1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái gì là "Sự thật"?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Katjusha, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sisyphus

    sisyphus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là có tật giật mình, ai động nói gì cũng nghĩ là nói đến mấy chuyện mà ai-cũng-biết-là-chuyện-gì. Đôi khi người ta cứ vin vào những bế tắc ở cấp trên, những thứ chuyện kiểu ai-cũng-biết-là-chuyện-gì để bào chữa cho những yếu kém, trì trệ của bản thân. Kiểu như nhà báo thì nên x, y, z nhưng mà .... ôi dào, học làm gì có dùng được đâu, sếp thì nói khác, chủ trương ... cũng khác, thôi thì đi nhậu cho sướng Cái đó mới gọi là phản tiến bộ (ở đây ko nói ********* nọ kia đâu nhá )
  2. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, bây giờ mới thấy có chính kiến quyết liệt.
    Không thể tách rời cái gì ra khỏi hai chữ của tôi được
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  3. media_literacy

    media_literacy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Trinity viết lúc 11:35 ngày 02/03/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Lại chuyển sang lý luận cải tạo thế giới à Công nhận trong này nhiều ông vui tính.
    Tớ là tớ chả lạ con đường mà bác Sis và bác Media đã vạch ra. Đi theo cái hướng sớm muộn cũng dẫn đến ngồi tụm năm tụm ba nói xấu chế độ, là kể lể những ví dụ hóng hớt từ nghe hơi nồi chõ, những ví dụ mà chả có ma nào kiểm tra được tính xác thực, nhất là trong một topic tương đối sensitive như thế này, là rất đúng với câu: ... + nhiệt tình = ...
    Tớ thấy cách em Kat chọn tiếp cận vấn đề là rất khôn của nó. Có những chuyện ai-cũng-biết-là-chuyện-gì rồi, thế thì nói ra làm gì cho tốn server, em nhỉ. Thôi mai lên Điện Biên, chào cả nhà. Tiếp tục phát huy, em nhá.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Topic là nơi mọi người đưa ra các quan điểm của mình, và cùng tôn trọng những ý kiến của người khác chứ nó không phải là nơi để mỉa mai, xúc phạm người khác như thế.
    Đáng buồn thay.
    ______
    For a new young generation of Vietnamese media-savvy citizens who are able to free their minds; to make their own judgements and choices; and to express their own views creatively and effectively.
  4. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bạn đưa ra những ý kiến khiến cho báo chí không còn là báo chí nữa, bạn ạ.
    Tôi hiểu nội dung bạn muốn nói, nhưng không có nghĩa là bạn nghĩ gì thì bạn nói thế. Một trong những điều cần thiết mà mỗi phóng viên, hoặc bất cứ ai làm trong ngành khoa học xã hội và nhân văn phải có là sự cẩn trọng trong lời nói.
    Mà đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy khái niệm báo chí của tôi đấy.
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
  5. Ssarg

    Ssarg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em vào đời!
    Đề nghị các thành viên không được câu bài!
    Được katjusha sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 03/03/2004
  6. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0

    Không lẽ quynho123 không hiểu được sự tế nhị trong cái từ "của tôi" đó? Chẳng lẽ cái từ "của tôi" đó là "của quyen_my", "của cuoihaymeu", "của quynho123"?
    Ở VN mình không có báo chí tư nhân, chứ đối với bọn tư bản cái từ "báo chí của tôi" đó chẳng có gì phải lạ lùng cả!

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  7. PAPH

    PAPH Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Nói câu này là láo !
    Không có hạn chế thời gian mà phát biểu tùm lum thế này thì thảo nào dân báo VN hỏng dần là phải .
    Cuộc sống chỉ là tạm thời còn cái chết mới là vĩnh cửu :
    Đồng Chí Chúa chỉ được cái đúng !
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    cậu anhdialan này, xin cậu hãy cho tôi biết ở VN có tờ báo hay cuốn tạp chí nào là tài sản của tư nhân không nhé. Cậu hãy chứng minh rằng câu chửi bới trên của cậu là có cơ sở đi rồi tôi sẽ thảo luận tiếp với cậu. Okie?
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  9. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Có. Tôi có thể chỉ chính xác cho bạn biết ít nhất là 1 tờ tạp chí của tư nhân, bởi tôi đã từng làm việc ở đó. Một tờ tạp chí có đầy đủ danh chức Tổng biên tập, Hội đồng biên tập ... nhưng đó chỉ là những cái tên ảo. Những cái tên ảo đó hàng tháng được người chủ thực sự của tờ tạp chí đem xiền đến nộp (gọi là nộp lương hay trả lương thì cũng thế). Chủ trương mà người điều hành bắt nhóm phóng viên chúng tôi phải làm là gì : xiền, xiền, xiền....... Các bài viết trong đó chỉ là cái cớ để cho tạp chí tồn tại được. Còn lại là kiếm xiền, qua quảng cáo, qua các bài viết về các công ty, hoặc .... Thực chất là mỗi bài viết như vậy, tạp chí thu được ít nhất 7-8 tr VND/bài. Cách làm thế nào để có tiền sau khi bài báo ra đời là một bí mật nghề nghiệp mà chỉ những người thực hiện mới được biết (Tôi may mắn hay là không may nhỉ, khi khôn ra từ những phi vụ như vậy ?). Tạp chí có 34 trang. Bạn tính thử cho tôi xem, chỉ cần một nửa, 12 trang có những bài viết như vậy, 1 tháng tạp chí có bao nhiêu xiền ? Không kể 3 mặt bìa 2,3,4 đều có quảng cáo chính hiệu và tất nhiên là giá cao hơn nhiều. Số lượng phát hành Tạp chí không nhiều, chỉ đủ để đưa đến những nơi có bài viết đăng trong tạp chí, 1 số ít để gửi những nơi kiểm duyệt quan trọng, 1 số cho phóng viên, 1 số rất ít cho 1 vài sạp báo ở Hà Nội. Tạp chí đó số nào cũng có mặt trên giá báo của Thư viện Quốc gia đấy.
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
  10. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đúng là chỉ có những người trong nghề mới có thể hiểu được sự tế nhị này. Nhưng, những năm làm trong ngành báo chí xuất bản đã bắt tôi phải hiểu một điều rằng : có những sự tế nhị không thể nói ra lời. Mà viết ra lại còn tai hại hơn nữa. Đây là một mạng ảo, nó giúp chúng ta phát ngôn được nhiều hơn bên ngoài. Nhưng cũng không có nghĩa là không có kiểm duyệt.
    Bạn đang làm báo chí hả ? Bạn thử tìm hộ tôi xem có tờ báo nào, có bài báo nào, có vị phóng viên nào hay lãnh đạo tờ báo nào dám phát ngôn trên mặt báo là báo chí của tôi không ? Có thể hiểu, ai cũng hiểu cả, có lẽ chỉ có đồ bờm mới không hiểu thôi, nhưng không nhất thiết phải nói ra. Tôi thì đọc thấy người ta dùng nhiều báo chí của ta, báo chí của chúng ta,... hì, nên tôi cũng bắt chước. Và nếu vậy, chắc bạn không thể bắt bẻ được tôi rồi, phải không ?
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ

Chia sẻ trang này