1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cái gì đến nhanh cũng hết nhanh, vậy tình yêu cũng có được liệt vào vậy không hả các bạn!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mabu_2nt, 29/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mabu_2nt

    mabu_2nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    cái gì đến nhanh cũng hết nhanh, vậy tình yêu cũng có được liệt vào vậy không hả các bạn!

    họ thường nói cái gì đến nhanh cũng hết nhanh, và đã không ít người cũng cho tình yêu là vậy, nhưng mà mình lại chẳng nghĩ là vậy đâu. nếu mà hai người yêu nhau thật lòng muốn sống cùng nhau thì dù có bao nhiêu khó khăn cùng đều có thể vượt qua được hết cả. chẳng qua là chẳng muốn cùng nhau vượt qua đấy mà thôi, họ chỉ xem tình yêu của họ là trò đùa mà thôi tất nhiên là mình không có vơ đủa cả nắm đâu đấy nghe, nhưng mà cũng là số đông. nếu mà cùng nhau vượt qua hết tất cả khó khăn thì sẽ chẵng bao giờ có quan niệm yêu nhanh sẽ hết nhanh đâu. đúng không các bạn?
  2. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tình yêu cũng không loại trừ , tất cả đều có thử thách .Nếu tình yêu đến nhanh quá ,cả 2 người đều không nhận thấy những giá trị mà mình đang có .
    Bạn cos biết không chình khoảng thối gian thử thách nhau mới là đẹp nhất khi đó tuy rất muốn kiss và cầm tay người ấy nhưng lại không dám e dè như trẻ con vậy .
    Nhưng đây vãn là 1 số rất rất ít khi cả 2 người đều muốn yêu nhau luôn thì thời gian cũng phải chịu thua rồi nhưng xác suất thất bại thì nhiều lem'
    Mắt đen như hạt nhãn
    Tóc mềm như sợi mưa giăng
    Ai mua Dương Anh tôi
    Thì thương tôi với
  3. mabu_2nt

    mabu_2nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    vậy bạn có tin rằng là nếu đã chấp nhận yêu nhau thì cùng nhau vượt qua tất cả không? họ có chấp nhận không? hay la chỉ lúc đang yêu nhau mới nói đưọc thôi còn nhưng lúc khó khăn thì tự nhiên những lời nói "em sẽ cùng anh vượt qua tất cả khó khăn mà chúng ta đã gặp mặt dù chúng ta mới yêu nhau " lại bay đi đâu hết đấy. mình nói thật nhé, chính con gái các mới là khó hiểu đấy cánh đàn ông bọn mình chẳng thể nào hiểu được các bạn cả, họ nghĩ gì thì cũng chỉ có họ biết mà thôi. đừng giận nghe khi các bạn gái đọc được

Chia sẻ trang này