1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái gì ko fải là của m` sẽ mãi ko thuộc về mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emsekobuonnua, 10/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meotronvo

    meotronvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tính m` cũng vậy, những lúc giận dỗi chẳng thể giấu trong lòng, cáu lên là nt loạn xì ngầu, nhắn xong nhiều khi ước đừng nhắn như thế. Người yêu thì cũng nóng tính vô cùng, thế là dù m` đã hết giận nhưng vẫn chiến tranh suốt mấy ngày.
    Cái điệp khúc đó cứ lặp lại...
    Cách đây 1 tháng, ng` yêu nt "đã hết yêu rồi..."
    Chẳng biết làm thế nào...
    Cãi nhau thì mệt mỏi, thế mà giờ lại thèm cái mệt mỏi đó vô cùng.
    Con gái chúng mình, khổ vì yêu nhiều, đành tìm sự an ủi lẫn nhau.
    Cố gắng lên, cho cả bạn và mình!

Chia sẻ trang này