1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái gì đây,mọi ngưòi xem nè

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi paingod, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đây,mọi ngưòi xem nè

    Theo tuần tin tức An ninh thế giới (đại ý): "Một kỹ sư tin học sửng sốt nhận được hóa đơn thanh toán điện thoại tháng 9/2001 là 20.000.000 VND (hai mươi triệu), trong đó có liệt kê trên 500 phút gọi sang Anh quốc, mà anh ta bảo rằng không thực hiện một cuộc điện ddàm nào như vậy cả..." Nhầm chăng?Bưu điện mấy khi họ nhầm vì họ có máy móc tối tân ghi lại cụ thể cơ mà. Bị câu trộm chăng? Có thể lắm! Nhưng gọi gì mà những trên 500 phút? Vô lý.

    Theo tôi có thể lỗi là ở những link nguy hiểm gây ra (là những link được lập trình sẵn, khi ta click vào thì lập tức máy tính thực hiện kết nối không qua cổng của VDC thông thường). Nhưng anh ta là kỹ sư tin học cơ mà, làm gì mà chẳng biết những link nguy hiểm ấy? Tôi xin kể chuyện này...

    Tôi thường ngao du trên internet nên thỉnh thoảng không biết ở đâu ra tự nhiên trên desketop màn hình lại xuất hiện các link lạ, nó chui cả vào menu start, cả trong Programs nữa, trông rất hấp dẫn. Vì đã được bưu điện thông báo trước nên tôi rất cảnh giác với những link này. Để kiểm tra xem đó là link lành hay link ác, trước khi click vào link tôi thực hiện kết nối qua accoun đã đăng ký với VDC.

    Nhưng xem kìa, bạn ơi! khi tôi click vào link đó thì lập tức hình ảnh hai chiếc máy tính quen thuộc ở góc phải màn hình bị một gạch chéo đỏ vắt qua chứng tỏ kết nối đã bị ngắt. Và lại nữa kìa, trên thanh trạng thái cho biết đang có một tập tin được tải về. Nguy rồi máy đã tự động quay số ra nước ngoài không qua cổng của VDC. Tôi vội vàng Offline. Thế là thoát nạn!

    Bạn thấy chưa! Kỹ sư tin học mà không để ý đến 2 chiếc máy tính ở góc phải màn hình khi click vào liên kết thì cũng toi ! Nếu link đó dẫn đến trang web hấp dẫn thì 500 phút kết nối không có gì là lạ.

    Chúc bạn an toàn trên internet.
    Bài viết của Hán An.

    Đừng yêu ai em nhé.

    Chi yêu mình anh thôi.

    Dẫu tất cả con trai.

    Bên em đều tốt đẹp
    LH@
    http://www.geocities.com/hoanlkh/paingod_h20.htm

Chia sẻ trang này