ hôn cháy bỏng và một bờ vai vững chắc .Yêu em nhiều
    Được minhhungnb83 sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 26/10/2007
  7. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Hơ hơ! Chả ai lại đi hỏi người yêu "Sao anh ko gọi và nhắn tin cho em" trong khi máy của các ông hết tiền cả! Cũng chả ai bảo người yêu sao ko đưa em đi chơi trong khi các ông bận túi bụi làm báo cáo, gấp rút chuẩn bị các kế hoạch cả ....
    Nhưng xin thưa là các ông đang tụ tập chơi ĐTử, đang ăn nhậu! Các ông trưa vẫn ngủ đủ 3h, tối vẫn nằm xem phim đủ các kênh ...
    Mà chúng tôi thì ko phải bận học bận làm chắc? Nhưng sao chúng tôi vẫn đủ thời gian quan tâm xem giờ này các ông đang chơi điện tử hay xem bóng đá???
    Cứ nói là yêu là cho mà ko cần nhận! Xin lỗi tôi nói thẳng! Nếu yêu mà ko cần nhận thì làm quái gì có thằng nào suốt ngày kêu đau với chả khổ, buồn với cả chán???
    Cho mà ko nhận thì sẽ lâm vào bi kịch!
    Nhận mà ko cho thì cuối cùng cũng sẽ mất mát!
    Yêu mà chỉ có 1 phía vun đắp thì cũng tan sớm!
    Con trai và con tôm giống nhau: Tất cả đều ngon - trừ cái đầu!
  8. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Bà thì biết cái j mà đổ đồng cả giai mới con tôm. Thật đúng là.
    Chắc giai của bà ko bao h nhắn tin cho bà nên bà mới cay cú thế, chứ còn thì ...
    Mà bà chưa chứng kiến cảnh mấy thằng có NY bị chửi như đúng rồi khi bỏ hội game mà về với NY đâu, nhất là đang dở trận.
    Và cũng hệt như thế khi một bên là SN thằng bạn và 1 bên là NY tự dưng buồn, mún đi chơi.
    Nói chung ai cũng có cái khó, nhưng dường như ko thể thông cảm cho nhau được, thì chia tay cho nó gọn, nếu mà còn làm bạn được thì tốt, ko thì thôi.
    Nói nhiều ko hay nhỉ, spam là chủ yếu
  9. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Thôi đc rồi! Tóm lại là "cơm sôi thì bớt lửa"!
    Mà tôi cũng đc nhiều tin nhắn của NY lắm! Nhưng đó là trước khi chia tay kìa!
  10. romeohnvn

    romeohnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, buồn cười nhất khi có ông doạ lock nick với khoá topic .
    88 a`? Thế gọi là em bé nhé. Em bé có biết câu "Có thể người đó không yêu bạn theo cách mà bạn muốn, nhưng đừng cho rằng người đó không yêu bạn bằng tất cả những gì người ấy có".
    Biết đâu, cái anh chàng đang để ý đến bé lại cũng rất muốn có những điều như bé đang muốn. Mỗi tội anh sợ đấy không phải là cái bé muốn?!
    Để hoà hợp với nhau mất kha khá thời gian, để sống thành thực với nhau còn mất nhiều thời gian hơn nữa. Bé vẫn còn trẻ mà, thiếu gì cơ hội đâu.

Chia sẻ trang này