1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái gì ko fải là của m` sẽ mãi ko thuộc về mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emsekobuonnua, 10/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ 7 đẹp trời! Mấy hôm rồi mới có 1 ngày nắng đẹp để tổng kết toàn bộ quần áo mùa đông! Hi vọng sẽ ko còn phải lôi cái áo khoác nào ra để mặc dở 1,2 ngày nữa!
    Online bật yahoo thấy pm của N tự nhiên đang vui vui chút vì ngày nắng đẹp lại buồn và lo! Chán...
    Lại một tối thứ 7 a đi đây! Tối qua nt chào đi ngủ từ lúc 10h30 mà 12h chợt nhớ ra điều gì đấy lại phải nt dặn dò, rồi nhận được tn trả lời là " Uh. Đồ bà già. E ngủ đi". Mình màh mở mồm ra kêu ca hay dặn dò đồng chí là y rằng đồng chí gọi m` là bà già! Chẳng phải cách đây 2 tuần cũng T7 a đi chơi và xảy ra chuyện đấy àh? Hnay lại T7 tiếp và a lại đi tiếp đây? Trưa lại lo xa nhắn thêm cái tin nữa dặn dò, chẳng biết nữa...E đã cố gắng khuyên và động viên a lắm rồi, a mà tiếp tục ko giữ lời hứa nữa thì có lẽ e đành phải quyết định thôi! E ko đủ kiên nhẫn và khả năng thay đổi 1 ng` ko bao giờ lắng nghe ng` khác. A hãy chọn đứa con gái nào màh thay đổi a đc và có thể hoà nhập đc hơn e a ạh! Nếu như a ko muốn thay đổi chính mình. Tình yêu có ý nghĩa gì với a?
    Vì anh mà 1 đứa con gái mỗi lần nấu ăn là lại bị chê lên chê xuống:Phải tập cho quen dần đi ko có sau lấy chồng mẹ chống lót lá chuối dắt tay ra khỏi nhà, rồi là thế này thì ko biết lấy chồng kiểu gì...tập tạnh nấu ăn cầu kỳ! Vì anh mà e mỗi lần online lại vào webtretho đọc bao nhiêu là bài về kinh nghiệm nấu ăn và các mon ngon, cách trình bày sao cho đẹp mắt...Lần đầu tiên nấu cơm cho a ăn, cứ ngồi để ý xem a ăn thế nào, rồi giật m` vì món canh đúng là quái quái hơi mặn, nhưng cũng chẳng thấy a nói gì mặc dù a bảo a ko ăn mặn! Có phải vì trước khi gặp a đã nói là đừng chê e nấu ăn kém ko có e xấu hổ ko nấu nữa đâu Nhớ a quá...Vì a mà Jin muốn tập làm 1 người đảm đang với bếp núc rồi ty ạh! Muốn mỗi ngày nấu cho a những món thật ngon, để a xuýt xoa dù no rồi vẫn phải cố ăn thêm vì ngon quá. Híc híc. Có được ko nhỉ...
    Em nhớ anh...Nhớ cái cách mà a muốn làm e cười. Nhớ lúc nằm cạnh a, e leo lên ng` a và hỏi: Sau này mà cưới xong về e nằm thế này đc ko a: Được. E lại bò ra xa chút và gác chân lên bụng a: Thế này đc ko a: Được. Được đà, e lại gác chân lên cổ a: Thế còn thế này đc ko a- Thế này thì 1 phát lăn luôn xuống gầm giường. Buồn cười, suốt ngày trêu a e ngủ thik gác chân lên bụng lắm, sau này a phải để e gác lên bụng đấy ko có e ko ngủ đc đâu
    Tình cảm thế đấy tình yêu ạh. Nhưng ko biết trước điều gì cả. E lo rằng a ko làm được như lời a hứa, e lo rằng...e lại phải xa anh...Điều đó có thật ko anh? Đừng nói với e rằng, a lại ko giữ lời hứa nhé? Sao với em, a thật hiền, sao ở bên e, a luôn chiều và luôn cố gắng làm e cười, vậy mà sao a lại làm e và mẹ a lo lắng?
    A có thay đổi được ko ty...
  2. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    3 ngày nắng rất to và rất đẹp, tưởng rằng trời sẽ ko còn mưa, thế màh hnay lại mưa và mưa rất to. Tự nhiên thấy buồn...Thế là lại lôi đt ra nhắn cho a cái tin" Nhớ a quá"! Đúng là mình! Khi buồn bao giờ cũng nghĩ đến 1 thằng con trai, chứ ko phải là những ng bạn, hay là những ng thân...
    Mình cứ thích những người ương bướng, những ng` m` cho rằng thật cá tính và có điểm hay riêng, để rồi luôn thấy chông chênh vì 1 tương lai mù mịt, vì chính tính cách của họ, ko thể khiến m` cảm thấy bình yên.
    Sáng nay gặp con bé hàng xóm, nó kể chuyện nó chia tay người yêu, nên rủ bạn uống rượu, sáng dậy người nó sưng vù vì dị ứng và có lẽ là do uống quá nhiều! Đúng là buồn cười! Sao con người cứ muốn lao vào những thứ phù phiếm là tình yêu thế nhỉ? Sao tình yêu lại có trên đời này?
    Nhìn nó lại nhớ ngày xưa, cũng ko biết có phải là xưa ko, 1,5 năm trước thất tình 1 anh, đúng vào hôm sinh nhật 1 con bé hàng xóm, đi sinh nhật nó, nốc rượu cật lực rồi ngồi khóc tu tu trong ngày vui của người ta...Haha. Cái thời nông nổi, cái thời mà em luôn nghĩ rằng, nếu ko có anh, em sẽ ko sống nổi, nếu ko có anh, csống của e trở thành vô nghĩa đã qua lâu rồi. Tình yêu vẫn luôn làm mình khóc và khiến mình cười, nhưng sẽ ko bao giờ mượn rượu để cần người lắng nghe nữa rồi. Bgiờ mình đã nhận ra, ko có thằng này thì còn thằng khác, thế giới này, 1/2 dân số là người khác phái, cơ hội gặp những người khác người trước và thú vị hơn còn rất nhiều, thật ngây ngô khi ngày nào có 1 con bé từng nói rằng" em buồn lắm, e sợ e sẽ ko yêu được ai mất"- Cái ngày xưa xa lắm rồi Jin nhỉ? Bgiờ khi e buồn, e vẫn lang thang, e vẫn chạy trốn, nhưng chỉ là tạm thời, để rồi e lại trở về với cs thường ngày và bắt đầu 1 cs mới ko có ty và tìm kiếm ty.
    Thấy buồn quá, tình yêu àh...rồi chúng ta sẽ thế nào anh?
  3. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Yêu! Là cùng nhau chia đôi nỗi buồn, là cùng chung vui phút giây hạnh phúc. Dắt nhau đi trên ngày xanh...
    Yêu!Là cùng chung bước trên con đường, cùng nắm tay nhau thật chặt. Để luôn nhớ rằng, bước thật chậm, để biết yêu em nhiều hơn!
    Nghe bài này nhớ anh quá...Nhớ ông già quá. Sao a gọi e là bà già e ko phản đối, còn e gọi a là ông già a lại bảo rằng fải gọi là anh chàng đẹp trai chứ. Nhớ anh quá ty xấu xí..Có xấu thật ko nhỉ? Ngày đầu tiên gặp anh, cách đây mấy năm rồi ty? A biết mặt e còn e thì hoàn toàn chưa biết mặt a. Trước khi gặp a, cứ đinh ninh chắc " thằng" này phải xấu béo lùn mặt đầy mụn cho mà xem, nhưng màh lại hoàn toàn ngược lại với tưởng tượng của m`. Ấn tượng mãi kiểu đầu của a, hồi ấy gặp a, cứ trầm trồ" đúng dân Mỹ thuật, nhìn đầu fong cách thế, giờ ko thể nhớ chính xác kiểu đầu ấy, nhưng vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu gặp a...Bgiờ chẳng bgiờ có thể tìm lại đc cái fong cách ngày xưa, vì e và a ko còn trẻ như trước nữa, ko fải lúc nào cũng có thể thể hiện m` a nhỉ? E bgiờ thỉnh thoảng toàn bị mọi ng bảo là ăn mặc xitin quá đấy, mà e đã già rồi àh a
    Hnay chủ nhật, đc nghỉ, ko gặp a, hnay sẽ là ngày của e, e dành cho chính e, e gặp bạn bè, e lang thang với những niềm vui riêng- ko có anh. Hnay cho e 1 mình nhé tình yêu. E muốn tìm lại chút cảm giác lãng đãng ngày xưa, mỗi lần ko có ai ở bên, là e lại 1 mình lang thang. Bgiờ e vẫn có anh, nhưng e vẫn muốn có chút cảm giác khác lạ, ko phải là xao xuyến yêu đương, màh là chút cảm giác là chính m`, ko cần phải nghĩ đến ai và nhớ đến những điều phiền muộn trong cs.
    Con đường còn quá dài, chỉ mong e và a, vẫn sẽ cùng nắm tay nhau, bước thật chậm, để biết yêu nhau nhiều hơn thôi, tình yêu ạh...E nhớ nụ cười của a, nhớ những lúc nhí nhảnh ở bên e, nhớ những tin nhắn yêu thương a gửi cho e khi đang ngồi gần e, để rồi e lại đọc xong tn và hí hửng" ơ anh ơi có ai nhắn tin cho e bảo yêu e này, ghen ko ghen ko" ...
    Cố gắng lên nào...Vứt hết những lo lắng, vứt hết đi...hnay sẽ phải vui, ngày mai lại bắt đầu 1 ngày mới...E luôn cố gắng đấy, ty àh...a cũng thế nhé...Chúng ta luôn ở bên nhau, phải ko a?
  4. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Anh bảo yêu em này - Người yêu em co ghen ko? ghen ko ? :D
    Thấy viết hôm nay dành cho 1 mình ko t.y, thế tối cố gắng đi off nhá :))
  5. coiluoii

    coiluoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Không thấy buồn mà sao nước mắt cứ chảy dài thế này..... Quay về là mình đi nào, bình yên trong tâm hồn và sẽ thôi không còn phải dùng cái lý trí cũ kỹ để cản bước chân của mình. Mình sẽ tự do, mình rất tự do...
  6. nhudadauyeuu

    nhudadauyeuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết tại sao em lại khóc,nước mắt lăn dài,em buồn cho tình chúng ta,sao lại thế hả anh???
    Tại sao anh làm thế với em???
    Em có đáng để được đối xử như vậy ko???
    EM sẽ cố quên những tháng ngày ngắn ngủi chúng ta bên nhau...
    Cám ơn anh,cám ơn tình anh đã dành cho em đã cho em hiểu được thế nào là hạnh phúc cho dù đó chỉ là fù du.....
  7. docthan6688

    docthan6688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    đến h vẫn chưa có cái gì thuộc về mình cả, vậy không phải chỉ cái gì không phải của mình sẽ không thuộc về mình mà cả những thứ không phải không phải của mình cũn không thuộc về mình nữa...có ai hiểu gì không nhỉ, ...
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Biết được cái gì thuộc về mình, cái gì không thuộc về mình????
    Chạp, lại có câu: "Hạnh phúc phải do ta nắm giữ lấy"
    Nhưng - giữ lại như thế nào?? Phân vân có phải thuộc về mình ko mà giữ.
    Thấy nản.
  9. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì bát nước mắm mà cái điện thoại ra đi, ko có đt, mù khái niệm thời gian luôn! . Chán thế. Đt ko phải lúc nào cũng có ng` gọi, nhưng ko hiểu sao, mà vắng cái đt thì cứ thấy bứt rứt khó chịu, như là thấy m` ko còn mối liên hệ nào với mọi ng nữa ấy. Tiền đã hết lại còn hỏng đt, cái tháng này sao mà đen thế, sống sót thế nào đây nhỉ?
    Ko còn dt nt với a kiểu gì đây nhỉ? Tối qua nt cho a a ko trả lời lại ngay nên giận, cáu, tối ông già xấu xí nt vẫn ko chịu tha cho a, hjz hjz...A mà làm m` cáu là m` fải nói luôn, fải trách móc a luôn thì mới đỡ tức đc. Nhưng mà ko nt với a lại thấy nhớ rồi. Định thử ko nt với a vài ngày xem thế nào, nhưng mới từ tối qua đến giờ đã thấy nhớ rồi, làm sao mà thực hiện đc? Tóm lại là m` chả bao giờ làm đc như m` nói cả!
    Nhớ a, nhiều lúc giận dỗi, nhiều lúc nghĩ ngợi, cứ nghĩ rằng nếu m` xa a, nhưng thực sự ko thể làm nổi, anh àh. E sẽ bước tiếp, và a cũng thế nhé? Rồi khó khăn cũng sẽ qua đi, cố lên, cố lên nào Jin. Hãy tin vào 1 ngày mai...
  10. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Mình nt trách a vô tâm. A bảo rằng mình ngày càng ích kỷ, a còn nhiều việc phải lo! Uh. Thì e ích kỷ, nhưng màh a cũng vô tâm! Nhiều lúc ở bên nhau thật vui, những cũng ko ít những lúc làm nhau buồn. Ko biết e và a có hợp nhau ko nữa. E sợ 1 ngày phải rời xa nhau...Vì em ích kỷ hay vì anh vô tâm? Hay vì cả 2? Cái tôi của ai cũng lớn cả. Mệt mỏi quá. Mấy hnay cứ đau đầu và bị sốt, vẫn cố đi làm. Thấy cô đơn. Ước gì e làm được như lời mọi ng nói. Ng` ta nói rằng sao e luôn sợ làm ny khổ làm ny mệt, phải để cho nó mệt vì m` chứ. Sao e ko làm đc? Sao chỉ 2 ngày là e ko chịu nổi, rồi a nt hay gọi điện là e sẵn sàng trả lời lại a ngay mặc dù trước đó đã tự nhủ rằng sẽ ko thèm nghe, mặc kệ a. Chán chán chán chán. Yêu đương như ****. Có phải m` nhạy cảm quá ko? Có fải m` cứ tự ngồi suy diễn rồi hoạch hoẹ ng ta lung tung ko? Sao nhiều lúc cứ thấy buồn thế này? Ước gì m` ko là m`, ước gì m` đừng quá trông chờ vào cái gọi là tình yêu. TY làm m` khóc và cũng khiến m` cười, sao ty chi fối m` nhiều quá. M` ngốc quá...M` ghét m` quá, m` bị điên...Sao m` ko mạnh mẽ được như mọi ng`, sao lúc nào m` cũng cần ty thế này? Sao tính m` lại ko đc như vẻ ngoài hay cười của m` vậy?
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Mot-Gio-Sang-Thuy-Tien.IW60BI87.html
    Yêu anh khi anh vuốt tóc em dịu dàng
    Yêu anh khi anh nắm đôi tay em mềm
    Yêu anh khi anh nói: "Sẽ rất vô vị... nếu như mai không có em""
    Yêu anh khi đêm xuống em mong em chờ
    Đôi ba câu tin nhắn "Em iu ngủ ngoan..."
    La la la la lá....Hạnh phúc có thế thoy...
    Là khi em và anh chung đôi.
    Thật àh???
    [​IMG]
    Được emsekobuonnua sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 17/04/2009

Chia sẻ trang này