1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái gì ko fải là của m` sẽ mãi ko thuộc về mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emsekobuonnua, 10/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích bài viết trên. Nhưng tình yêu muốn sống dai thì phải có sự góp ý từ cả 2 phía... với sự tôn trọng cả 2
  2. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    topic hay........ đồng cảm và chia sẻ với em
  3. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần rồi trời cứ mưa rả rích, lại nhớ cái hồi HN ngập lụt. Uh, cũng vào cái đợt suốt ngày mưa gió thế này đây! Hôm đầu tiên mưa thì thấy vui, vì lâu lắm rồi ko thấy những cơn mưa. Bgiờ thì thấy tâm trạng ko đc thoải mái lắm!
    Sao màh mình sợ chị mình gọi điện lắm! Mình để ý rằng, cứ lần nào chị gọi điện cho mình, thì thể nào trước đó hoặc là mình sắp có chuyện gì chán nản xảy ra! Trước kia đều là chuyện đã rồi, còn bgiờ thì là dự đoán! Mấy htrước chị nhắn tin hỏi thăm, đã nghi nghi là có chuyện rồi, mah đúng thật! Haha...chị ơi là chị, chị là nhà dự báo tương lai rồi đấy chị có biết ko! Mỗi lần chị nt hay gọi điện thì buồn và nhớ chị lắm, nhưng mah...
    Ty giờ này thể nào cũng đang xem bóng đá và ngồi làm! Ko có lý do cấm đc khi a bảo a vẫn đang fải làm, tranh thủ xem bóng đá tí thôi! Đành ngậm ngùi cho a rỗi ngày hnay và ngày mai! Sang tuần sau ko khéo fải làm luật. Chán anh quá. Nhớ a quá. A hư quá...Khuyên mãi mà vẫn thế...
    Hnay ngồi lập xong cái topic trong tvty, mới thấy ko biết có fải mình đang thả lỏng ng ta quá ko nhỉ? Cái em của nợ kia ngày nào cũng nt cho a nthế, vì e thấy a ko có dấu hiệu gặp nó nên e mới cho qua, nhưng hnay thấy nhiều ng nói lại chột dạ. Đúng là e tin anh nên e ko nghi ngờ thật! Qua tin tưởng vào ty của anh kia! Nhưng thôi, quyết tâm sẽ cứng rắn, ko bỏ qua hết như thế nữa. Sẽ cứng rắn làm căng để cho a sợ, chứ cứ đùa đùa cợt cợt thế này...chẳng đâu vào đâu cả. Nói cái gì a cũng cứ cười và gật rõ nhanh đến là nản
    Tự nhiên thấy chán thế này...Hoang mang quá!!!
  4. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ngồi chat với toàn những ng` quen thân và hiểu mình, kể cả là ny cũ, thấy thoải mái hơn nhiều... Thật may là anh chẳng bao giờ thik online như mình cả! Chỉ xem web chứ ko chat chit và vào diễn đàn! Thế cũng hay! Đỡ đi 1 cái lo! Mình màh xa rời net thì buồn lắm lắm. Bao lâu nay vui buồn đều giải toả online hết rồi...Có những điều ở ngoài ko nói đc, chỉ có ol mới muốn viết ra...
  5. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    1 tháng ko biết bao nhiêu lần giận nhau nhỉ? Chán nản! Muốn ngủ 1 giấc thật say, để sáng mai ra, ko còn nhớ gì về tình yêu nữa. Giá màh làm được điều đó, thì sẽ ko bao giờ nước mắt phải rơi...
    Sao e và a toàn cãi nhau những rất vớ vẩn thế? A chê e trẻ con, a bảo e là đồ trẻ con, sao a còn chấp trẻ con làm gì, thế a cũng có khác trẻ con đâu! Sao a ko nhận ra cái sự thật đấy nhỉ? Khi a làm e giận, ko bao giờ e giận được quá 1 ngày. Còn khi e làm a giận, a luôn làm e fát điên. Chán nản...chẳng muốn nghĩ đến nữa. Sao cứ mãi thế này...?
    Mấy ngày nay thấy buồn nhiều, thấy cô đơn nhiều quá. Tình yêu, là thứ mong manh nhất, và ko bao giờ đoán trước được tương lai. Ngày hnay, vẫn nồng nàn thì thầm vào tai nhau những lời ngọt ngào nhất, ngày mai, có thể mãi mãi ko bao giờ gặp lại, vì qúa nhiều lý do...
    E nghe lại " Mơ một hạnh phúc", e nghe đã hàng nghìn lần rồi, vẫn thấy muốn hát như lời bài hát" Mơ một hạnh phúc, mãi mãi chỉ riêng em thôi, có quá lơn lao ko a, hãy nói e nghe đi a". Khi e để nhạc chờ bài này, a hỏi e, sao e còn để lời như thế, chẳng lẽ có a rồi, vẫn còn muốn mơ 1 hạnh phúc hay sao. E đã trả lời rằng, kể cả cưới nhau rồi, vẫn phải luôn mơ 1 hạnh phúc. Hạnh phúc trọn đời được ở bên nhau! Vậy mah e lại phải đổi, e đã ko dám dùng bài hát ấy làm nhạc chờ nữa, chỉ vì tin nhắn" e vẫn để nhạc chờ bài này ah" mah a tình cờ đọc được. Dù e có nói hàng trăm lần rằng, ko phải vì e muốn nhớ 1 ai đó, mah vì e quá thích bài hát này, e vẫn sợ a nghĩ sai về ý nghĩa của nó!
    Vậy đấy. Yêu a, e đã cố gắng rất nhiều, đã cố gắng chững chạc hơn, đã biết kiềm chế những lời nói trong cơn nóng giận, đã biết tập làm 1 người dành cho gia đình, vậy màh, có bao giờ a thấy được những cố gắng của e? A chỉ luôn nhìn vào những điều e chưa làm được để mà nặng nhẹ e.
    Còn a thì sao? Ko bao giờ a nghe e khuyên. E nói gì a cũng chỉ ừ ừ rất qua loa, hoặc a đánh trống lảng sang việc khác khi e nói về những tật xấu của a...E dù có hét vào tai a hàng trăm lần rằng a rất bướng ko bao giờ nghe ai cả, thì a vẫn cứ như là chưa từng nghe thấy e nói gì.
    Đã có nhiều lúc, e thấy hạnh phúc khi có a ở bên, đã có những lúc, e thấy chúng mình rất hiểu nhau, cứ như là sinh ra dành cho nhau, khi mah cả 2 ng, suốt ngày quấn quýt bên nhau khi có thời gian rỗi, ngày nào cũng tràn ngập những lời yêu thương, đến cả khi ngủ, cũng còn mơ thấy những giấc mơ giống nhau...E từng ngỡ như là số phận, vậy mah, càng ngày càng cảm giác, tình yêu quá khó nắm bắt, như là kiểu" càng vươn tới càng xót xa thêm trong cuộc đời"
    E chỉ ước rằng, e là đứa lạnh lùng, e là đứa cứng rắn trong tình yêu. Để e ko phải khóc mỗi khi e buồn, để e ko phải khóc và khó thở mỗi khi giận hờn a. E muốn e ko có trái tim, để e ko phải có quá nhiều cảm xúc trong cđời này.
    Yêu thật nhiều, để rồi ko hiểu, tình yêu rốt cuộc là gì. Càng cố vươn tới càng thấy nó mơ hồ.
    Em không hiểu, a àh...Tại sao e lại cứ phải khóc. Tại sao e có nhiều nước mắt đến vậy?
    Sao ko phải lúc nào, a cũng dịu dàng như ngày đầu gặp a? Sao ko phải lúc nào, a cũng dễ tha thứ như những lần chúng mình giận nhau?
    Hqua thật buồn cười, gặp nhau, ngồi lên xe, được 10 phút thì giận nhau. Chỉ vì lý do cực kỳ vớ vẩn: A hỏi hết lạnh chưa- E im lặng ko nói gì, a lặp lại câu hỏi vài lần, e cũng ko nói gì, để thi gan xem a thế nào, thế là cáu! Thế là e quay sang làm hoà bằng câu" e đùa mà" thì a trả lời: chẳng có gì để đùa cái kiểu đấy cả! Uh thì lời qua tiếng lại, a bảo" biết thế ở nhà đỡ phải cãi nhau, e quay sang hét vào mặt a" cãi nhau luôn đi" Ước gì lúc đấy được đạp cho a vài cái thì có phải đỡ buồn đến thế ko? Để rồi e lê đôi dép 9cm bình bịch trên đường, như muốn nghiền nát cái đường e đang đi dưới chân. Bước xuống xe, ko thèm ngoái đầu lại nhìn, bỏ đi thẳng luôn. A đúng là đồ điên. Muốn hét vào tai a 100 lần câu đấy, nhưng rất tiếc e mới chỉ hét có 1 lần. Thật a ạh. A gọi e là bà già khốt ta mít, rồi lại bảo e là đồ trẻ con, thế tóm lại e là cái giống gì? Sao a lại đi yêu 1 đứa quái gở như thế? Để rồi a làm nó càng ngày thành giống con dở hơi mỗi khi cáu giận?
    Ước gì trái tim đừng nhiều cảm xúc như thế, để thấy thanh thản mỗi khi tình yêu gặp phải khó khăn.
    Tối qua về nằm khóc 1 mình. E buồn lắm, e cô đơn lắm. E ko hiểu, hạnh phúc là gì? Sao nó xa tầm tay quá vậy a?
    E nhớ tới 1 người, nói với e rằng" đấy e thấy chưa, a hiểu e như là mẹ hiểu con ấy chứ"- Đúng vậy! A là người hiểu e nhất, biết cách trị cái tính thất thường điên điên như e nhất, nhưng rốt cuộc là gì? Vẫn xa nhau! Lý do nọ lý do kia, để bây giờ e luẩn quẩn với 1 ty khác, thì a lại lởn vởn bên cạnh e để nhắn cái tin e từng nhắn rằng" hãy hứa với a rằng có chuyện gì hãy gọi cho a". Cđời đúng là nực cười. E chẳng hiểu cái quái gì cả a ạh! Lúc chúng mình yêu nhau thì e cũng giận hờn dằn vặt rồi đủ điều! Bgiờ e yêu ng khác, thì a lại biến thành 1 ng vị tha và vẫn dành ty cho e! Giả dối, giả dối hết! Ngày đầu gặp a kìa, 6h sáng trời mưa rất to, a đứng ở ngoài chờ e dậy, e bảo 9h e mới dậy a cứ đứng đấy chờ đc thì chờ. Chỉ vì cái trò làm cắn rứt lương tâm ấy mah rồi e cũng thấy e yêu a lúc nào ko biết đấy!
    Con trai hay thật! Lúc ban đầu khi mới gặp, luôn chứng tỏ cho con gái thấy m` là đứa hết lòng vì ny, luôn chịu mọi sự tra tấn màh con gái mang lại cho m`, nhưng đến lúc cá đã cắn câu rồi, thì con trai đã ngủ quên trên chiến thắng rồi! E nhớ có 1 truyện cười, vợ hỏi chồng" sao bây giờ a khác ngày mới gặp e thế" chồng trả lời" thế a hỏi e, có ai đi câu màh câu đc rồi còn bỏ mồi vào mồm cá nữa ko! Nghe nó đau lòng quá nhỉ!
    Thôi, bây giờ chỉ ước 1 điều ước vô cùng giản dị: Tối nay ngủ 1 giấc thật ngon! Sáng mai dậy mất trí tạm thời! Được ko nhỉ?
  6. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Sao cô đơn quá, sao chỉ có một mình? Một mình bước sao? Mình ko biết có đủ sức bước tiếp nữa ko, cô đơn ơi, sao mày cứ theo tao mãi thế?
  7. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Trước nghĩ cái gì không là của mình thì sẽ mãi không phải là của mình, níu kéo cũng vô ích, h mới thấy, cái gì muốn nó là của mình thì phải đấu tranh
  8. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    người nào đáng theo thì nó theo thôi có gì ma phải hỏi
  9. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn không có niềm tin, không chiến đấu thì sẽ chẳng có cái gì là của bạn cả :-)

  10. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn không có niềm tin, không chiến đấu thì sẽ chẳng có cái gì là của bạn cả :-)

Chia sẻ trang này