1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái gì ko fải là của m` sẽ mãi ko thuộc về mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emsekobuonnua, 10/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Cái gì ko fải là của m` sẽ mãi ko thuộc về mình...

    Sáng ngủ dậy, thấy tâm trạng quá chán nản mặc dù người ko mệt mỏi. Nhớ lại tất cả khoảng thời gian vừa rồi. Từ ngày có anh, e đã đánh mất tất cả những mối quan hệ bạn bè với những đứa bạn thân. Chỉ biết có anh. Đi làm và gặp anh. Cuộc sống cứ đều đặn như thế. Để đến hnay e nhận ra, khi e và a có chuyện giận dỗi, thì e ko còn biết nói cùng ai...Thế là quyết định nt cho thằng bạn thân, hỏi nó đang ở đâu, qua chỗ nó chơi. Bạn vẫn còn đi học, nên đến lớp nó học cùng, chỉ để ngồi cạnh nó và than thở với nó đủ thứ chuyện. Sau đó thấy vẫn chưa hết buồn, quyết định xin nghỉ làm, để ngồi lại tiếp và đi lang thang một mình...
    Hnay lang thang, suy nghĩ về ty của m`, nhận ra rằng, nếu muốn 1 ng yêu mình theo cách mà m` muốn, thì hãy yêu ng ta như thế...Lâu nay m` cứ nghĩ rằng m` fải được quan tâm, fải đc chiều chuộng, fải nhận đc nhiều sự quan tâm...Nhưng ngày hnay, lang thang 1 mình, ko có anh...mới thấy m` thật ngốc...
    Định tối về mới nt cho a nhưng ko chịu đc, vẫn fải cố lôi đt ra nhắn 1 cái tn và nhận đc sự im lặng.
    Bạn e nói rằng ko cần thiết fải thế. Nếu ng ta vẫn muốn tiếp tục thì ng ta sẽ lên tiếng thôi...Phải vậy ko a?
    Cái gì ko phải là của m` thì dù có níu giữ cũng sẽ ko thuộc về m`. Vẫn biết rằng yêu nhau là cả 2 cùng phải cố gắng gìn giữ, nhưng đôi khi ty có cái lý riêng, và có cái duyên riêng. Nếu có duyên thì sẽ tìm đến nhau thôi. Phải ko a?
    Tối nay cố gắng ngủ 1 giấc thật ngon. Vứt hết những âu lo, vứt hết những nghi ngờ. Quen với thói quen ngày nào cũng gặp và nt với a, hnay mới thấy 1 ngày thật lạ và thật buồn.
    Đôi khi thấy tình yêu sao mong manh quá...
  2. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Giống trường hợp của minhg nghê...nhưng mình là Boy....ôi tình yêu thật mong manh....em nói "Hãy để diễn ra tự nhiên anh ạ'' nhưng sao em lại hành động như thế...có cần phải thế không em.....
  3. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Cái gì của mình sẽ vẫn là của mình, cái j ko là của mình mãi mãi sẽ ko là của mình ...
    Hãy gìn giữ những gì đã, đang là của mình nếu ko nó sẽ ko là của mình nữa ...
    Bình yên nhé ...
  4. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Cái gì định nói thì chiều nay anh nói với em rồi nên giờ ko nói nữa :)
    Ngủ sớm đi em, chúc sáng mai ngủ dậy mọi chuyện sẽ như em mong muốn :)
  5. coiluoii

    coiluoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn cái này nhé mình gặp trong 1 chương trình theoyeucau.com...

    Tôi thích sự chờ đợi, bền bỉ mà tạo nên những điều kỳ diệu. Tôi yêu những tình yêu biết giữ lấy niềm hy vọng và không từ bỏ.
    Tôi tuyệt đối không thích kiểu tình yêu mà cả hai đều ngạo mạn trong thế giới của riêng mình, tự tôn và lấp đầy trái tim chỉ bằng lòng kiêu hãnh. Để dẫn tới cả việc chấp nhận từ bỏ với câu nói nhàm chán: "Cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình, còn cái gì không phải, thì hãy buông tay".
    Cái gì là của mình, nếu không giữ chặt, không cố gắng vì nó, vì chính mình thì đừng bao giờ nói rằng "đó chỉ là của mình". Chỉ là một kiểu sở hữu độc ác và ngu xuẩn.
    Tôi ghét cái kiểu yêu lờ đờ, hời hợt. Được thì tốt mà không được cũng chả sao. Tôi muốn rằng khi yêu, là được chạm đến nhau sâu sắc và chân thành. Là bẻ một phần mình ra để lắp vào vừa khít với phần còn lại của người kia, để cùng xếp bức tranh ghép nhiều mảnh hoàn hảo không phải chỉ của riêng mình.
    Yêu, chỉ đơn giản là từng ngày trở nên mạnh mẽ và khôn lớn với tình yêu ấy cùng với người mà ta thương yêu bằng cả trái tim mình".
    Tôi yêu thích việc kiên nhẫn và dũng cảm theo đuổi điều mình muốn, dù cho bao nhiêu người bảo rằng, điều đó là vô vọng. Đừng bao giờ ai nói với tôi "cái gì của mình thì mãi mãi là của mình, còn không phải thì cố gắng mấy cũng không được". Nói thật, trên đời này, không đơn giản như thế đâu, chẳng có cái gì đương nhiên là của mình cả. Mọi thứ đều cần sự cố gắng hết. Chính xác thì, nếu cố gắng, điều ấy có thể trở thành của mình. Còn không cố gắng thì vĩnh viễn chẳng bao giờ là của mình hết. Chẳng có cái gì trên trời rơi xuống cả. Never.
    Tôi luôn nằm lòng câu nói: "Chưa đi đến cùng, làm sao em biết được điều đó là vô vọng?" Chưa dám bắt đầu thì làm sao biết được kết thúc. Tôi nghĩ, cuộc sống này bí ẩn vô hạn. Chẳng có điều gì chắc chắn là mình sẽ nhận lấy một kết cục tệ hại, hay là một kết quả hạnh phúc. Chưa đi thì sẽ không bao giờ biết điều gì đợi mình phía trước. Không có gì là tuyệt đối cơ mà, dù cho cùng là một sự việc, giống nhau 99% thì xảy ra với 99 người y như nhau, với mình, có thể là khác hoàn toàn. Đó chính là cuộc sống.
    Nếu hỏi, tôi yêu thích điều gì nhất ở bản thân thì đó là khả năng tự hồi phục nhanh chóng đến không ngờ. Tôi thích nhìn cuộc sống bằng những gam màu tươi sáng và lạc quan. Có những chuyện tưởng chừng quật ngã tôi nhưng rốt cuộc, tôi vẫn đứng dậy và mỉm cười nhìn cuộc sống của bản thân mình.
    Tôi yêu thích cuộc sống này và trong tôi chứa đựng hy vọng về tương lai lúc nào cũng đẹp đẽ. Tôi biết, thế giới này chẳng phải lúc nào cũng tốt đẹp, còn hàng tá, hàng tá những thứ khiến mình đau đớn, buồn bực nhưng thay vì cứ nhìn mãi vào những điều tệ hại, sao không tự động viên mình rằng, ngày mai hẳn sẽ khác.
    Bởi vì chắc chắn sẽ luôn có những điều tốt đẹp chờ ta ở phía trước, chắc chắn như thế, chỉ là ta có tin vào điều đó không hay thôi.
  6. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Bình yên để gió đưa em về. Bình yên ta vào đêm.
    ==========
    Bình yên tớ đi ngủ. Tớ vừa trải qua sống gió. Thấy câu bạn nói thật đúng. và ngưòi thuộc về tớ đã quay trở về. quay trở về nhưng để lại nhiều vết thwong quá. dù ng ấy đang cố bù đắp nhưng thấy vẫn đau,
    Bình yên thật cao xa. (đây là câu nói của ng thứ 3 trong chuyện của bọn tớ)
    ===========
    chúc bạn vui.
  7. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn. Bài viết này rất hay và đúng với mình. Có thể nói nó là "energy drink" cho tinh thần của mình lúc này. Hoàn toàn đồng ý với bài viết.
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    About Me:
    ...tr4i'' tim tO^i l4` cu4? tO^I v4` tO^i ch4(Ng? tR4o nO'' cho 4i h3^t'' k4? v4` tO^i cuNg~ Ch4(nG? giU*~ Tr4i'' tim 4i chO ri3^ng mynk`...C4Us3 To^i l4` To^i...
  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Coiluoii >>> cảm ơn bạn !
    Mình cũng nghĩ chẳng cái gì đương nhiên là của mình cả...Tất cả đều phải cố gắng, phải phấn đấu mớiđược và mới bền lâu được.
    Tình yêu mong manh quá...
    Mình cũng đã nghĩ như bạn chủ topic...Mình phải được người ta quan tâm, phải được người ta để ý 24/24 , người ta phải chủ động nt, gọi điện chứ ko phải mình....Mình đã quen với điều đó....để rồi một ngày...mình hụt hẫng nhận ra rằng...anh và mình...ngày càng có một khoảng cách...xa dần...xa dần...Mình lo sợ và hoang mang....Có lẽ mình đã không biết cách yêu thương....
  10. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Có phải là
    Tình yêu để nó đói thì nó sống khoẻ
    Cho nó no thì nó chết yểu không.
    Chẳng biết được. Đúng là có những cái không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ chẳng phải là của minh.
    Theo quan điểm của mình tình yêu là sự chân thành đến từ hai phía kể cả trước trong và sau khi cưới đấy là trải nghiệm của mình.

Chia sẻ trang này