1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cái gì đã qua thì không bao giờ trở lại nữa rồi !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thienthannho, 20/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthannho

    thienthannho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    cái gì đã qua thì không bao giờ trở lại nữa rồi !

    Lại và rồi 1 lần nữa chúng mình chia tay nhau mà không 1 lí do chỉ là cả 2 cùng không điện thoại cho nhau mà thôi ,em đã tin ở anh như tin ở chính mình vậy nhưng lại 1 lần nữa anh lại làm cho em phải thất vọng . Em đã cố gắng níu kéo anh nhưng không được vì anh là người quyết định cơ mà. Trong thời gian yêu nhau em thấy anh vẫn còn yêu ngươi cũ của anh lắm . Em đã rất buồn nhưng em đã cho qua tất cả nhưng hình như là anh đã không thể hiẻu nổi em thì phải. Nó là cái gì vậy anh , sao anh lại không thể quên nó vậy . Em đã từng nói với anh là em không bao giờ bắt anh phải quên nó nhưng em chỉ mong anh là anh đã yêu em rời thì anh chi nên giữ hình ảnh về nó như là 1 cái gì đấy thôi . Giờ chia tay rồi chắc anh thoải mái lắm nhỉ còn em thì chẳng biết phải làm sao để quên anh bay giờ đây anh thì giờ cũng đã có cái để quên em rồi . Nhưng lúc nào em cũng mong 1 ngày nào đó anh sẽ quay lại và nói với em rằng" mình làm lại từ đầu nhé.....".[
  2. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    cái gì đã qua thì không bao giờ trở lại nữa rồi ! hay quen tat ca di
    Kho' kha(n chi bat nat duoc nhung ke he`n ye^'u
  3. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng là bạn có biết cách kéo nó lại hay không thôi bạn ạ, dĩ nhiên cái gì đã qua thi nên cho nó qua, nhưng nếu như bạn cảm thấy không thể thiếu anh í trong cuộc sống của bạn thì không nên để lòng tự ái lấp hết lí trí. Như tôi đây này, nhiều khi tự ái lên đến cổ mà vẫn phải cố quên đi, tình yêu mà. " Nhưng bạn nên xem xét một điều rằng, người mà bạn yêu i, đã và đang đem đến hạnh phúc cho bạn hay anh í chỉ đêm đến đau khổ cho bạn mà thôi, anh í đã làm được gì để chứng tỏ anh í yêu bạn hay là suốt ngày đe doạ bạn nếu như bạn không làm theo í của anh í thì anh í sẽ bỏ bạn, tình yêu không bao giờ như vậy đâu bạn, tình yêu cần có tình thương, sự tha thứ, lãng quên và cả sự hi sinh nữa, chứ không có sự đe doạ đau bạn ạ" Góp vài í kiến để các bạn tham khảo, hi vọng mọi người đồng tình. Chúc vui.
  4. beckham0910

    beckham0910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cai gi da qua thi ko the tro lai duoc nua , ban a ! Tha rang don dau 1 lan con hon cu phai mai chap nhat nhung manh vo
    Tinh cam nhieu luc thi rat kho hieu nhung qua nhung gi ban noi thi toi thay hinh nhu nguoi ta van nang long voi nguoi xua lam .Tui cung la mot thang dan ong va vi vay co le cung co nhieu cai tui cam nhan duoc o 1 nguoi dan ong
    Dieu tot nhat voi ban bay gio la hay dung cam doi mat voi no , hay chap nhan su that kia , co the rat dau long nhung roi ban se lai thay vui ve ok
    becks
  5. vuaco

    vuaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn. Mình đả đọc và đả một phần nào đó hiểu được tâm trạng của bạn.
    Mình biết tình yêu là một thứ rất là thiêng liêng, ngay cả khi người ta chìm đắm trong cái được gọi là tình yêu đó thì người ta vẩn không sao giải thích được nó là cái gì. Có lẻ củng chính vì vậy mà người ấy của bạn vẩn không thể quên đi được mối tình trước đó mặc dù người ấy đã cố gắng đến với bạn để.....và rồi chính bạn cũng dính vào vòng lẩn quẩn như người ấy vậy, bạn cũng đang cố hết sức để quên người ấy. Mình biết có thể bạn sẻ cho là mình đang đứng về phía người ấy của bạn, nhưng mình chỉ xin bạn hãy hiểu một điều rằng : " Hảy tin tưởng vào tình yêu bạn sẻ thấy tình yêu thật là đẹp" và " Đọi chờ là nghệ thuật " đấy.
    Bye.
  6. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Chào Beck,
    Bạn là đàn ông thì bạn chỉ hiểu được một khía cạnh nào đó thôi bạn ạ, cũng như con gái bọn tớ cũng chẳng thể hiểu hết được con trai các bạn, đấy, tớ đưa ra í kiến như vậy bạn có thấy đúng không, trong tình yêu dĩ nhiên là đàn ông mạnh mẽ hơn đàn bà rồi, nhưng mà đừng có đe doạ người khác như là em mà làm như vậy thì anh sẽ không yêu em nữa, nếu người bạn yêu không làm theo í bạn thì bạn sẽ phủ nhận hoàn toàn mọi tình cảm bạn dành cho cô í từ trước tới nay, chứng tỏ bạn không thật lòng yêu cô í.
    ......................................................................
    Sống ở trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi.
  7. vuaco

    vuaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    nam
  8. Solarcell

    Solarcell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Vấn đền là chàng trai kia vẫn chưa quên được người cũ , lỗi ko tại chàng trai mà chỉ vì tình yêu ngang trái ... hãy cố đợi 1 thời gian , rồi bạn sẽ thấy, những người khó quên người yêu cũ thì mới là những người đáng để tôn trọng.

    Solarcell

Chia sẻ trang này