1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cai Facebook...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Melly, 18/01/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Melly

    Melly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn cai facebook...nếu không vào FB nữa những người bạn thân thiết trên FB, những nhóm bạn làm sao để vẫn duy trì với họ, vẫn offline khi có dịp thì thỉnh thoảng mình phải chủ động nhắn tin, gọi điện hỏi thăm thôi...còn bạn xã giao thì ko cần thiết. Từ hôm nay mình quyết tâm sẽ khóa FB lại, sẽ ko chơi FB nữa...Hy vọng sẽ thành công!
    Người rất lạnh lùng, người biết không? và ta muốn biến mất khỏi người, thực sự muốn biến mất, người sẽ ko phải thấy ta trên FB nữa, sẽ ko bắt người phải đọc những email, những câu chuyện ta viết nữa...
    Lần cập nhật cuối: 18/01/2016
  2. Melly

    Melly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đọc bài người viết post lên FB mới biết Cậu ruột- em của mẹ- đã ra đi mãi mãi, lòng ta thấy nghẹn ngào và có chút gì xấu hổ. Hôm qua gia đình người có chuyện đau buồn, thế mà ta- từ nơi xa xôi, từ mảng ảo- vẫn cứ viết tâm tình cho người, thấy người vẫn đọc, vẫn lắng nghe...đâu biết rằng người đang gặp chuyện buồn như thế! ngủ dậy, vẫn như thói quen thường ngày, ta vào FB xem người đã dậy chưa? bởi ta biết thói quen của người là ngủ dậy sẽ lướt FB, rồi đạp xe thể dục, rồi ăn sáng và đi làm...và ta đã đọc được một bài viết khá dài về Cậu ruột- người rất yêu quý và kính trọng Cậu- Cậu đã ra đi mãi mãi...Đắn đo mãi ko biết ta nên gửi lời chia buồn bằng comment trên stutas của người viết như các bạn bè khác ko? hay là inbox như mọi lần? trước đây, ta cứ ngỡ rằng nếu quý nhau, thân thiết với nhau thì trên FB bạn post gì nên like và bình luận nhưng người thì khác, người không làm thế với ta. Kể từ khi người ta và ko còn thấy tự nhiên, vô tư với nhau như bao năm qua nữa, đột nhiên người ko bao giờ like và comment bất cứ điều gì ta post, ta cứ tự hỏi vì sao người phải hành xử như vậy? nếu chỉ xem như là bạn bè, anh em bình thường thì sao người phải lạnh lùng và làm như ko quen biết ta trên FB thế chứ? còn ta thì khác, ta ko cư xử như người, khi người post những điều ta thấy thích thì ta vẫn like, vẫn bình luận. Thế mà, ngày việc ta tỏ ra vô tư, thân thiết với người như bạn bè trên FB, người cũng cư xử với ta thật lạ thường. Người nhiệt tình trả lời comment của tất cả bạn bè trên post của người nhưng riêng bình luận của ta thì người ko like và cũng ko reply, người cứ để vậy...để mặc lòng ta thấy ngậm ngùi và khó hiểu...
    Ta thật sự ko hiểu vì sao người đối xử với ta "Lạnh lùng" đến như vậy? xem như ko biết ta, ko thân thiết với ta ngay cả cái like và comment. FB của ta khá ít bạn bè vì ta ko thích kết nối nhiều bạn, ko thích nổi bật nhưng ta post gì thì số người like và comment đều đạt gần 50%, thế riêng người chỉ luôn im lặng...
    Ta và người quen biết nhau đã hơn 4,5 năm từ cái thời chơi blog, qua những bài viết trên blog của nhau, nhóm chúng ta chơi khá thân thiết. Người luôn gọi ta là cô bé và người cũng thích chơi với ta, còn ta thích cái sự trải đời, sâu sắc và tử tế ở người, vì thế bao năm qua ta vẫn thân thiết với người nhất.
  3. Melly

    Melly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tính cách của người chơi với bạn bè thật tốt, tuy vẻ bên ngoài xuề xòa nhưng người thật phóng khoáng, hài hước và có duyên ăn nói cùng với sự nhiệt tình, chân thành và tính thật của người đã khiến bất cứ ai tiếp xúc với người cũng thấy quý mến và tin tưởng - ta cũng nằm trong số đó- người có rất nhiều bạn và bất cứ ai chơi với người cũng thấy mến. Người lại đẹp trai, cái vẻ lãng tử, cái cách tán phét rất duyên và sự thông minh cũng như tính cách rất đàn ông của người đã khiến không ít đàn bà mê mệt và sẵn sàng làm "người tình" của người. Người là một gã đàn ông có số đào hoa- ta thấy rõ điều đó.
    Người ko phải giàu có lắm, ko phải đại gia, càng ko phải một người có chức quyền, địa vị cao- đơn giản người chỉ là một người bạn tốt, tử tế- mà bất cứ bạn bè khi khó khăn, tìm đến người, người sẵn sàng giúp rất chân thành. Người cũng chưa bao giờ tán phét, lém miệng hay ngọt ngào với ta, cũng chưa bao giờ có suy nghĩ gây ấn tượng hay lấy lòng ta bởi trong lòng người ta luôn là một cô bé trong sáng và nhân từ và thua người khá nhiều tuổi...
  4. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Người người ta ta... ta ta người người... Lại thêm 1 người yêu đơn phương vô đây tâm sự. Em yên tâm đến tài giỏi như Diva mà còn ế dài huống chi người thường.
  5. Melly

    Melly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nói cai FB hẳn thì đúng là ko thể làm được vì ở đó ta còn bạn bè cơ mà. Nhưng điều vui là ta ko còn vào fb nhiều và bị cuốn theo nó nữa. Ta vẫn có thể đóng hẳn fb 1 thời gian dài nếu ko vì những vụ offline, hẹn gặp bạn bè hay công việc...và còn 1 điều là ta rất thích chụp ảnh, cứ 1-2 tuần ta lại chụp ảnh mới và thích post lên fb.
    Có thể gọi trường hợp của ta là yêu đơn phương nhưng ta vui vì như thế, ta sợ "yêu nhau" bởi yêu nhau hoàn cảnh này là ko tốt, là ko nên.
    Người đối xử với ta rất khác với bao đàn ông ta quen biết, người nói đúng "ko phải lo cho anh mà anh lo cho em, cô bé ạ!". Câu nói của người đủ để ta cảm nhận người là 1 người bạn thế nào.
  6. EllaBeauty

    EllaBeauty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2016
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    10
    Hiện nay facebook gần như là phổ biến với tất cả mọi người. Nhưng có nhiều người vì quá lạm dụng nên thành ra nghiện facebook. Bạn cai facebook chắc chắn sẽ có phương pháp liên hệ với bạn bè. Ngày trước không có facebook chúng ta vẫn liên lạc với nhau mà.
  7. kagura

    kagura Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2015
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    4
    mình nhiều khi cũng quyết tâm cai facebook mà vẫn thất bại vì giờ nhắn tin đa số toàn dùng zalo, facebook nên thành quen rồi ít khi dùng đến điện thoại nữa thành ra mãi cũng không cai được mà chỉ hạn chế vào facebook thôi
  8. VNYeuDau119

    VNYeuDau119 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2015
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    36
    :-p:-p:-p:-p Không cai hẳn đc cơ mà không vào thường xuyên thôi.
  9. damtuan

    damtuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2016
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    6
    nếu không dùng facebook nữa bạn có thể dùng skype hoặc zalo để duy trì mối quan hệ với bạn bè nhé
  10. DuyAnh08

    DuyAnh08 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2017
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cư cho là cai đi, từ lơi nói đến hành động nó xa quá

Chia sẻ trang này