1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái gì ko fải là của m` sẽ mãi ko thuộc về mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emsekobuonnua, 10/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mình vẫn biết, rằng ko phải tự nhiên mà có tình yêu, và ko phải tự nhiên màh kéo dài được tình yêu ấy. Phải có sự cố gắng của cả 2. Nhưng mah đôi khi, trong tình yêu, cố gắng cũng ko giải quyết được gì. Bạn có thấy đúng? Chỉ duy nhất trong tình yêu, sự cố gắng ko phải lúc nào cũng đạt được như kết quả mong muốn.
    Tối qua đã quyết tâm ko nt. Và định bụng là sẽ ngủ 1 giấc ngon rồi. Ấy vậy mah nửa đêm, mơ thấy 1 người cầm súng lùa theo m` bắn, m` thì chạy bán sống bán chết, và thế là giật m` tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ 2h sáng. Bỗng thấy nhớ a quay quắt, ko chịu đc nữa, nhắn tin cho a. Sau đó gọi vào số a thì a tắt ko nghe.
    Hnay thấy nhẹ nhõm hơn hôm qua rất nhiều. Vì m` đã tự giải thoát tâm lý cho m`. M` ko muốn chạy theo ty. Nếu ng ta thực sự muốn ở bên thì ng ta sẽ quay lại. Thế thôi. Ko muốn phải cầu xin ai cả. Cũng bình thường thôi. Phù phiếm ấy màh. Yêu được ng` này thì cũng sẽ yêu đc ng` khác. M` luôn tự giải thoát cho chính mình thế đấy. Sao cứ phải đau khổ về 1 cái ko còn thuộc về m`? Ko đâu. Ko bao giờ. E học được cách tàn nhẫn với chính thứ e mong đợi rồi. E phải học cách yêu chính bản thân mình đã rồi mới có thể yêu ng` khác được. E ko muốn buồn. Không muốn...
  2. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    ơ tình yêu là cái quái gì ý nhỉ
    mình ko có khái niệm yêu
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    " cái gì không phải của mình sẽ mãi mãi không thuộc về mình"
    Người ta vẫn thường nói thế đó.
    Nhưng anh biết không.
    Người ta còn nói: " Không có gì là...mãi mãi"
    Vâng em hiểu! Em chỉ có 1 điều duy nhất không hiểu là tại sao anh lại không hiểu chính nhữg điều dung dị đó
    Vâng! hôm qua, hôm nay, em là của anh, trái tim em thuộc về anh. NHưng điều đó không có nghĩa là....ngày mai, tương lai em vẫn thuộc về anh, nếu anh quên đii rằng: Chẳng có cái gì là mãi mãi....
    Để rồi...anh hững hờ...để rồi anh có thể lãng quên, có thể làm em nhói buốt con tim...và Vẫn tin rằng: EM LÀ NGƯỜI YÊU CỦA ANH CƠ ĐẤY.
    NGớ ngẩn!
    Anh có em, không phải vì cái gì cả...đơn giản vì...chúng ta vâng! cả 2...đã cố gắng để có nhau...
    Anh có thể hững hờ, không đt, ko tn,...k gì cả....ngay cả khi em đã nhớ anh đến cồn cao, ngay cả khi những tn của em còn da diết đến vậy....thì CÓ NGHĨA LÀ EM ĐÃ RA ĐI...không...chính xác là con tim anh đã đẩy hình bóng em ra...
    Rồi 1 ngày nào đó khi gặp lại. Em biết anh sẽ nói rằng: " Cái gì không phải của mình thì mãi mãi không thuộc về mình"
    Còn em sẽ mỉm cười: Vâng! những...không gì là mãi mãi...nếu ta không biết trân trọng giữ gìn.
  4. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cái gì không phải của mình thì là của người khác, nhưng mình lại muốn and fight to reach and not recogize that it is not belong you...
  5. coiluoii

    coiluoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ thế này nhé : Trong chuyện tình cảm cả nam hay nữ đều cần thể hiện tình cảm của người mình yêu , ai chả biết là người ta yêu mình nhưng tự nhiên không biết cách thể hiện hoặc thể hiện sai kiểu thì người yêu sẽ nghĩ rằng mình không quan tâm nữa. Vấn đề của bạn mình nghĩ rằng 2 người nên thẳng thắn bạn nghĩ rằng bạn thế này là quan tâm rồi. là nhất quả đất rồi, cứ VD thế nhưng thật ra, Người yêu bạn không cần điều ấy thế thì vấn đề là bạn phải thay đổi bản thân bạn học cách yêu mà người yêu bạn thích .. Tớ nhớ có 1 quyển sách gì đó mà con trai đến từ sao gì và con gái đến từ sao kim chưa đọc nên không nhớ tên nữa ý nói là 2 loài khác hẳn nhau về mặt suy nghĩ túm lại là suy nghĩ 2 giới khác nhau vậy nên là bạn nên nói ra xem mình thích quan tâm theo kiểu gì.. chứ cứ để tự đoán, còn lâu mới ra rồi hỏi dò anh ấy xem anh ấy thích quan tâm thế nào... Ví dụ như là em biết anh không vui, anh đang có chuyện, cách quan tâm của em có thể chưa phù hợp, nhưng em chưa tìm ra. Anh giúp em được không? Nói thật nghe thấy nói thế này thì không ai từ chối cả.. Vậy nhé! Tớ cũng đang học cách yêu zai nhà tớ ..
  6. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Đấy là cuốn" Đàn ông sao Hoả, đàn bà sao Kim" bạn ạh. Nói chung ko phải cứ yêu nhau rồi là ko cần fải cố gắng chiếm cảm tình từ ng kia nữa. Thực sự càng ngày m` càng thấy yêu cũng cần phải học nhiều. Học cách thể hiện ty để nuôi dưỡng tình yêu, học cách cho đi mà ko cần biết có đc nhận lại hay ko, học nhiều lắm! Hix.
    Sau gần 2 ngày im lặng thì cuối cùng người ta cũng đã nt cho m`, nhưng nhắn với cái giọng là tính m` trẻ con thế nọ thế kia, m` bảo e đã nhận e sai và hứa sẽ thay đổi a còn muồn gì nữa, nhắn qua nhắn lại tức m` m` bảo a và e nên dừng lại. Thế là nhận đc ngay câu anh yêu em và câu cười hihi. . Bgiờ mới nhận ra 1 điều, khi 1 người cương, ng kia nên im lặng, nhưng ng kia mà làm quá thì m` lại cương, thế là lại trở về cân bằng! Buồn cười. Yêu với đương, giận dỗi mệt mỏi, sợ nhất là ng nào cứ thử độ kiên trì của m`. Mặc dù nhà treo chữ Nhẫn to đùng nhưng màh khó quá. May mah tình yêu hay nhường
  7. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ôi tối valentine thế này đây: Ngồi online và ko có 1 ai để chat chit đây! Khéo được tình yêu nhằm đúng hôm nay màh ốm đau dặt dẹo, huhu...Ko biết là thương mình hay thương tình yêu nữa
    Nhớ anh quá...Không hiểu sao lại có thể nghĩ đến a nhiều thế. Nhiều tới mức trong cả giấc ngủ cũng gặp anh. Sáng nay ngủ mơ thấy m` gọi điện nhắc a uống thuốc, xong rồi tự nhiên giật m` tỉnh dậy, mới biết là mơ, nhưng thực hiện luôn giấc mơ ấy là gọi cho a hỏi a đỡ chưa luôn! Đến cả khi đi ngủ ty cũng để e mơ thấy a ntnày đây
    Nhớ...nhớ thế nhỉ...Chiều nay ol chat với ny cũ, thấy m` để stt là mệt ốm, được hỏi thăm ngay, e ốm đau thế nào! Thật là buồn cười! Con người ta, khi có thì ko gìn giữ, để đến lúc mất đi rồi, mới thấy tiếc nuối, thật là buồn cười. Bgiờ thì mọi chuyện đã qua rồi. Ko bao giờ e quay lại với quá khứ nữa. Đã 1 lần ko ở bên nhau thì cũng sẽ ko ở bên nhau đc nữa đâu. Trái tim e chỉ có 1 ngăn để chứa tình yêu hiện tại của e thôi. E ko cần gì nữa cả!
    Làm sao e có thể làm ng ta buồn vì những ng` con trai khác, khi ng ta quá quan tâm tới e, quá tcảm với e?
    Ở bên a, luôn cảm nhận đc ty và sự che chở của a. Ở bên a, nói với nhau 1 ngày hàng trăm lần câu " anh(em) yêu em(anh) cũng chưa đủ.
    Nhớ htrước, 2 đứa đi Thiên đường Bảo Sơn chơi, đòi a cho chơi trò quay trên ko, cũng đã chơi 1 lần rồi nhưng cảm giác lần chơi này sợ hơn lần trước rất nhiều, lúc dừng lại mặt m` tái mét, nhìn sang bên cạnh đã thấy a đứng giơ tay ra ôm bế m` xuống rồi...Cảm giác lúc ấy, thấy yêu a vô cùng, thấy hp vì cảm giác được che chở... Cứ bảo với a rằng, thik ôm a ntn lắm, vì cảm giác đc che chở, a bắt bẻ lại ngay" bình thường a luôn che chở e chứ có fải lúc này mới giống che chở đâu". Ùhm. Đúng thật. Suốt ngày bắt nạt a. Xấu hổ quá. Suốt ngày trêu a, cáu a, tát yêu a, hoạch hoẹ a hỏi về e nọ e kia. A trêu tí là mặt xị ra chờ a dỗ. Hiz hiz. Nhìn mình ở ngoài thế ai biết đc hay nhõng nhẽo nhỉ. Xấu hổ quá. Tại ty chiều kia.
    Ko hiểu sao m` có thói quen là rất thik tát...yêu ng` yêu. Cứ ngồi cạnh nhau là tát iu a ngay. Quen đến mức đã có lần...tát a thật! Hôm đấy a tụ tập mấy ông bạn rượu chè, nát tới mức mình dùng sdt khác gọi đến còn ko nhận ra giọng m`, ấy vậy mà sau đó vẫn gọi lại vào số của m` bảo a qua đón e. Ai ngờ đâu khi a đến đón, thì a say quá rồi, say tới mức vừa đi lái xe vừa hát, cứ hát theo bài" Cơn mưa tình yêu" đang bật, còn ko thèm nhìn đường, cứ quay sang nhìn mình và hát giọng nam, rồi thả tay, rồi múa may quay cuồng, rồi phóng như điên...Mình điên...thật ra là vì m` quá sợ, sợ a fóng nhanh nthế có chuyện gì thì khổ, nhưng m` bảo a đi chậm lại thì a vẫn fóng nhanh và vẫn cứ quay sang nhìn m` hát...Điên lắm ko làm đc gì, cứ ngồi đập vào xe, a vẫn đi nhanh! Đèn đỏ, xe dừng lại, quay sang a, hôn a thật tình cảm và bảo" chồng đi chậm lại đi e sợ lắm, đừng đi nhanh nữa mà". A ừ rồi lại tiếp tục fóng và bấm còi liên tục. Đến đèn đỏ kế tiếp, m` quay sang quát" e bảo a đi chậm lại có nghe ko và tát 2 cái vào mặt a". Haha, tát xong thương quá nhưng mah a say chả nhớ gì. Cứ đùa cho nhiều rồi đến lúc thật lúc nào ko kiềm chế đc nữa thế đấy. Hiz....
    Nhớ...nhớ anh quá...
  8. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Hiz. Chỗ này thành chỗ viết nk hàng ngày của m` rồi sao ấy. Lâu lắm chả có hứng vào blog gì cả. Ko biết sau này chồng có cho m` viết blog ko nhỉ. Sao lại có ng` chẳng bgiờ thèm vào yahoo như ny m` nhỉ, hiz hiz.
    Mấy ngày ko gặp rồi ý, nhớ a quá! Trưa nay nt hẹn tối 2vc làm mối bạn của 2 đứa cho nhau, ko thấy trả lời. Gọi điện 2 lần ko thấy nghe máy. Cáu. Tức lắm rồi. Thế là nhắn cái tin thứ 3 là a muốn thế chứ gì, ok sẽ làm như a muốn. Và ức chế ko chịu đc. Trưa ra ngoài đi ăn, lang thang mãi chả biết ăn cái khỉ gì, cuối cùng vào ăn hoa quả dầm. Ăn xong vẫn chưa hết buồn, cứ nghĩ ngợi lung tung, đc lúc sau thì thấy tn của a là để quên đt ở cty ko mag theo. Đau lòng quá. Thế mà làm m` mất cả buổi trưa đc ra ngoài để buồn bã, chán thế chứ!
    Làm sao để thay đổi đc cái tính hay giận linh tinh của `m nhỉ? Toàn chuyện với vẩn rồi suy linh tinh rồi giận. Tự m` làm khổ m`. Thực sự là nthế. M` cứ tự suy diễn, rồi tự dằn vặt m`, sau đó dằn vặt ng ta, mà ng ta vẫn chưa hiểu là m` cáu chuyện gì! M` sẽ thay đổi. Tại sao, trog tất cả mọi chuyện trong csống, m` luôn nhìn với đôi mắt lạc quan, nhưng riêng trong ty, m` lại luôn nhìn ngược lại! Luôn ko tin tưởng vào ty và tương lai của nó! Tại sao lại thế?M` muốn thay đổi. Muốn cách m` yêu giống cách m` sống, ko bgiờ gục ngã. Được ko đây? Nhớ a quá...Liệu e và a, có cùng nhau, đi đến cuối cuộc đời...? E nhớ lần đầu tiên a cầm tay và tỏ tình với e, mùa WC năm nào a nhỉ? Hồi đấy sao a nhát thế? Mà yêu e rồi a ác thế, a bướng thế. Nói cái gì cũng ko nghe. Khuyên cái gì cũng ko chịu! Làm sao làm cho 1 ng` cứng đầu chịu thay đổi đây?
  9. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Đừng hi vọng vào điều đó Nhóc ạ hãy học cách chấp nhận đi thôi Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà
  10. ktxxx

    ktxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    muốn ăn thì thì lăn vào bếp

    bâng khuâng giữa hai dòng nước
    chọn một dòng hay để nước cuốn trôi


    Được ktxxx sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 17/02/2009

Chia sẻ trang này