1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cai gi cua con trai lam hap dan con gai nhat?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi N.Hoang, 15/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    May quá, bf của mình ko đẹp trai, thậm chí trông hơi ngố ngố. Nhưng như thế càng hay, chẳng em nào để ý
  2. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là ngoại hình là em kết lắm zồi đúng ko .
    Có thể qua ánh mắt anh ấy bạn cảm thấy sự bất an mặc dù ánh mắt ấy đầy sức lôi cuốn. Điều này có thể là đúng nếu những điều sau là căn cứ: Ánh mắt anh ấy vẫn lôi cuốn khi nhìn vào những cô gái khác. Ánh mắt anh ấy khi nhìn vào bạn không có sự thay đổi là mấy so với việc nhìn vào những cô gái khác: vẫn sáng trưng và đầy sức sống. Vì vậy một ánh mắt tiêu chuẩn là ánh mắt thể hiện cái nhìn quí và tôn trọng những cô gái khác, nhưng khi nhìn vào bạn thì ánh mắt ấy lại đa tình, chân thành, đầy ẩn ý, như muốn nói: chúng ta còn nhiều điều bí mật mà chỉ 2 ta biết .
    Và điều thứ 2 là: do xã hội ngày càng phát triển, cạnh tranh cao. Bạn có 1 người yêu hoàn thiện đồng nghĩa với việc phải cạnh tranh với nhiều đối thủ hơn để dành quyền....heheh. Hơn nữa bản chất của phụ nữ là...thích được hi sinh và thấy mình có ích. ( Nguyên nhân là do Xã hội tiêu cực trước đây đã đánh giá phụ nữ trên thang điểm của sự hi sinh ) Nếu anh chàng kia lo hết phần của bạn rồi, bạn chẳng giúp gì được cho anh ấy thì kể ra cũng buồn, không được thang điểm cao của xã hội.
    Vì vậy tổng quan lại là: một người đàn ông đẹp là một người có nhiều đặc điểm tốt: mắt đẹp, trán cao, dáng cao, miệng duyên, học thức cao, lương cao nhưng lại có 1 ít đặc điểm xấu. thường thì đó là những thứ đơn giản sau: Ngủ dậy muộn ( để em thức anh dậy ), áo bị sổ chỉ ( để em khâu cho anh ), trông hơi gầy gầy ( em nấu cho anh ăn ), tóc hơi dài ( em sẽ nhắc anh cắt ), để râu ( em sẽ nhắc anh cạo ), trông có vài nét xấu xấu ( mấy con đi đường nhìn thoáng qua sẽ không phát hiện là đẹp trai). Đãng trí ( em sẽ nhắc anh nhớ ). Hơi ngô ngố trong tình yêu ( đỡ đi cưa mấy con khác ). Thật thà ( em sẽ nói cho anh biết bọn nó thực ra giả dối thế nào mà anh ko biết đâu ).v.v.v.v
  3. silveriver

    silveriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chỉ mong anh ấy có gì đấy xấu xấu và hơi ngô ngố như bạn nói nhưng khổ nỗi ai cũng công nhận là anh ấy đẹp trai. Căng thẳng là anh ấy giỏi nấu ăn, biết cách ăn mặc, vóc dáng thì cân đối (không gầy gầy để mình chăm sóc nữa). Còn việc dậy muộn thì không bao giờ, anh ấy nói: chưa bao giờ đi làm muộn, chỉ thích đi làm sớm hoặc đúng giờ thôi Nói chung anh ấy biết cách chăm sóc bản thân. Mình bị ốm, anh ấy nhắc mình mang theo áo ấm khi ra ngoài. Đến nhà mình, anh ấy thường nấu ăn cho mình ăn.
    Híc, nói chung là đang làm cách nào để đừng yêu anh ấy nhiều quá. Nhưng nói thật nhiều khi nhìn anh chàng ngồi nhắn tin mà cứ mỉm cười một mình, ruột gan mình cứ nóng như lửa đốt, muốn chụp ngay lấy máy điện thoại của anh ấy xem anh ấy có nhắn tin cho em nào không. Cũng may là mình kiềm chế được, phải ngồi tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng lâu lâu không tránh được cứ nói mát mẻ vài câu, nhưng anh ấy lại chối đây đẩy. Thế lại thôi chứ biết làm sao bi giờ.
    Đúng là không có cái khổ nào giống cái khổ nào
  4. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc quá đến nỗi vào đây để khen bồ cơ à?
    Cái đó cũng dễ hiểu: Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong đôi mắt của kẻ si tình.
  5. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    nghe câu này chưa ?
    "ở đâu có thằng con trai và cây đàn là ở đó có một đống con gái"
  6. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Cái gì của con trai làm hấp dẫn con gái nhất à ,theo mình thì là tất cả ,khi yêu nhau thì yêu cả cái tốt và cái ko tốt của nhau.
    Nhưng có lẽ mình yêu anh ấy nhiều nhất là ở tính cách của anh ấy , anh ấy rất biết quan tâm đến mình và mọi người . Và điều đặc biệt là mỗi khi bên cạnh anh mình đều cảm thấy rất an toàn và ko sợ gì hết .Cái đó cũng đơn giản thôi,tất cả là tình yêu mà.
    [​IMG]
  7. silveriver

    silveriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bạn ghét cá sấu này nói lung tụng quá. Bạn đọc lại xem có phải mục đích tớ viết là khen bồ tớ không? Tớ đang lo về điều ấy thì có. Duyên số xui khiến chứ tớ có chọn người đẹp trai mà yêu đâu. Tự nhiên từ trên trời rơi xuống chứ lúc trước tớ cũng luôn quan niệm: "củi khô dễ nấu, chồng xấu dễ xài" mừ. Hic
  8. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    Chắc chú em còn bé, chưa lớn, cũng có khi chưa mọc hair cũng nên, đừng suy bụng ta ra bụng người, Anh thông cảm nỗi đau khổ của chú em....huhuhu
    Bản thân anh rất lấy làm tự hào khi sánh vai với các anh em cường quốc năm châu.
    Tính post cho em vài hình của anh nhưng chị của em 0 cho.
  9. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
  10. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Yeahhhh! Tui cũng vậy luôn thích ngắm nụ cười người tui yêu

Chia sẻ trang này