1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái gì ko fải là của m` sẽ mãi ko thuộc về mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emsekobuonnua, 10/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những điều đó để chứng minh rằng mình còn quá yêu, rất yêu, có thể bảo sẽ giận dỗi, sẽ khó chịu nọ kia, sẽ ko rep tin nhắn, ko nghe điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn thế, vẫn nghe và rồi lại nghĩ. Chung quy cũng vì mình yêu quá, mình rất yêu, mình không muốn người yêu buồn, lo nghĩ về mình, lo nghĩ rằng không hiểu mình không trả lời anh ấy sẽ nghĩ gì, rồi mình cũng không thể làm đưọc rằng mình phải giận dỗi nọ kia và rồi lại bình thường lại yêu.
    Con gái khi yêu là vậy bạn ah, tốt nhất mình như thế nào mình cứ thể hiện như thế, đừng tự uốn mình rồi có lúc mình mệt mỏi. Con gái hay nghĩ lại càng thế, làm gì cũng nghĩ ngợi, lo lắng rồi lung tung rối hết cả lên. Xét cho cùng tình yêu nó là thế, mình yêu thì mình thế, mình không thế, mình cứ mặc kệ thì còn gì là yêu nữa đúng không?
  2. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Sốt gần 10 ngày ko khỏi, đau tai đau họng đau đầu đau chân đau đủ thứ. Nghĩ thấy chán! Chẳng lúc nào mình cảm thấy cs thật sự là thoải mái. Nhiều khi thấy cô đơn, cô đơn giữa tất cả.
    Mấy ngày ko online, tự nhiên ol nhận được tn của 1 ng quen từ cách đây mấy năm rồi ấy! Yêu chưa phải là yêu, bạn cũng chẳng phải là bạn, chẳng hiểu gọi tên nó là gì. Ngày xưa bồng bột nông nổi, thấy mình yếu đuối, giờ nhìn lại những gì đã qua, thấy mình vẫn yếu đuối như ngày nào! Nhận được tn thấy ko có 1 chút cảm xúc nào, vì trong trí nhớ của mình đã ko còn hình a của ng này từ lâu lắm rồi!" A chỉ mong 1 ngày nào đấy sẽ được gặp lại e. A muốn nói a nhớ e" Để làm gì nhỉ? Bạn cũng ko, ny cũ cũng ko, chẳng thể gọi tên. Cái thứ tình cảm thoáng qua nhạt nhẽo...Một lời nói cũng chẳng thể làm mình hp được, vì ko phải là ng mình yêu!
    Sao nhiều lúc thấy mình cô đơn quá. E buồn quá a àh...E cô đơn quá, cô đơn ngay cả khi a vẫn đang nói yêu e...
  3. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Muốn có 1 ngày được lang thang quá. Hình như lâu lắm rồi, chẳng còn nhớ đến cảm giác thanh thản khi được lang thang 1 mình. Sắp tới, có lẽ là được lang thang 1 mình nhiều! Phải vậy ko?
    Mỗi lần nghĩ đến chuyện e và a, sẽ trở thành 2 người xa lạ, như là 2 người chưa từng quen biết, nước mắt lại chảy dài. Có làm được ko anh?
    A bảo rằng a ko biết phải làm ntn nữa, và em cũng thế, e ko biết phải làm ntn nữa. E thực sự ko biết, ko biết, e và a, có nên tiếp tục đi chung 1 con đường hay ko. E nói rằng em quá yếu đuối sẽ ko thể tự rời xa a được, nếu a làm được, a hãy làm đi! Có muốn rời xa a thật ko?thật ko? A bảo rằng e bỏ đi đi ko sau này lại hối tiếc, e chỉ biết lặng người, ko biết nghĩ gì và nói gì nữa. E phải làm thế nào? Liệu tình yêu, chỉ có tình yêu, có đủ làm nên tất cả ko anh? E có ích kỷ quá ko khi e nghĩ rằng chỉ có tình yêu thì ko đủ? Hay là e thật ngốc khi nghĩ rằng vì tình yêu mà a có thể thay đổi, a có thể làm e yên tâm để trao gửi cs của e cho a?
    Nghe" Dù thế nào đi nữa"- nhớ anh. 2 đứa ngồi nghe bài này, chỉ muốn mãi bên nhau khi buồn vui em yêu nhé dù có biết đâu ngày sau...
    Nhớ anh quá...Nhớ gương mặt ngốc của a mỗi lần nhìn a ngủ ngon. Ước gì, lúc nào cũng thấy bình yên, như mỗi lúc nhìn a ngủ ngon.
    E và a giao hẹn ko gặp nhau 1 thời gian, e bảo rằng 2 đứa ko liên lạc với nhau luôn đi, xem nhớ nhau nhiều ko, a vẫn còn cười và bảo rằng a y e nhiều lắm, vẫn còn bảo rằng nhiều lúc bực lắm nhưng vẫn phải nhịn đấy...
    Chán quá...anh àh...tại sao chỉ có tình yêu thôi thì ko đủ! Tại sao chúng ta còn cần nhiều thức khác nữa mà ko phải chỉ cần mình ty? Ở bên nhau, lúc nào cũng là nụ cười, vậy mà sao vẫn cứ thấy thiếu nhiều thứ quá...Còn phải cố gắng nhiều quá phải ko anh? E mệt lắm anh àh, e sợ e ko đủ sức, anh àh...
  4. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Nghe đi nghe lại mấy bài nhạc Việt trong khi trời nắng nóng và tâm trạng đang khó chịu thật oải, thử thay đổi sang dance có vẻ khá khẩm hơn chút mặc dù m` chả phải là thik nhạc dance lắm. Nghe cho có nghe, nghe cho có cái đập uỳnh uỳnh vào tai cho đỡ phải nghĩ ngợi nhiều thôi!
    Dạo này thấy tình cảm nhạt quá. Cứ thấy bức bối khó chịu, chẳng hiểu là nên làm gì nữa! Tối qua ngồi cầm dt của a thấy tn a nhắn với con bé nào, nội dung cũng ko có gì tình cảm nhưng mà vẫn cứ cáu bẳn hoạch hoẹ lên xuống. Sao nt với con nào a cũng kêu buồn thế. Bài cũ soạn lại để đi tán gái àh. Yêu tôi chán lắm àh- E xem lại xem hôm a nt với nó có phải là a gọi cho e thì giọng e lè nhè ngủ say ko. A ko biết nt với ai nên nt với nó cho dễ ngủ. Nó nt lại a còn ko trả lời ngủ luôn đây này- Thế sao a kêu buồn với nó. Buồn cái gì, yêu tôi buồn àh- Kêu buồn cho có chuyện để nói thôi, chứ ko lẽ lại hỏi e đang làm gì đấy e khoẻ ko àh. Nếu a mà muốn giấu thì a đã xoá tn rồi chứ ko để cho e đọc đc đâu. Từ ngày yêu e a chưa hề gặp gỡ đứa con gái nào khác đâu, e suốt ngày suy diễn linh tinh, bà già lắm chuyện..
    Đủ thứ chán. Tin được con trai ko nhỉ! Miệng a nói a yêu e và chỉ yêu mình e, nhưng sao e vẫn cứ phải lo lắng, cứ phải hoạch hoẹ a đến thế, sao e ko cảm thấy thoải mái khi yêu a?
    E chán quá. Nhiều lúc thấy chán,chẳng biết sẽ như thế nào nữa. Chẳng hiểu tình yêu là gì nữa!
  5. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Muốn buông quá...Cứ mải mê với tình yêu này, cứ sống ko cần biết ngày mai mãi sao?
    Muốn xa anh, muốn quên a, muốn tìm kiếm 1 hi vọng mới, nhưng mỗi lần nghĩ đến xa a, xa những gần gũi quen thuộc, lại thấy nao lòng. Phải làm sao hả anh? E cứ như thế mãi sao? E đâu còn trẻ để mà mong chờ quá nhiều vào tương lai ở phía trước? Nhưng e cũng ko đủ can đảm để từ bỏ điều mà e coi là quen thuộc.
    Phải làm sao hả anh?
  6. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi chẳng vào topic hay là blog gì cả. Hình như blog sắp đóng cửa, thế là bao buồn vui của mấy năm qua, sắp bị chôn vùi? Mặc dù cũng đã chuyển toàn bộ entry vào 1 web khác, nhưng cũng lâu lắm rồi m` chẳng có cái entry nào cho blog. Hình như càng ngày càng ít tâm trạng hay sao ấy?
    Tâm trạng có lẽ ko ít đi, mà là vì bận làm bận yêu nên chả còn thời gian nghĩ ngợi và buồn rầu nhiều như trước. Từ ngày yêu a, chả có tâm trạng viết blog. Kỷ niệm ty của mình đọc lại chẳng có cái quái gì cả. Thôi thì e tự ghi nhớ vào đầu, ko cần ghi nhớ bằng câu chữ. Ah mà ko, có topic này mà
    Hnay t7 mà lại ở nhà thế này đây. A thì đi vắng, hẹn mấy đứa bạn cũ đi chơi thì chả đứa nào đi đc nên thôi đành ngồi chơi pikachu để vượt kỷ lục của con bé Triều vậy
    Dạo này phát hiện ra thêm 1 ng` khôn lỏi! Lâu rồi ko gặp con nào hãm, giờ lại đụng độ rồi! Ngày nào cũng phải nhìn mặt nhau ít nhất 4,5h. Thật là tai hoạ! M` ghét những đứa khôn lỏi. Ngoài mặt luôn cố tỏ ra m` tử tế tốt bụng quan tâm mọi ng`, nhưng đến lúc cần chứng tỏ sự " tử tế" thì chẳng bao giờ hoàn thành! Lớn cả rồi, ai tốt ai xấu ai khéo ai dại tự bản thân đánh giá được, làm sao mà vài câu nịnh nọt trót lưỡi đầu môi có thể che mắt đc 1 con người! Buồn cười quá! Tính m` thì thẳng như ruột ngựa, ko thik thì nói thẳng, nên có vẻ như là nhận đc 1 cơ số sự khó chịu từ những đứa...đểu! Haizzz. Sống chả mong tất cả đều yêu quý m` vì ko bgiờ làm đc, chỉ mong sống thật với nhau thôi! Yêu ghét cứ trắng phớ ra cho nhanh. Giả tạo mà làm gì khi ai cũng biết là yêu hay ghét!
    Tính m` bướng và ko thik ai trịnh thượng ra lệnh với m` rồi, thế mà nó dám àh. Bố mẹ còn chưa chắc nói cái kiểu ra lệnh nthế, thế mà sao 1 con ranh con lại dám nghĩ rằng có thể ra lệnh đc với m`. Tử tế với m` thì m` tử tế lại, ko thì cứ chửi thẳng mặt nhau cho nó nhanh. Sao đứa m` ghét cứ phải nhẹ nhàng với nó làm éo j cho đau đầu nhỉ? Haizzz
    Con điên này tính có vẻ giống e Tr nhiều quá cơ. Đúng là chạy trời ko khỏi nắng! Sợ những đứa hay bốc phét luôn tỏ ra là m` giỏi m` biết tuốt và khôn lỏi thì lại hay phải đụng những đứa nthế! Haizzz. Đời nó dở thế mà cứ phải niềm nở thế đấy!
    Thói đời con gái mà thấy đứa nào hơn m` là rất hay soi mói bới móc, khổ thế đấy! Ny m` có mỗi cái ô tô thỉnh thoảng đến đón m` đi làm về thôi mà vào mắt con gái thì thêu dệt ra đủ thứ chuyện rồi! Đứa thì " cặp đc đại gia hay sao ấy mà vênh lắm"( m` vênh bao giờ nhỉ!!!), đứa thì" người yêu đi ô tô cơ đấy thế nọ thế kia,người thì" thấy bảo ny KA giàu lắm hả", rồi lại còn nghe con bé chơi thân với m` bảo" đừng nghĩ rằng ai cũng tử tế với m`, sau lưng nó nói m` thế nọ thế kia đấy...Đấy! Có mỗi cái ô tô sắp phải bán thôi mà qua miệng thiên hạ nó lắm điều thế đấy! Ở trong chăn mới biết chăn có giận. Người ta chỉ biết nhìn vào bề ngoài mà nghĩ rằng yêu 1 thằng có ô tô chỉ vì tiền, mà ng ta ko biết rằng m` đã dành tc cho a ntn, mà ko thấy rằng ko fải cứ có ô tô là giàu! Thiên hạ chỉ nhìn vào cái họ nhìn thấy để đánh giá, để ghen tị vì hàng ngày ny ng ta đi xe máy mà 1 đứa vừa lùn vừa đen vừa xấu như m` lại có thằng đi ô tô đón. Thằng ấy lại ko phải là 1 thằng có vợ hay 1 thằng xấu zai nữa chứ!!! Ôi ngất chồng ơi!
    Mấy đứa cùng cty nó hay bảo" nó đi với con khác bà biết đc àh, bà gọi điện nó nghe máy nó bảo nó đi đâu làm gì bà biết đc àh...Làm m` hoang mang quá cơ! M` ghen vu vơ với ai, m` bắt a xoá hết sdt nào có tên con gái, rồi đủ kiểu, và nhận đc câu nói của a: Nếu ko yêu e thật lòng thì a đã bỏ e từ lâu rồi, vì từng ấy thời gian bên nhau đủ làm a chán rồi. Cũng yên tâm đc 1 chút, nhưng vẫn ko thể hoàn toàn tin. Tin hoàn toàn vào con trai có lẽ sẽ là sai lầm! Phải ko a? E y a, nhưng vẫn cứ sợ lắm, có quá nhiều lý do để xa nhau, e ko biết e và a có giữ đc ty ko nữa, chồng àh...
    Nhớ a quá...Càng ngày càng thấy a ngoan nhiều, càng ngày càng thấy a thay đổi vì m` nhiều, càng ngày càng thấy gắn bó với a quá nhiều. Trọn đời đi bên nhau nhé anh tình yêu, được không anh...?
  7. sansan88

    sansan88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    mình sợ như bạn wá. iu 1 ai đó là wên hết bạn bè đến lúc buồn vì ngiu chả biết kiếm ai tâm sự.mẫu số chung của con gái uh
  8. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ốm dặt dẹo, xin nghỉ vô thời hạn. Có thể là 1 tuần, hoặc có thể hơn nữa, để bình tâm cả về thể xác, lẫn tâm hồn.
    Năm nay đúng là năm vận năm hạn, đen đủ đường, đen ko để đâu cho hết, năm tuổi, sao quả tạ chiếu chắc ngay giữa đỉnh đầu mình, và vẫn còn nhe nhở lởn vởn quanh mình ko biết đến khi nào nữa?
    7 tháng năm 2009, ốm dặt dẹo, hết vào viện vì viêm nọ rồi lại viêm kia, hết viêm lại đến rối loạn nọ rối loạn kia, hết rối loạn thì lại đến 1 cơ số bệnh tật khác nữa để thường xuyên phải vào thăm bệnh viện. Ốm chưa qua trận này lại đến trận khác, chưa qua trận ốm khác lại phải vào viện nữa...Lâu nay vẫn tự hào rằng mình là đứa ít ốm kể cả ốm vặt, nhưng giờ mới giật m` nhận ra là chưa đến lúc!
    Ốm đau và chỉ có một mình! Chính thức một mình từ đây. Mặc kệ tất cả, bất chấp con đường phía trước sẽ chông chênh và vất vả thế nào, e vẫn cố gắng vứt bỏ tình cảm cuối cùng của mình, sợi dây níu kéo cuối cùng của mình, để 1 mình e đi trên 1 con đường- Không có anh.
    Mệt mỏi với những hờn ghen giận dỗi. Mệt mỏi với những trách móc vu vơ. Chẳng lẽ là do e đòi hỏi? Hay là vì a quá vô tâm? Đã bao nhiêu lần giận hờn nhau, đã bao lần muốn chia tay, vậy mà có làm được ko? Và bây giờ, thấy đã quá sức níu giữ rồi. E mệt mỏi với tất cả a àh. E đã cố gắng nhiều, nhiều lắm rồi, và e ko còn đủ sức để cố gắng nữa, mặc dù tình cảm vẫn còn đó. Nhưng tình cảm thôi thì để làm gì? Có quá nhiều lý do để quyết định của e là đúng. Bạn bè biết e quyết định như thế này có lẽ sẽ hài lòng, đầu tiên là cho chính em, ko ai khác cả. Tình yêu phù phiếm quá anh ạh. Tất cả khoảng thời gian qua, em xem như cơn gió thoảng. Ùh thì tình cảm này, uh thì kỷ niệm này, thì đã sao? Để làm gì khi con tim đã quyết định thay đổi nhịp đập? Để làm gì khi e đã quyết sẽ ko hướng nhịp đập về phía anh nữa? Chỉ có tình yêu có đủ ko anh? Yêu nhau đấy, bao nhiêu buồn vui giận hờn đấy, vậy mà hôm nay nhìn lại, e thấy tất cả chỉ là vô nghĩa. E nhìn lại phía sau, tất cả trống rỗng và ko ý nghĩa. E vứt hết tất cả lại phía sau, mình e bước về phía trước.
    Tình yêu chẳng là gì cả. Chẳng là gì cả, phải ko anh? Rồi anh sẽ quên em, và em cũng sẽ quên anh. Rồi chúng ta sẽ có một nửa mới cũng đầy nhớ thương như chúng ta đã từng. Uh. Tình yêu là thế đấy. Phù phiếm phải không anh?
  9. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    [FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6WIO98||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]
    Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả
    Và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa
    Mộng ước ngây ngô lúc ban đầu nay đã phai rồi
    Tiễn đưa em về một tình yêu mới ..
    Muốn quên tất cả cho lòng nhẹ nhàng, vậy mà sao khó quá? Cố gắng dứt khoát, vậy mà có thấy lòng nhẹ nhàng hơn ko? Sao vẫn đầy ắp hình ảnh của anh? Muốn ghét anh, muốn trách móc anh nhiều, vậy mà sao trái tim vẫn nhớ anh? Vẫn muốn biết, nếu ko còn ở bên nhau, thì anh sẽ ntn? Có còn nhớ tới e ko?
    Đã bao nhiều lần chia tay và lại gặp nhau, lần này có làm được ko Jin? Hay chính mình ko chịu được và rồi đâu lại vào đấy?
    Vẫn biết rằng rồi trái tim sẽ lại đập trước người khác ngoài anh, vậy mà sao cứ nhói lòng khi nghĩ rằng trái tim ko còn thuộc về anh nữa?
    Em nhớ anh...Làm sao đây anh? Nhớ a rất nhiều nhưng vẫn cố gắng xa anh? Em không hiểu tình yêu là gì, hạnh phúc là gì.Sao cứ có rồi lại đánh mất, ko bao giờ e giữ nổi yêu thương mãi bên mình được? Ngay cả lúc này, e vẫn cố đẩy ty này đi thật xa dù rằng trái tim nhớ anh rất nhiều?
  10. stupid09

    stupid09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tình iêu .... Gian nan và trắc trở ...
    thế mà người ta vẫn cứ lao vào .......
    Yêu nhau đã khó ... giữ được nhau lại càng khó hơn .......

Chia sẻ trang này