1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái gì cản trở QDND Việt nam trở thành chính qui, hiện đại?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi SSX109, 12/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Hehe, bạn lại vẫn gặp vấn đề đọc hiểu rồi Từ bài post đầu mình đã nói là mình chỉ trích dẫn lời nói của 1 người lính tàu, mình không trong ngành nên mình không ý kiến. Đơn giản thế thôi bạn mình ạ
    Bây giờ mới là phát biểu của mình này: Đúng như SSX nói, ở trong chăn mới biết chăn có rận
  2. SSX109

    SSX109 Guest

    Ảnh bác tìm thiếu gì. Em cóc biết ranh giới chỗ nào, nhưng bác muốn chạm tay vào cái cổng thằng Pháp xây, bác phải làm thẻ mua vé sang đất nhà nó mới chạm được.
    Còn chỗ làm thủ tục phía ta, cách đó cỡ gần 1km nếu không nhầm, em đi cách đây hơn năm, không để ý lắm. Lũ HVB ở đây biết điều đó, chỉ có điều ngạc nhiên là chúng nó cả vú lấp miệng em, dối và lừa quen rồi mà.
  3. SSX109

    SSX109 Guest

    Nhà bác khéo đùa! Bác bán con ốc 1T nhưng hàng triệu con ốc khác đang được lắp khắp đất nước này thì không đến giá ấy. Và chắc rằng chẳng phải lúc nào bác cũng bán được con ốc giá 1T. Em lên Đà Lạt, uống cà phê cực ngon giá có 5 ngàn, pha thêm ít Rum Pháp chính hiệu thơm nức mũi giá có 10 ngàn, xuống Sài Gòn nhạt phèo giá 15 ngàn. Con ốc 1T của bác chắc ngâm rượu Napoleon cất năm 1945. Nói thể để bác đừng vặn vẹo giá cả và chất lượng lúc nào cũng song hành bác nhỉ!!!
    Chúng là ốc thông thường, có thể tốt hơn thường một tẹo, nhưng không làm bằng hợp kim molipden, vonfram hay những hợp kim quí và được tôi luyện trong nhà máy duy nhất thằng Đức mới có chẳng hạn. Con ốc ấy cũng không có gắn vi chip hay hàng hai tếch MP3, WIFI, Blue-ray gì cả. Bác thợ phải thay ốc gỉ, nhưng cũng không phải dùng thứ cờ lê đặt hàng từ Hoả Tinh mang về.
    Thằng giỏi là thằng làm ra thứ tốt nhưng giá rất rẻ bác ạ. Đó là cả một nghệ thuật, trong đó có khía cạnh nó không phải cõng thằng nào cả. Mà bác có phải chia 6T cho sếp không đới, bác lại quên không kể với em rồi. Ý em nói là thằng Khựa đới!!! Ghét nó nhưng một số thứ của nó ta nên công nhận.
    Trong đời lắp máy nhà em và lính nhà em đã lắp cả triệu con ốc, thường là ốc lắp miễn phí và chưa bao giờ tính ốc giá 1T, nhưng tính cái máy giá cả tỷ thì có nhiều rồi bác ợ. Mỹ Nhật Tây Tầu đủ cả.
    Bác có thể rất tâm đắc khi kiếm 6T/6 con ốc của khách hàng. Nhưng xét trên bình diện cộng đồng, khách hàng của bác sẽ nghèo đi vì phải trả nhiều tiền và khi cái lợi ích mà 6 con ốc của bác đem lại cho khách không tương xứng, tức là có 6 con ốc của bác họ không kiếm nổi 6T. Họ lỗ! Nếu tiếp tục giao dịch như thế, họ sẽ hết tiền, họ sẽ chết và bác Kiên sẽ hết khách. Nếu không muốn như thế, đến một ngày kia, bác Kiên sẽ phải bán chịu, khi khoản chịu quá lớn, vượt quá số tiền bác đã từng thu được, bác phá sản và một cái có tên nhà nước sẽ phải bailout cho bác Kiên, hệt như Mẽo bây giờ. Nhưng ngay cả bailout cũng chẳng thể kéo dài mãi, vì suy cho cùng, nhà nước cũng phải thu tiền thuế của những người mua ốc, mà họ thì đang lỗ, đang chết, cả bác bán ốc cũng thế. Một cái vòng luẩn quẩn. Còn thằng Khựa đới, khi giá của nó hạ xuống ~ 0, tức là đã đến CS rồi đới!
    Bán vài con ốc, kiếm ít triệu nhậu thì không sao! Nhà em sẽ không dám nói những từ ngữ lớn lao cơ mà rõ ràng, nghề của em bền hơn nghề của bác. Còn mọi con đường đều dẫn bác Kiên, người cho dù luôn luôn đi bên lề phải của chúng ta đến nghĩa địa.
    Bác xem, ở nước ta, có bao nhiêu thứ đắt cỡ nhất thế giới? Em tính sơ sơ nhé: thuốc chữa bệnh, xăng dầu gas, sữa, chi phí giao thông, xe ô tô, điện, nước, học phí, viện phí (đang đe tăng cỡ 5-7 lần), giá đất thành phố. Tất nhiên là ỐC, còn thiếu cái gì bác kê nốt cho.
    Như vậy là khách hàng, những người phải trả tiền cho những thứ như trên đang chết giống như khách mua 6T tiền ốc của bác đấy. Cái khác là khách ở đây là tá điền, là dân đen đấy bác ạ. Hai láng giềng ở cạnh nhau, BC thì đến CS, NC thì xuống lỗ!!! Các HVB đừng có quá tức tối mà quăng mắm vào topic của em nhá!!!
    Được SSX109 sửa chữa / chuyển vào 03:46 ngày 14/07/2010
  4. ecologitech

    ecologitech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    "Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng, hiếu với dân. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng"
    Trong khẩu hiệu trên không hề thấy hai chữ "chính quy, hiện đại", sẽ giải thích sau...
    "...trung với Đảng": là quân đội được dẫn dắt, rèn luyện, lấy đường lối của Đảng làm nòng cốt, ngọn cờ của Đảng và tổ quốc làm thiêng liêng...
    "...hiếu với dân": cha mẹ sinh con cái, con cái hiếu thảo với cha mẹ. Quân đội nhân dân Việt Nam sinh ra bởi chính nhân dân Việt Nam, QĐND Việt Nam hiếu với nhân dân Việt Nam...
    "...nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng":
    Mục tiêu của QĐND Việt Nam được đặt ra một cách nghiêm túc và phù hợp với mọi hoàn cảnh. Người chiến sĩ trong QĐND Việt Nam hy sinh cho tổ quốc của mình, cho lẽ phải cao cả...chứ không phải là một người lính đánh thuê ở xứ người, hay vào quân đội như một công việc ăn lương...ham sống, sợ chết và mưu cầu sự sống chết vào sự trang bị quân sự hiện đại. Người chiến sĩ trong QĐND Việt Nam được rèn luyện hoàn thành nhiệm vụ được giao không qua một đòi hỏi của một sự trang bị vũ khí, khí tài hiện đại hay bằng một quy ước quân sự nào. Đó chính là mấu chốt và là hình ảnh đẹp huyền thoại của người chiến sĩ trong QĐND Việt Nam. Và đó cũng là điều thiêng liêng nhất mà mỗi người chiến sĩ QĐND Việt Nam nói riêng và những người lính chiến đấu cho lẽ phải nói chung cần phải có...
    Bây giờ thì ta đã tìm được câu trả lời là: tại trong khẩu hiệu không có hai chữ "chính quy, hiện đại"
    Đất nước còn nghèo, Đảng và Nhà nước Việt Nam hiểu được điều đó và cũng không bỏ qua sự nghiên cứu, học tập, rèn luyện để giúp QĐND Việt Nam theo kịp các nền quân sự tân tiến khác. Nhưng người chiến sĩ QĐND Việt Nam hơn bao giờ hết càng hiểu thấu được nhiệm vụ khó khăn của mình. Và họ đã và đang rèn luyện bản thân không phải bằng những vũ khí hiện đại, mà chính bằng sự hiểu biết, ý chí chịu kham chịu khổ để phục vụ cho tổ quốc.
    Đất nước còn nghèo, và còn một số tệ nạn. Đó là những con sâu làm rầu nồi canh. Ta không thể lấy một mảng nhỏ đó để phán xét hay gán ghép cho niềm tự hào của QĐND Việt Nam đã từng làm và đang làm...
    Nếu sử dụng những ý kiến để phê phán, nhắc nhở những cá nhân, tổ chức làm sai phạm trên phương diện tích cực thì thật là một việc làm đáng hoan nghênh. Nhưng bên cạnh đó không nên gây chia rẽ, tạo sự hiểu lầm và hận thù trong mỗi con người chúng ta...



  5. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    hì hì, thấy mình cứ repply lại bạn, có người bảo mình rằng: mày rỗi quá hay sao mà mất thời gian với mấy thằng ranh con đã dốt văn lại còn nát toán như thế!
    Đấy là mình trích dẫn lại câu người ta mắng mình thôi đấy nhé, mình không có ý kiến gì đâu đấy
  6. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Cách bạn đối đáp lại mình mới hài hước làm sao Thiệt là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" Thôi, tha cho bạn đấy
  7. Spyder

    Spyder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    12
    bác nói cũng đúng nhẩy, em có thằng anh ( sr kêu nó bằng thằng [:D) làm thiết kế bên BQP, Vịt mua có 6 tàu ngầm mà bản thiết kế của nó tới 12-13 cái hanga ngầm, kinh hoàng ,chắc làm nhiều để ăn đây mà ( nhại giọng bác chút xíu) , như thế thì làm sao mạnh được . Kinh hơn nữa là không cắt bảo vệ trông hanga thì chỉ hôm trước hôm sau là sạch bách, còn mỗi cái xác tàu ngam. Muốn mua lại thì lên quán nhậu mà tìm.
  8. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Nói chung mỡ mà cứ để miệng mèo thì.... chẹp....NHẬU!!!!
    Không nên hoãn sự sung sướng lại.
    Nói thế để biết rằng cái gì cũng có quy trình. Quản lý kho cũng thế.
    Sếp mà lơ là ....là NHẬU.
    Cho nên họ rất sợ bị ... ''Sờ''..Kể cả Sếp.
    Và một số người cũng biết sử dụng nỗi ''Sợ'' ấy.
  9. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Bò chỉ biết nhai lại, nhưng bò có cái hay là muốn nhai lại là phải ăn, chưa tọng vào sách bò mà đã vội nhai thì sai chức năng nhai lại.
    Nằm trên đỉnh đồi, giờ lại tòi ra cổng Pháp xây, cứ cái gì của Pháp là của ta, cứ cái gì của ta mà có trên đất kia thì trước kia là của ta, xxx không tả nổi.
    Đi mới một năm thôi à? Có đi lộn cổng nào không. Đến những 1km luôn đấy à? khiếp nhỉ. Chà chà.
    Cái thứ bán rẻ danh dự và nhân phẩm bằng ngọn cờ chính nghĩa thì anh biết nhiều quá rồi, phải tội cái đám này không thể liệt vào dạng ngu, giết thì lại phạm đức hiếu sinh, cho ở thì bán rẻ hàng xóm. Rất chi là cực khổ. Rước voi giày mả tổ lại còn bảo là thế thiên hành đạo... đến là cực nhọc cho dân tộc Việt Nam quá.
  10. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    dẹp cái topic này dùm đi Mod, thối không thểchịu, XXX cái đồ mạo danh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này