1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái gì đang đợi tôi ở phía truớc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ff0000, 22/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    HÔm năy hâm đời lôi vắy ra mặc, đi quả giày màu đỏ chót nữa, trông như nhi đồng thúi tai hê hê ....
    Dạo nè mình luời học wá thui, ông giáo nhìn mình cũng ngại, chảng cả buồn nói nữa Kì 1 học giỏi toán nhất và chăm chỉ nhất thì bây giờ luời ko khác gì con hủi, sáng chảng buồn dậy đến trường nữa . Sao dạo này mình đổ đốn thế này, chỉ muốn tếch đi chơi thôi, can tội trời đẹp, cái gì cũng đẹp cũng yêu hê hê .
    Mình hăy có cái tật để tất cả đến phút chót mới bắt đầu học điên đầu hị hị ....Thế nên xì trét cũng phải, mà luời mãn tính roài ....Còn đâu quãng thời gian chăm học như con ong chăm chỉ ở Trung học nữa nhể, sao hồi đấy mình hâm thế ko biết - suốt ngày cắm đầu học, cuối cùng său 4 năm TH đầu to đùng, mắt cận thị ặc ...ặc ...
    *
    **
    Hôm qua đặt qua mạng quyển kim tự điển multi dictionary, có 4 language trong đó thui ....Mình đúng thật mất bò mới lo làm chuồng, kì này chác là tạch rồi . Bố mẹ mà biết chắc cạo đầu mình mất, thôi đi chuẩn bị quần áo sơ tán là vừa híc híc ...
  2. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Hì, hay nhờ! bắt tay làm quen cái
  3. mokich69

    mokich69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    1
    Khi còn học năm thứ nhất, ở Trường ĐH tôi cũng có tâm lý giống bạn, càng về năm cuối càng chán nản, cứ nghĩ mình sẽ "đầu to, mắt cận". Nhưng rồi cũng đâu vào đấy. Mắt chẳng to chẳng cận.... Rồi thì mọi sự vẫn xuôi
  4. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    ừ hay nhờ, hai đứa bắt chân làm quen cái nhờ ....Đùa thoai, mất công làm quen thì làm quen ai giỏi giang ngoan ngoãn í, tớ vừa cứng đầu vừa luời học, chơi với tớ chỉ tổ bị ảnh hưởng, rồi vài bữa nữa bỏ sách bỏ vở chạy theo (chơi) với tớ thì chít đấy nhá hahahha
  5. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    HÔm năy tớ sắm quả sandal mới hị hị ...đi vào tôn chân dã man con ngan lun,...Tớ cũng bị căn bệnh như nhìu chị em phụ nữ - đó nà mua sắm hehehe, ơ nhưng mà tớ toàn mua đồ đểu thôi, chảng mua đồ xịn đâu, vì móc đâu ra triền . Ví lại đồ đểu nhái hàng nhanh lắm hí hí ..chỉ phải cái chất lượng kém hơn tí, ..........Ôi hàng đểu muôn năm, nếu ko có chúng băy thì tao đây sinh viên móc đâu ra triền để mua chứ hí hí
  6. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0

    Bác cứ ngồi đấy mà kêu. ^^
    Theo e bác nên mua 1 con gì gì nhìn ghét ghét về nhà má óanh 1 trận. Thường thì e sang nhà bọn con gái mượn tạm con búp bê. Ờ, đại khái là e ko có ý khuyên bác óanh vật sống, óanh đồ chơi thoai. ^^
  7. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    công việc và học hành
  8. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Hôm năy mình như con nhím . Lúc nào cũng chỉ trực xù lông phóng vào mọi nguời . Eo ơi sao mình tệ hại thế này . Còn cả cái tên trời đánh kia nữa, cứ nghe cái giọng ỡm ờ chảng dứt khoát của hắn là mình muốn nổi khùng, con trai gì mà nhẹ nhàng thế , mà mình thì đâu cần giai nhẹ nhàng, thà cứ hùng hổ cấu véo mình đi còn hơn ...
    Tự nhiên điên khùng ngồi ngẫm về tương lai - chắc său này mình mà làm vợ thì hư phải biết nhờ - hơi tí tếch đi chơi, bạn ới tí là vèo luôn, bỏ thàng chồng lủi thủi nàm nhà ôm con hị hị ...Phải roài nguời ta hăy nói đến cái gọi là qui luật bù trừ - mình như thế nè thì chắc chắn thàng chồng mình sẽ ngoan hết phần mình hhehehe, sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi vợ, mìhh chắc sẽ cháng bắt hắn nấu cơm đâu - vì đó nà thiên chức của phụ nữ roài, mún nhường cũng chảng ai nhận cho ....Bên ngoài XH mình sẽ hiền dịu và ngoan như kiến cho hắn nở mũi sung sướng, còn về nhà mình sẽ bắt nạt bù cho hắn chít - bắt hắn dọn dẹp nhà cửa, đấm lưng tẩm quất cho vợ, tuần tắm cho vợ vài bận nữa cho đủ bộ hê hê ....Nếu lấy chồng sướng thế thì 2-3 năm nữa mình ỉ ôi u già cho mình xuất chuồng cũng đuợc nhể - đỡ phải suốt ngày doạ Thầy Bầm bài ca "con sẽ ở với bố mẹ đến khi con 60" hehehê , mỗi lần nghe thế các cụ sợ vãi mồ hôi, khổ thân thật ....Mình đúng là hơi ác, chỉ giỏi doạ nguời già và trẻ con hê hê
  9. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Ôi, em có hay xem phim hành động Mĩ không đấy
  10. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi hắn thích làm bố , mà hắn thì vẫn chưa thoát khỏi lốt trẻ con. Thiệt ...chảng thấy đứa nào ngố như hắn, hăy chỉ truớc mặt nguời hắn iêu hắn mới ngố và dở hơi thôi nhể - tên M nhắn tin bảo mình là hắn ở nhà chảng vừa đâu, hơi tí gắt gỏng như mắm tôm ha ha
    Thiệt tình mình chảng biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì nữa, pó tăy hắn luôn. Hăy hắn thích có con thật và muốn lấy vợ thật nhỉ ? Hôm năy tự nhiên mình điên điên nghĩ ra trò mới - nhắn tin bảo với hắn 1 câu "anh ơi em chậm 10 ngày rồi" hehheheheh, său đó tiếp "em sẽ tự biết cách giải quyết,anh ko phải lo cho em" (cứ như là kinh nghiệm lắm í ) hehehe. Trong đầu thì nghĩ thể nào hắn chảng sợ xanh mắt rồi khuyên nhủ mình bỏ đi ....Thế mà cuối cùng minh lại bé cái lầm to mới chết . Hắn chửi mình là đồ tồi tệ (vì mình muốn bỏ), rằng tối năy hắn thưa chuyện với mẹ hắn rồi mai lên nói chuyện với bố mẹ mình luôn, và biết sẽ phải sử xự như thế lào ....ặc ặc ...Và còn nói thêm "em mà bỏ nó đi thì anh thịt em đấy,đừng có trách" hê hê ..."anh ko lo thì ai lo,con của anh său này đấy, phải nuôi nó biết chưa, ko có gì phải khó nghĩ cả" hê hê hê ....Đến đây thì đến luợt mình sợ xanh mắt, vì lỡ lát nữa hắn tỉ tê mọi chuyện cho mẹ hắn như thế thật thì cái mặt mình thành mặt mo ...Mọi chuyện đổ bể ra hắn lại chửi mình cho xem, can tội dám lừa hắn
    MÌnh thì cứ kiên quyết "em ko muốn trói buộc anh bàng cách đấy", "ko muốn tương lai của 2 đứa bị ảnh hưởng vì đứa bé" hê hê nói cứ như tuồng chèo ấy hahahahaha, tức cuời quá đi mất . Mình thì cứ phét lác, còn hắn thì cứ một mực đòi phải giữ lại đứa bé....Ôi ôi mai mình phải chén cho thật no, để cái bụng căng tròn cho giống giống rồi lừa hắn 1 phen chơi hehehhe, thích nhất là bắt nạt hắn ta ....Cứ phải cho hắn tá hoả 1 lần cho dày kinh nghiệm hị hị

Chia sẻ trang này