1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"cái gạt nước xua đi nỗi nhớ, cái nhành cây gạt mối riêng tư"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi liketoursim, 05/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Em thực sự rất thích thơ của nhà thơ PTD.
    [/quote]
    PTD là một nhà thơ tài năng. Đời thường, ông có tiếng là thông minh lanh lợi. Khả năng thẩm văn, thơ rất nhạy. Lời khen chê của ông thường làm cho người được nhận rất thích. Không phải vì khen mà vì ông ấy nhắc đến những chi tiết đáng khen trong tác phẩm, dù văn , thơ hay chỉ là một bài báo, một câu nói từ rất lâu, làm cho người được khen rất giật mình. Cái này có gì đó rất giống ông Hoàng Nhuận Cầm.
  2. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Shock thiệt
    Nhà em giờ mới biết "gạt mối riêng tư" là như thế
    Mà bác PTD đến lạ, sao lại mang nỗi nhớ của các anh làm vế đối với mối riêng tư của chị em thế này được, ui giời ơi....
    Trong bài thơ là "cái nhành cây gạt mối riêng tư" chứ có phải lá cây non gì đâu, bác kia lại tán linh tinh quy cho bác PTD hả
  3. ductue1110

    ductue1110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ thì em chịu nhưng cái cành cây gạt nỗi riêng tư thì em biết
    Bấy giờ là thới chiến tranh, các nhu yếu phẩm rất là thiếu thốn. Cái cành cây gạt nỗi riêng tư là nói đến hành đồng các bác, các cô, các chị dùng cái nhành cây ...vào cái như kiểu cái BVS mà suốt ngày các bác vẫn thấy trên tivi ấy. Cái này hơi tế nhị tí sao lại đêm ra bàn luận thế bác chủ topic.

Chia sẻ trang này