1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cai gi cua con trai lam hap dan con gai nhat?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi N.Hoang, 15/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    ánh mắt ,nụ cười (má lúm đồng tiền ),và cái mỏ nhỏ đó là điểm nhấn khiến em yêu tôi ngay từ những ngày đầu gặp gỡ trong một đêm trời ko sao chỉ có em và tôi trên còn vắng sau lưng đồi...
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Con trai phải biết nói đúng lúc và im lặng đúng lúc, nói ít nhưng nói những gì cần phải nói.
    Còn bảo là hấp dẫn ngay từ lần đầu gặp mặt bởi một đặc điểm ngoại hình vượt trội nào đó, thì miễn bàn.
    Được konhu_loaicodai_85 sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 07/09/2005
  3. kindly

    kindly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Càch nòi chuyẶn cù?a chà?ng và? càch cư xư? 'Ắi với nhưfng ngươ?i xung quanh mì?nh.
  4. comotbantriam

    comotbantriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc tiêu mãi rồi sẽ hết, xe đẹp rồi cũng lỗi mốt, thời gian trôi đi người đàn ông cũng trở nên già cỗi. Nếu xét ở thời điểm này thì không nói trước được điều gì, lỡ ngày mai ra đường gặp phải tai nạn ôtô, xe đẹp bẹp dúm, gương mặt đẹp méo mó, trấn thương sọ não bao nhiêu tiền đổ vào chữa bệnh mãi không khỏi. Hết ưu điểm để yêu a?
    Hãy quan tâm tới những phẩm chất của anh ta. Một người biết sống vì người khác, tế nhị, chân thành và trách nhiệm là mẫu người mà chị em phụ nữ vẫn chờ đợi đấy!
  5. silveriver

    silveriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nếu không đẹp trai liệu em có yêu không
    [/quote]
    Thành thật mà nói thì câu hỏi của anh hơi khó trả lời. Em chỉ tin rằng đến bi giờ nếu hình thức anh ấy xấu đi vì lý do nào đó mà tính tình anh ấy vẫn thế thì tình yêu trong em vẫn không thay đổi, có khi lại tăng thêm vì khi ấy niềm tin cũng được củng cố: ít mấy em dòm ngó hơn do ngoại hình không được hấp dẫn lắm.
    Khi học cùng trường với nhau, em chỉ ấn tượng vì vẻ bề ngoài của anh ấy và nghĩ còn lâu em mới muốn gắn bó với một người có vẻ bề ngoài như thế và gần như không để ý đến nữa. Bây giờ thỉnh thoảng lại đùa: hồi xưa anh chỉ là bóng hình mờ nhạt trong em
    Sau này vô tình làm cùng công ty, lúc đầu cũng chẳng để ý lắm nhưng rồi có một việc phải liên lạc thường xuyên với nhau và đúng lúc đang cô đơn thì anh ấy như giọt nắng ngọt ngào rơi xuống Và đôi khi chính sự ngây ngô của anh ấy làm cảm thấy vui vui....
    Giờ đây anh ấy đã chuyển chỗ làm mới nhưng hình như sự xa cách làm cho người ta gắn bó với nhau hơn
  6. Jet_Ace

    Jet_Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải yêu.
  7. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của tôi, nếu là hình thức - nghĩa đen thì có lẽ trên cơ thể, cái gợi cảm nhất là đôi mắt - vầng trán - giọng nói và 1 vài cái khác....
    Còn nếu bao quát rộng hơn và là nghĩa bóng thì đó là cách cư xử, hành động,.....
  8. puppy_love16

    puppy_love16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    mạnh mẽ , người nhớn , biết quan tâm , biết chia sẻ , chẹp chẹp...
  9. dexom1075

    dexom1075 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì lại ngĩ khác:
    Đàn ông xấu sắc vẫn có người yêu
    Đàn ông bất tài vẫn có người yêu
    Đàn ông đểu giả vẫn có người yêu
    thậm chí đàn ông "xăng" pha tí "nhớt" vẫn còn lấy được vợ kia mà.
    Nhưng duy nhất có 1 loại đàn ông mất "của.....ý" thì thôi rồi..........
    Vậy thì các bạn, còn chờ gì nữa mà ko tuyên bố cái gì của đàn ông mà hấp dẫn đàn bà nhất, cái gì của đàn ông làm cho chị em phụ nữ "ngày quên ăn, đêm quên ngủ, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa..." đến vậy
    Cái ông đặt ra câu hỏi tệ quá (khổ lắm nói mãi, biết rồi còn hỏi)
    Còn các chị em thì ào ào tham gia trả lời một cách rất xúc tích và lãng mạn (nhưng trả lời dối lòng quá, chưa phản ánh đúng sự thực)
  10. coo_lp

    coo_lp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Dexom1075 nói đúng đấy, tuy có hơi thô tục một chút. Nếu xét về mặt sinh học thì đàn ông mà mất cái khả năng ấy thì bó tay thôi, lãng mạn kiểu gì thì cũng chịu thôi. Cũng như người phụ nữ đẹp mà không thể sinh con được ý, chịu thôi.

Chia sẻ trang này