1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái gì ko fải là của m` sẽ mãi ko thuộc về mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emsekobuonnua, 10/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Hqua đi chơi với đứa bạn cũ, mới giật m` đúng là ko còn trẻ nữa rồi, em gái nó đã học năm nhất và cũng yêu lâu rồi. Hiz. Ko còn trẻ để chưa nghĩ tới chuyện chồng con nữa, vậy màh sao cứ thấy lo sợ?
    Tối qua đi uống nước với bạn thân từ ngày C2, giới thiệu cho nó bạn của ny mình. M` chưa gặp a này bao giờ, chỉ nghe ny kể là khoảng 30, nhìn hơi già nhưng a ý nam tính lắm, giỏi lắm thế nọ thế kia...bla bla. Tối qua lần đầu m` và bạn m` gặp, cứ hí hửng rằng hi vọng sẽ làm bà mối mát tay cho con bạn m`, nhưng sau khi gặp xong có vẻ ko khả quan lắm khi bạn m` về nó chê a ý già quá. Mà đúng là già thật! Già lại còn ko có chút ấn tượng nào cả. Ko phải là ưa hình thức, nhưng sự thực là ấn tượng ban đầu ko thik ng` già chút nào. Nếu già thì fải tự tin hoặc nói chuyện có duyên, đằng này ko có gì nổi bật thì ban đầu công nhận khó có ấn tượng thật!
    Hqua cái anh già ấy còn bảo m` với H kòi là nhìn như 2 chị e, thế mới đau lòng. Ức chế quá. Người m` ko to con, mặt lại quá trẻ, ăn mặc lại nhí nhố, nên toàn bị mọi ng bảo là trẻ thế, đau lòng quá. 24tuổi rồi ko muốn mọi ng khen trẻ qúa nữa đâu. Chán quá. Trẻ quá cũng có thik đâu? Hồi đầu thik vì m` trẻ hơn so với nhiều đứa bằng tuổi, nhưng sau đó thì công nhận là ko thik. Gặp nhiều đứa con gái, m` gọi nó là e nó vẫn fải hỏi tuổi m` cho bằng đc vì cứ nghĩ m` kém tuổi nó. Đau lòg vãi
    Haizzz. Hè năm nay mà fải xa các bộ đồ nhí nhảnh cũng tiếc quá nhỉ. Haizzz. Bgiờ quyết tâm nếu mua đồ sẽ ko liếc mắt tới đồ xitin nữa ko có lại ko kiềm chế đc. Thik lấy chồng mà cứ thế này thì mẹ chồng nào chịu đc đây, huhu...
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    nhớ , nhớ nữa ... và rồi sẽ hết nhớ
  3. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Có lúc tưởng như đã có tất cả, để rồi cuối cùng điều lo sợ nhất đã đến...chẳng có j hết, nothing! Cái j không phải là của mình sẽ mãi không thuộc về mình
  4. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    nhớ với chả nhưng mệt hết cả cái đầu.em chẳng muốn nhớ tý nào cả
  5. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0

    Lùc nà?y cò thĂ? khĂng thuẶc vĂ? mì?nh nhưng sèf cò lùc thuẶc vĂ? mì?nh. Tin là? như thẮ. hè? hè?
  6. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Chán. Lại giận! Lần này sẽ thế nào đây anh? E nói rằng e mệt mỏi, e nói rằng e ko đủ tự tin bước tiếp và e nhận đc sự im lặng từ anh!
    Nếu là của nhau thì vẫn sẽ tìm đến nhau, liệu có đúng ko? E ko muốn như ngày xưa, cứ day dứt vì những câu nói lúc nóng giận để rồi chạy theo xin lỗi và chỉ nhận đc sự im lặng đáng sợ! Bgiờ e ko nthế nữa. Cái gì đến sẽ đến. Phải ko?
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Phải.!!!cái gì đến sẽ đến,,,nhưng cũng xin em đừng đợi nó đến,,,hãy làm gì đó.???Nhẹ nhàng,,,đơn giản,,,
    Cái gì ko phải của mình thì sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình,,,đó là điều chắc chắn,,,như em,,ko phải của anh,,,mãi mãi anh không tìm được em
  8. NhoOCB

    NhoOCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Rất chia sẻ với bạn. Chuyện tình cảm là một vấn đề phức tạp. Nhiều khi chúng ta tưởng rằng yêu, được yêu và chia sẻ, nhưng rồi hoá ra không phải. Đó chỉ là những cảm nhận chủ quan của chúng ta. Đến khi bạn trai / bạn gái rời bỏ chúng ta lúc đó mới biết được những điều ta nghĩ chưa chắc đã đúng. Giống như tôi yêu hết mình mấy năm trời nhưng kết cục khi cô bạn gái đi du học nước ngoài được nửa tháng đã lấy 1 anh chàng cùng học bên đó, chỉ nói lại 1 câu trước khi cưới là chỉ yêu mình tôi nhưng vẫn lấy người khác.
  9. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vì ko bao giờ hiểu hết đc tình yêu nên con người mới luôn lao vào tình yêu và luôn cần nó nhỉ?
    Những điều giận dỗi tưởng như nhỏ nhặt, nhưng có khi lại là nguy cơ làm đổ vỡ tình yêu. Thấy chán quá.
    Mình ước mình là người lạnh lùng, mình ước m` có trái tim lạnh. M` nhớ 1 con bé mà m` quen nói với m` rằng, chị fải để cho con trai nó thấy là nó cần chị, nó hp như thế nào khi có được chị, đằng này lúc nào chị cũng sợ ny khổ, ny mệt, rồi thương ng ta...đôi khi phải để cho con trai khổ để họ biết giá trị của mình. Đó là nguyên văn câu nói của 1 con bé mà m` quen khuyên m` nthế. Nhưng ko thể nào làm đc như nó nói. Tại sao m` luôn yếu đuối như thế? Khi có chuyện gì, giận dỗi, m` lại lo sợ ty ra đi, để rồi dặn vặt m`, rồi lang thang như 1 con điên?
    M` cứ tự làm khổ m` thôi. Sao m` cứ phải ôm lo lắng vào ng`? Sao khi quen 1 ng` con trai thì m` luôn làm chủ đc tình huống, đến khi yêu ng ta rồi thì ngược lại???
    Mệt mỏi quá...Cứ muộn tạm dừng 1 thời gian, nhưng nghĩ đến việc fải xa a dù là 1 thời gian đã ko chịu đc, nước mắt cứ chảy dài rồi! Đi làm mà ngồi nt với a nước mắt cứ chảy ra, cứ phải gục mặt xuống bàn rồi chạy vào wc trừng mắt lên cho nước mắt ko rơi. Sao e cứ phải nthế. E ghét chính e.
    E muốn 1 trái tim biết kiềm chế cảm xúc. E ko muốn cứ có bất cứ chuyện nhỏ gì là lại chảy nước mắt. Sao lại nhiều nước mắt đến thế?
    Chat với ny cũ, a bảo rằng, ko ai hiểu em như a. Có đúng ko? E ko biết có thật ko, nhưng đúng là với a, e ko ngại điều gì, e ko fải lo sợ là e thua kém a, e thấy e và a có thể thẳng thắn nói với nhau. Còn với ng` ấy, ng` ta ko biết vô tình hay cố ý, luôn làm e thấy e kém cỏi, rồi dần dần biến e thành kẻ tự ti lúc nào e ko biết nữa. E của ngày xưa đâu rồi? Sao càng ngày e càng ko dám lên tiếng thế này? Sao càng ngày e càng đáh mất m` thế này?
    Em và anh, có thể bước tiếp ko?
    E nhớ mỗi lần a đón e hoặc 2 đứa đi chơi cùng nhau, trên xe e luôn tìm bật" Cơn mưa tình yêu" rồi 2 đứa cùg song ca. Khi e hát" trọn đời mình bên nhau đi nhé anh tình yêu"- quay sang anh, thì a trả lời âu yếm" tất nhiên rồi". Sao ko phải lúc nào a cũng đáng yêu như những lúc e và a hát bài ấy?
    E nhớ hôm a say và đến đón e về, a chỉ quay sang e và hát " cơn mưa tình yêu" mà ko nhìn đường. Lúc ấy e thật điên vì sợ a đi như điên, nhưng lại thấy thật vui khi nhìn mặt a lúc ấy.
    E nhớ những lúc a trêu e, e quay mặt đi giả vờ giận, thì a luôn kéo lại và hôn dù là đang trên đường đi
    E nhớ những hôm a đi làm, vẫn luôn nhận đc tn anh nhớ e, kể cả khi a vừa đưa e về, a luôn nt cho e rằng a yêu a. Sao ko fải lúc nào a cũng tình cảm với e thế?
    Sao a cứ luôn chọn cách nói làm e đau lòng để thay đổi e, rồi sau đó e giận, e buồn, a lại cười như ko có gì rồi nói anh yêu em? Đến khi e làm a đau lòng lại thì a im lặng, e lại fải nt xin lỗi trước!!! Sao e cứ phải như thế! Sao e ko thờ ơ đc, ko im lặng đc khi 2 ng` đang giận?
    Em và anh, liệu có thể" trọn đời đi bên em nhé anh tình yêu" đc ko?
  10. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Có ai như ny mình ko nhỉ? Chiều 5h bảo a qua vì tối a fải ở nhà xem bóng đá. Xong ko thấy mặt đâu, nt thì bảo a say quá rồi ko đi dc. Thế là dư lào? Hay nhỉ? Cáu muốn nt cáu luôn nhưng nghĩ lại nên sáng suốt là đừng nt bgiờ nên lại thôi! Ùh thì a cứ say đi e online e chat chit chẳg sao. Vẫn còn ti tỉ thứ hay ho trên mạng mah e có thể đọc được.
    Ol gặp ny cũ, bảo là e buồn quá, muốn có ng` nói chuyện, mời e ăn ốc đi e thèm ăn ốc. Thế là nhận đc câu từ chối: Anh sợ rằng a gặp e sẽ làm e có nhiều rắc rối, a nhớ e a yêu e a muốn e đc hp". M` bảo rằng đừng nói những gì xa xôi, hiện tại e cần 1 người bạn ngồi nói chuyện với e, thế thôi. Vẫn nhận đc câu từ chối! Hay nhỉ? M` có làm đúng ko nhỉ? Khi m` buồn thì m` luôn bắt người khác fải ngồi nghe m` kể lể, còn khi m` vui và hp bên ny thì m` chẳng thèm chào những ng` m` từng bắt ngồi nghe đến 1 câu. M` ích kỷ quá. Nhưng mah tất cả mọi ng` đều ko trách m`( hay ko nỡ trách m`?)...
    M` có đòi hỏi quá nhiều ko? M` có cả nghĩ quá ko nhỉ? Chán quá...Sao cứ thấy chán thế này...

Chia sẻ trang này