1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái gì ấy nhỉ,yêu hay là dở hơi?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi muadauthu, 20/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadauthu

    muadauthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Cái gì ấy nhỉ,yêu hay là dở hơi?

    Tớ đi du học vào dịp gần Tết.
    Đêm mùng một Tết ta ở xứ lạ ,1 mình, mọi người đi vắng ,buồn bã,cô đơn kinh khủng,thế là mò vào room trong yahoo chát.
    Chỉ định chat lăng nhăng,để được giao tiếp với người Việt cho đỡ nhớ,nhưng luợn đủ các room,chỉ thấy toàn những cái nick kinh hoàng cùng với kiểu chat trong room khủng khiếp,tớ đang định bỏ ra thì trước mặt tờ là 1 cái nick bật webcam:PhamDuy.Thế là tớ invite,thế rồi hắn mở luôn.Đập vào mắt tớ là 1 cái mũi to đùng.Tớ mới kêu lên là chả thấy gì ngoài cái mũi.Hắn nhích mặt ra xa và tớ thấy toàn bộ gương mặt hắn.Không xấu lắm.Nhận xét ban đầu.
    Thế nhưng càng chat,tớ càng cảm thấy bị cuốn vào 1 cách lạ lùng,đến nỗi tớ chỉ muốn suốt đời có thể ngồi như thế để chat.Hắn cũng đã từng là sinh viên du hocvà còn nhiều nhiều nữa.Sau một hồi,tớ biết thêm tên hắn là PD,đang ở HN,nhà gần nhạc viện...hắn hay nhếch mép cười,nụ cười lạnh và buồn và tớ nhận thấy hắn đẹp ,mũi hắn cũng chẳng to gì hết.Cứ thế,câu chuyện kéo dài đến hơn 2 giờ sáng.Ở VN thì đã sáng từ lâu rồi.
    Tớ hỏi hắn "Thế bây giờ ông thích cái gì".Hắn trả lời "thích 1 điếu thuốc".Hắn với tay lấy 1 điếu và châm lửa hút,thờ ơ thả khói.
    Còn tớ thì chấm dứt buối chát như tất cả mọi lần "Never see u again" Hắn fì cười "It´s up too you"
    Thế rồi tớ log ra.Tớ không add nick hắn lại.Nhưng ngay ngày hôm sau và 3 tháng sau nữa,tớ đã lùng nát tất cả các room trong Yahoo để tìm hắn.
    Và đến bây giờ tớ không tìm nữa,nhưng không quên.Tớ không biết đó là gì .Chỉ có điều tớ chưa bao giờ có cảm giác ấy.




    là la lá lahttp://www.etc.cl/series/doraemon/musica/doraemon_japones_op.rm
  2. cuchuoihanoi

    cuchuoihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    YM ID: con_vit_con84
    see u soon
    Chữ ký không hợp lệ!
  3. jca

    jca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ờ...uhm... một triệu chứng của một căn bệnh
    forever be yours
  4. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    chà ,được chat với nhạc sĩ Phạm Duy cơ đấy
    --------------------------------
    Răng nhìn anh đỏ hồng đôi má
    Tên chi nì nói để anh kêu
    [​IMG]
  5. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ồ...chẳng có gì đâu, bạn sẽ dần quên thui có những người mà biết quá lại ngán...ma những ai chat suốt đêm thì....chỉ là triệu chứnhg chat mà mình cũng đã mắc phải
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện chỉ đến với ta một lần trong đời và chẳng bao giờ gặp lại . Đừng cố kiếm tìm !
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  7. muadauthu

    muadauthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa bạn con vit con 84,hắn bét giem thì cũng fải 25 tuổi rồi,không còn là con vịt con nữa đâu,há.
    Còn bác Kiralyfi cố tình đá trẹo sự thật nhá.Cụ Phạm Duy bây giờ trẻ trung lắm thì cũng hơn 80 rồi,còn hơi sức đâu mà chát qua đêm với iem...mà nếu đúng nhạc sĩ Phạmduy thực,thì iem đã nhẩy vào ôm cho chặt rồi,đừng hòng sổng thoát
    Hic,có lẽ đúng là bệnh thật,bệnh yêu xa,chứ yêu gần,ngày nào cũng đụng mặt nhau chan chát,đếm được từng cái nốt ruồi trên mặt nhau thì chán lắm
    Yêu xa , vô cùng bí hiểm,con người lúc nào cũng thấp thỏm,mong đợi,lại vừa có cảm giác của người đi săn,quả là thú vị hơn nhiều
    là la lá lahttp://www.etc.cl/series/doraemon/musica/doraemon_japones_op.rm

  8. HKMP5

    HKMP5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em mua xuống dòng quả nguy hiểm quá. Anh có cái tật là cứ đọc hết dòng lại ngắt một cái.
    Em muốn tìm lại cái nick ấy dễ ợt thôi mà, qua bên box Internet&chat mà hỏi, các đại cao thủ bên ấy sẽ giúp em.


    Heckler und Koch
  9. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    tình thoáng đến và tình thoáng đi...đừng để ý làm gì cho nhức đầu...rồi bạn sẽ gặp nhưng người khác..giống anh duy đấy mà...hehe

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  10. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    ơ em tưởng cái anh ây có nick là Phamduy và bặt webcam mà chị. . Hihihi . Những cảm xúc chị có bây giờ chỉ là sự ấn tượng mà thôi. theo như chị nói thì đó là một người con trai khá lạnh lùng và manly. (shadow cũng thích những mẫu con trai như vậy, ghi cái nick anh này lại chat luôn). theo thời gian thì những cảm xúc ấy cũng dần dần phai mờ, chị đừng ép mình suy nghĩ nhiều và cường điệu hoá vấn đề lên làm gì.

Chia sẻ trang này