1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái gì đây kỳ này??? :-( ... :-)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Junta, 29/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Junta

    Junta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đây kỳ này??? :-( ... :-)

    Ban đầu tôi cứ tự nhủ minh đã đủ chín chắn, tôi tự tin rằng tình yêu tôi dành cho em là vô địch, tôi tự tin rằng tôi có thể vượt qua bất kỳ thử thách nào đối với tình yêu của tôi dành cho em. Tôi tin chắc như vậy bởi vì chúng tôi đã gắn bó với nhau, bên nhau thân mật đến nỗi tôi tin rằng không có gì trên thế gian này có thể làm tôi thay đổi. Tôi đã từng xem 1 bộ phim, có 1 anh chàng trên đường về nhà cưới vợ thì gặp phải sóng gió trên chuyến đi, anh phải lòng 1 cô gái, tưởng chừng như anh sẽ quay lưng với cô vợ chưa cưới của mình để đi theo tiếng gọi của tình yêu nhưng khi nhìn lại vợ mình đang trong bộ áo cưới chờ đợi sự trở về của mình thì anh chàng đã quyết định ... 1 quyết định có lẽ là khó khăn và quan trọng nhất của anh ấy, anh ta trở về với cuộc sống vốn có của mình, anh ta không thể chọn 1 cơn gió thoáng qua cuộc đời anh ấy. Một kết cục hợp lý, không buồn mà cũng không phải là vui, nhưng đó là thực tế!!! Thực tế là thế, đôi lúc thực tế là thế đầy chông gai, nhưng cũng ngọt ngào, đôi lúc cái ngọt ngào giả tạo ấy thoáng qua để lại một cảm giác ngây ngất khiến con người ta lầm lạc. Lâu lắm rồi tôi lại mạo hiểm, mạo hiểm tìm cái cảm giác gặp gỡ, làm quen ... tôi dường như tìm lại cái hình bóng trẻ con của mình ngày nào. Cũng gặp những cô gái, cũng tán dóc, cũng ... và cũng ... :-). Rồi cái cảm giác, phải gọi thế nào cho chính xác nhỉ, có lẽ là ..., lâng lâng ... có lẽ là thế khi tôi gặp ... "chị". Tôi giải tỏa được sự thắc mắc khi bao nhiêu người đều rượt đuổi tâng bốc chị, có lẽ tôi cũng tầm thường như họ, tôi cũng bị cuốn hút bởi cái gì đó đặc biệt ở chị, tôi cũng bắt đầu cảm thấy mình có lỗi. Tôi quá tầm thường để không thể tìm ra được một tình bạn chân chính. Tôi lúc này đang tự suy nghĩ, nếu tôi chưa có bạn gái, nếu chị chưa có bạn trai, nếu tôi không phải là tôi bây giờ, nếu chị không phải là "chị" và nếu ... nếu ... tất cả những cái nếu đó thì tôi có thể mơ ước thêm nhiều giấc mơ hơn nữa. Nhưng thực tế vẫn là thực tế tôi lại rơi về thực tại, tôi sắp cưới vợ, chị không thể nhìn tôi là điểm tựa cho chị được, vả lại chúng tôi chỉ mới gặp nhau lần đầu, tôi hiểu được chị bao nhiêu, chị nhìn tôi bằng con mắt thế nào, có lẽ tôi say vì men rượu trong tách cà fê mà thôi. Hy vọng thoáng chốc cảm giác sẽ qua đi, chính tôi cũng không ngờ tôi lại đa cảm như thế. Tôi nhìn lại những cảm giác của mình bây giờ mà còn cảm thấy tự buồn cười cho mình, ha ha mình cứ như mấy nhóc chíp hôi ấy, gặp cái là ... yêu, nhảm quá đi!!! Không, tôi không thế, tôi bị choáng thôi, có lẽ thế, tôi bị choáng bởi nụ cười, bởi sự thân thiện, bởi sự gần gũi của chị. Có lẽ tôi cũng sẽ phải bỏ quên cái cảm giác chợt đến này như anh chàng kia, rồi chị sẽ bay về phương trời của chị, tôi sẽ quay lại với tình yêu của tôi, trong lòng tôi vẫn bình yên hạnh phúc với những gì mình đã có.
  2. manrimoiro

    manrimoiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Da co doi luc toi nghi nhu ban, do la mot nguoi em kem toi mot tuoi, ban dau toi tim thay o cau ta mot su chung chac rat nguoi lon, toi da nghi nhieu lam, va trong luc do toi chot nhan ra doi cho tre con cua nguoi ay. Toi thay buon cuoi chinh toi, mot su bong bot het suc tre con cua minh. den bay gio toi va nguoi ay van choi voi nhau. Do dung la mot con gio thoang qua trong doi, no that ngot ngao va de lai trong moi nguoi mot cam xuc kho ta , nhung toi vui mung vi toi da ko mat nguoi ay. Bay gio thi toi da coi nguoi ay nhu mot nguoi em cua minh.
    Lan cua
  3. thanhyennhi

    thanhyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    hichic, toan la `nhung suy nghi rat chi la` sang suot, toi den phuc cac' bac' mat thui a`!
  4. Junta

    Junta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Rồi chị cũng đã lên đường, tôi đang tự dằn vặt, liệu tôi đối với chị như thế nào nhỉ? Không biết nữa, tôi muốn thổ lộ cảm xúc của mình lắm nhưng, không còn cơ hội nữa rồi. Bởi vì tôi biết, nếu chị đi, với hoàn cảnh của tôi hiện giờ tôi sẽ lại quay về con đưòng của mình, chấm dứt cuộc phiêu lưu vừa mới bắt đầu. Ngậm cười để tiếp tục ráng tìm lấy cho mình niềm vui trong cuộc sống nhưng trong lòng vẫn gào thét tôi muốn nói với chị nhiều điều lắm.
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Anh "nếu" nhiều quá đấy. Những gì làm được thì chúng ta đã làm đượ rùi, đâu cần đến cái chữ "nếu" đó.
    Anh biết mình phải làm gì, anh hiểu con đường mình phải đi, thế thì hãy vững tin mà đi, đừng để "cơn gió thoáng qua" đó làm anh vướng bận nữa. Hãy chỉ nghĩ đến nhưng 1 nét chấm phá trong bức tranh đời mình.
    Cass chúc anh hạnh phúc.

    Always keep smiling !!!

Chia sẻ trang này