1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cái gì thế này

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi phihai, 11/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    cái gì thế này

    hồi chiều hải nhận được tin nhắn như thế này này
    thư từ ttvnonline moderator
    Đề nghị lần sau có post bài thì phihai nên post bài có suy nghĩ và dùng từ có chọn lọc. Đừng vì bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào của mình mà làm ảnh hưởng đến nội dung của forum. Hy vọng bạn hiểu và còn đóng góp cho 82SG.

    theo hải biết thì đây là thư cảnh cáo.......nếu tái phạm sẽ xoá bài......
    tiếc thật...hải tíếc là đã quý trọng các bạn thế mà........các bạn......
    hình như các bạn đọc bài không suy nghĩ ..hải thất vọng là đánh giá các bạn quá cao.hình như chỉ có cậu mít là hiểu ý tôi chút chút.......hải không thích làm cái việc bắt bẻ người khác .cái đó dành cho mấy chú gà 81 làm........nhưng đây là lần đầu hải làm chuyện này nha.........
    1)htùng nhắn tin này với lời lẽ cộc lốc...không biết có phải mẫu của ttvn không nữa.....tất cả các câu đều không có chủ ngữ.......đề nghị....đừng vì.......hy vọng........có ai học qua ngữ pháp việt nam không....câu không có chủ ngữ dùng trong trường hợp nào......htùng cậu ..thật là
    2)câ đầu htung khuyên tôi là nên post bài có suy nghĩ...câu sau bảo tôi đừng đem suy nghĩ tiêu cực........vậy cậu có nghĩ gì khi nhắn một cái tin như thế không khi cậu chưa đọc kỹ bài tớ nói gì hả..thế nào là suy nghĩ tiêu cực.......thế nào là không suy nghĩ....
    từ lúc vào ttvnonline đến giờ cậu là người đầu tiên nói tôi post bài không suy nghĩ và có ý nghĩ tiêu cực ấy .cũng là mod đầu tiên gửi thư cảnh cáoi tôi mặc dầu tôi tham gia thảo luận chính trị trên thảo luận nhiều nhưng chưa lần nào bị cảnh cáo cả
    3)ảnh hưởng đến nội dung forum.......câu này làm tớ cười vỡ bụng.cậu nói tớ xúc phạm thanh còn có lý (mặc dầu tờ không hề xúc phạm thanh....tớ đang nói về con bạn cũ ở LQD cơ )còn cậu tìm ra cái lý do hay thật ..........
    .....tin nhắn cậu ngắn nhưng người khó tính cũng có thể nhặt ra tùm lum lỗi .thiệt là..........
    82 hụi mình còn trẻ lắm....theo cả nhiều nghĩa...tớ làm cái việc mà tớ chúa ghét này chỉ vì mong nó tốt lên thôi..............
  2. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    bình tĩnh đi phihai à,
    thông cảm cho thằng phihai này đi,nó đang có chuyện gì đấy,Gạch đá có thể làm ta bị thương,
    Nhưng lời nói mới thực sự làm ta đau

    nhiều khi hải nói sẽ làm động chạm mọi người đấy,82 mới ra đời ,đừng làm nó yếu đi
    Gạch đá có thể làm ta bị thương,
    Nhưng lời nói mới thực sự làm ta đau

    Được william sửa chữa vào 11/06/2002 20:47
  3. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    bác william nhá...dầu gì thì bác cũng phạm sai lầm rồi..góp ý khi chả biết con khỉ gì cả........bác không hiểu thì đừng có nói ...chả ai bảo .........cháu mà nói .....người ta lại bảo cháu không kính lão nữa hay là.......bác cũng bị trẻ trước tuổi
  4. Elvin

    Elvin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Tui mới vào box này không lâu, nên cũng ko biết gì nhiều. Nhưng cũng xin có 1 số ý kiến.
    Khoan bàn đến chuyện tin nhắn,trước tiên ta hãy mừng vì tinh thần thẳng thắn xây dựng của phihai đã.

    To phihai:
    Tui đồng ý là lời lẽ trong bức thư nên sửa lại. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là do htung hiểu lầm thôi, tui thấy htung cũng không có ác ý gì. Hơn nữa tình hình ttvn đang như thế nào thì bạn cũng biết đấy, nên htung làm vậy cũng chỉ vì lo lắng thôi.
    Còn việc bạn có dùng từ ngữ trong sáng hay không thì cũng tuỳ quan điểm mỗi người. Có thể bạn chỉ đùa giỡn bạn bè bình thường. Nhưng nếu như người đọc cũng hiểu lầm như htung thì bạn nghĩ sao? Đâu phải ai đọc bài của bạn cũng phân biệt được ?
    To htung:
    Mod là người được cấp quyền sửa chữa những bài viết chưa hợp lệ, sửa title cho thành viên, nhắc nhở thành viên khi thấy có dấu hiệu vi phạm....v..v.... Nhưng theo tui nghĩ bạn cũng đừng quá đặt nặng việc mod. Cứ tham gia diễn đàn này như 1 thành viên bình thường.
    Đây là box 82 SG, toàn bạn bè, anh em cả. Việc bạn nhắc nhở phihai như vậy tuy không sai, nhưng giọng văn, lời lẽ có hơi khó khăn, nên sửa lại, sao cho đừng mất tình anh em là được.
    Mời mọi người vote tui 5 sao
  5. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    cokhonganh muốn nói với Phihai vài câu như thế này , nếu có gì đụng chạm mong bạn bỏ qua cho
    Phihai nói là không ai hiểu ý Hải khi H post bài lên ....nhưng phihai nên thử coi lại bài viết của mình đi, nó thật sự có đầu đuôi như phihai trách bài của Htung ko ? nếu nó thật sự có đầu có đuôi thì mọi người ai cũng đã hiểu hết rồi chứ không ai fải ngồi đoán mò coi phihải đang nói gì.....
    cách dùng từ , cách viết bài của bạn thật sự không chấp nhận được.....nếu không muốn nói là hơi mất văn hoá....(.mình xin lỗi trước .) không ai lại đi gọi bạn gái là con này con nọ....hơn nữa là còn dùng từ con m......, như vậy có được hay khong???? mà theo mình biết thì những người lên TTVN đều là những người có học, đúng k ??? đây là sân chơi lành mạnh của những người có học, nơi để trao đổi , nói chuyện vui vẻ , học hỏi kinh nghiệm của nhau chứ không fải nơi để chửi mắng 1 ai đó, 1 người mình không thích.....mà với 1 cách nói không dược đẹp đẽ gì cho lắm....
    Còn bây giờ mình xin trả lời câu hỏi " Cái gì thế này " của bạn :
    1) HTung nhắn câu đó mình nghĩ là nó đã quá đầy đủ rồi.....câu đó ko fải là câu không có chủ ngữ mà nó là câu nhấn mạnh ....do đó ko cần chủ ngữ...đó là phương pháp nhấn mạnh động từ trong Tiếng việt.....đưa động từ làm chủ ngữ trong câu .
    Trong tiếng Anh cũng có chức năng dó khi ta muốn nhấn mạnh 1 diều gì.
    2) Làm sao mà Phihai biết Htung chưa dọc kĩ bài viết của bạn ?? Cokhonganh xin nói thẳng hôm nay cokhonganh , 19 va cả Htung tình cờ cùng gặp nhau trong chỗ NEt , và cả 3 dều dã dọc và suy nghĩ rất kĩ bài viết của bạn .... bạn ko cho rằng doa là ý nghĩ tiêu cực ư ? trong khi bạn ghét 1 người nào dó, vô tình 19 cũng giống người dó, cho nên bạn cũng dã ghét luôn cả 19, và về 1 khía cạnh nào dó, bạn cũng ko thích cokhonganh vì dó là người thường xuyên di chung với 19.Ở đâu mà bị dính chùm nguyên dây vậy ????
    Đúng vậy cokhonganh fải công nhận là tất cả bài viết của phihai rất có suy nghĩ và có chiều sâu, đã viết là ko chê vào đâu dược ( trừ bài Nick lần này ). Và cokhonganh thật sự thích cách viết cũng như cách suy nghĩ cua Phihai ...đó cũng là lý do vì sao khi bạn giã biệt HCMC mình đã vo ủng hộ bạn cố gắng "If you think you can, you can" ..bạn còn nhớ chứ ??
    Nhưng Phihai thật sự đã làm mình hụt hẫng, quá lắm mình mới lên tiếng như vầy , mình cũng đề cao bạn và quý trọng bạn , mình đã sẵn sàng lắng nghe ý kiến của bạn , những gì bạn muốn nói và cần có 1 người nghe mặc dù lúc dó mình dang co nhieu chuyen ko vui ...( hôm bữa di coi dá banh dó ) . Dó cũng là do mình quý bạn , quý công sức bạn bỏ ra cho tất cả những chuyện bạn đă làm .....
    Nhưng bây giờ thì mình thật quá thất vọng về bạn , tại sao bạn lại có những cáh nói như thế được...Bạn nói Nick của những bạn gái quá cầu kì ? con gái vốn sinh ra là trời cho làm điệu mà....vậy thì điệu chút trong cái nick của mình có sao đâu ??? nó cũng là 1 kỉ niệm gắn với họ nữa thì sao ??? ý nghĩa của bạn như vậy ko fải tiêu cực là gì ?? sao bạn cho rằng ý kiến của bạn là nhất, mà ko cho ý kiến của người ta là hay ??? sao lại chê bai chuyện của người khác...nếu xét dúng thì dó chẳng khác nào là xúc phạm họ....
    Nhưng tất cả những diều dó ko wan trọng bằng diều này, cách viết bài của bạn ko tôn trọng người khác, cho dù người dó là người bạn ghét , và người dó có giống Thanh thì bạn cũng ko dược nói như thế ..và cũng ko dược nhận xét như thế về Thanh . Tình bạn muốn xây dựng lâu dài và bền chắc fải trên cơ sở [Tôn trọng lẫn nhau , nếu thích thì làm bạn với nhau, còn ngay từ đầu đã không thích thì dừng gượng ép mình chơi với người dó làm gì.
    Thanh và Thảo cũng ko ngờ là từ dầu bạn ko có ấn tượng tốt về 2 dứa, vậy mà 2 dứa dã có ấn tượng tốt về bạn.....Tuy bạn nói hơi nhanh nhưng bạn rất tốt, làm việc có đầu óc, có tổ chức...suy nghĩ khá lớn so với lứa tuổi...
    .
    Nếu ko thích và cảm thấy ko chơi được thì Thanh và Thảo dâu có ép bạn dau . Tại sao bạn lại nhận xét như vậy làm chi ? bạn có nghĩ tới cảm giác của người dược nhận xét, bị dem so sánhlà như thế nào ko ? họ vui hay buồn ? thích hay ko thích , trong khi họ ko có lỗi gì với bạn cả, trời sinh ra họ có tướng như thế rồi, có khuôn mặt , cách di dứng như thế rồi , bạn nói như vậy mà thấy dược à ??? hay là bạn chỉ viết lên theo suy nghĩ của mình thôi ???
    3) Bạn thật sự ko thấy bài viết của bạn ảnh hưởng tới forum hay sao ?? trong khi mọi người dang ra sức kêu gọi bạn bè lôi kéo mọi người vào Box của mình dể nó ngày càng phát triển hơn....nhưng khi họ vào box của mình thì sao ? dọc bài của bạn họ sẽ nghĩ gì ???? câu từ của bạn trong dó viết hay thật dấy ... người trong cuộc còn ko hiểu nói chi người ngoài cuộc ....
    Uh thì 82 còn trẻ lắm nhưng ai cũng nói chuyện có duyên , hoặc là hơi ngây ngô 1 chút ...chứ ko ai lớn wá như bạn dâu , nói nhảm như bạn dâu .

    Nói gì thì nói , mình ko có ý gì cả, mình chỉ cảm thấy bạn su dụng từ nói chuyện với con gái ko dược hay , nên mình lên tiếng dó thôi . chứ mình tthật sự biết thiện ý của bạn muốn dóng góp cho box ta, và những gì bạn dã bỏ công ra . Ấn tượng dầu tiên của mình về bạn dẹp lắm dấy , tuy ;là bạn mới quen mà bạn dã sẵn sàng cho Thanh và Thao mượn dĩa nhạc rồi ( ko biếy bạn còn nhớ ko nhi ? bữa họp mặt tháng 4 dó )...hành dọng dó dã dể lạ ấn tượng dẹp và dễ thương của bạn dối với tụi mình rồi ....
    Mình hy vọng là sau này cũng thế , mặc dù nó dang có dấu hiệu sứt mẻ .....
    Chúc bạn vui, và nếu như những lời mình nói có dụng chạm hay xúc phạm bạn thì cho mình xin lỗi nha .
    CKA
    Được co khong anh sửa chữa vào 11/06/2002 22:17
  6. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    nội dung của topic chỉ là nói về cái nick...tại sao lại đem cả sự tức giận ghen ghét người bạn của mình vào đó hả Hải ? hoàn toàn không nên....
    Mà tui đảm bảo 10 người đọc bài đó thì hết 11 người nói là Hải đang đề cập đến Thanh chứ chẳng phải người bạn nào đó ....
    Thanh ko hề xóa bài của Hải....Thanh cố tình để cho mọi người cùng đọc ... Hải xem lại lời nói của mình trong bài reply của Thanh... xem lại Hải đã viết gì đi ...
    Tui thì ko thấy HTung viết câu cộc lốc chỗ nào...xưng hô phihai và bạn đàng hoàng....dĩ nhiên tin nhắn cảnh cáo thì phải hơi nghiêm 1 chút . Hải cần học lại ngữ pháp VN thì đúng hơn ... tên của người khác (ngay cả tên mình) cũng ko chịu viết hoa...
    Đúng là :
    Gạch đá có thể làm ta bị thương
    Nhưng lời nói mới thực sự làm ta đau

    19
    Được nineteen sửa chữa vào 11/06/2002 23:36
  7. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Phihai à!
    Trước hết mình muốn nói chuyện với phihai trong tư cách là bạn bè
    Thứ nhất, bạn có thấy mình đã quá đáng khi đưa ra những lời nhận xét rất ư là tự tôn không? Bạn nói "các bạn đọc bài mà không suy nghĩ" rồi "đánh giá các bạn quá cao", như vậy là sao? Phải chăng bạn đang ở tư cách là 1 người lớn mà nói chuyện với chúng tớ? Bạn đang cho mình cái quyền được đáng giá, nhận xét, bình phẩm về người khác mà chẳng thèm nghe bất cứ lời góp ý nào của mọi người xung quanh? Theo như những gì bạn viết ở trên và ở cả bài "Nick của bạn ...", bạn đang tự cho mình cái quyền phán xét, quyền kẻ cả đó!.
    Thứ nhì, bạn không chịu đặt mình vào cái thế giới của mọi người chung quanh. Bạn tự cho mình cái quyền "Xin lỗi mọi người, tôi đang bị stress nên sẽ làm mích lòng". Bạn đã trưởng thành ư? Thế cho mình hỏi: một người lớn có bao giờ tự cho mình cái quyền tự do xả stress vào người khác khi mình buồn không, có bao giờ họ nói ra một điều gì để rồi sau đó xin lỗi một cách dửng dưng mà không thèm quan tâm đến hậu quả trong lời nói của mình không?.......
    Thứ ba, bạn có biết hôm nay mình gặp 19 và cokhonganh và đã thấy họ sốc đến cỡ nào không? Cả mình là người ngoài cuộc mà khi đọc bài của bạn trong "Nick...." mà cũng thật sự tức giận. Bạn ngang nhiên chỉ trích, @#&^$ ... nick của 19 chỉ vì bạn ghét một người bạn nào đó giống 19 mà thôi.
    Bây giờ mình muốn nói chuyện với bạn phihai nói riêng và tất cả các bạn khác nói chung về chuyện làm MOD, mình luôn vào TTVN với tư cách là một thành viên của 82 Club, chưa bao giờ mình đặt vị trí cao hơn các bạn cả. Tất cả các việc làm của 82's MOD hiện giờ đều dựa trên nguyên tác dân chủ, bọn mình cố gắng thu nhận mọi ý kiến của các bạn (topic "Trưng cầu gâu ý ... ") để cùng xây dựng forum của chúng ta ngày một vui hơn..... Còn công việc của các MOD thật ra là một công việc rất là mệt mỏi, các bạn có bao giờ vào TTVN chỉ để đi xem bài người khác chưa? Các bạn có thể cho rằng chẳng qua bọn tớ muốn chứng tỏ quyền lực nhưng nếu không xem lại cái bài viết của các bạn thì cũng có những ADMIN xem và khi đó forum của chúng ta sẽ bị điểm mặt, và thế là hết tự do.
    Mình không muốn đặt bất cứ ranh giới gì với các bạn nhưng mong các bạn thông cảm với công việc mình đang làm. Các bạn có quyền chọc nhau kia mà nhưng xin hãy dùng những từ ngữ đúng đắn và đừng làm quá nhiều người hiểu lầm.
    Cuối cùng, với tư cách là một người Việt Nam, tôi hoàn toàn không rút lại bất kỳ câu chữ nào trong tin nhắn tôi gửi cho phihai. Đấy là một tin nhắn thông báo - theo như tôi được biết thì không cần thiết quá nhiều chủ ngữ.
    P/S: Mình không có khiếu viết văn do đó có thể mình làm phiền lòng một số bạn khó khăn nhưng mong các bạn hãy đọc thật kỹ rồi hãy trả lời.
    Cám ơn các bạn!
    Sometimes, you can't understand yourself. But you have to overcome i!t
    Được HTung sửa chữa vào 11/06/2002 23:37
  8. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    giờ hải xin phép trả lời...
    htung trước...vì cậu là Mod.hơn nữa là người đưa ra cái tin nhắn...........
    1)tôi ko có cái quyền ấy.đó là do cậu suy diễn......mà cái cách suy diễn của cậu cũng lạ.không giốnh như dân khoa học .cậu dựa vàonhững lời nhận xét của tớ ......sau đó nói là......???Theo như những gì bạn viết ở trên và ở cả bài "Nick của bạn ...", cậu nên nhớ mỗi cá nhân đều có quyền đưa ra nhận xét của mình .và rút lại những nhận xét đó .điều đó chì có thể nói về ??ocảm quan??? chứ không nói về ??ocảm tính??? .
    2) mỗi lần cậu làm gì đó đều suy nghĩ là mình có làm hại ai đó hay không à......vậy cậu giống lảo tử rồi ..có thánh mới làm được..tớ đưa ra nhận xét vì đó là suy nghĩ củ tớ ..và tớ không biết nói dối...............còn nữa ..nếu cậu nghĩ là tớ xin lỗi thì cậu lầm to ........tớ nói thế để người ngoài nhìn vào ...chứ khong ai lại nhận lỗi khi họ không có lỗi
    3)cái này thì tớ xin lỗi với nineteen thật...................tớ quả thật không ngờ các bạn hiểu tùm lum như vậy................??? xin lỗi 19 nhá....thành thật .........hải có lỗi hoàn toàn ...thật không biết nói sao...........hải nói thật là đúng ra hải không thích thanh thật..vì thanh rất giống..nhưng đúng là hải ko nên làm vậy.................trăm ngàn lần xin lỗi .....đây là lời xin lỗi thật sự...............???
    còn htung........cậu xem lại đoạn cuối nhá.......tách nó ra mà đọc ..hải ko chỉ trích nữa ............
    còn nữa :???đùng nghĩ rằng tớ không biết làm mod phải như thế nào ??o.....tớ làm admin của www.ktlehoan.com/forum mod của www.rockfanclub.org,
    to nineteen:v2 tớ có lỗi với cậu nên tớ sẽ không chỉ trích cậu nữa...dù bài viết của cậu........
    VDụ : ??okhông viết hoa tên mình và tên người khác là sai chính tả chứ không phải sai ngữ pháp ??o
    hải chịu là hải quá có lỗi.............chỉ bíêt mong thanh tha thứ thôi............
    co không anh ??o
    1)câu nhấn mạnh à.................đó là câu đề nghị.đặc biệt 2 câu đầu là câu mệnh lệnh....nó sữ dụng hai mệnh đề và ko có chủ ngữ phụ.chỉ có câu cuối là câu yêu cầu nhẹ
    nó nên viết thế này ??o
    ??otùng đề nghị hải nên post bài ...............hải ko nên ...................mình hy vọng............???
    đây mời là câ nhấn mạnh...........vì nó chỉ có một mệng đề............và rõ ràng ý hơn ??onên??? ??okhông nên ??o
    cách dùng từ mất văn hoá........nghe câu này tức xông cả máu......... đấy là dùng từ chính xác.với một người mình không thích.không ưa .và nếu từ ấy có khả năng diễn đạt ý mình muốn nói thìu mình dùng........nếu thảo thích dùng sáo ngữ thì.........
    câu nói của thảo còn một ý ....???nếu hải viết như thế thì đúng là đồ...không trí tuệ ??o
    diễn đạt ý này sao nhỉ
    2)hải ko nói là htung ko đọc bài hải..hải nói william kìa
    3)người ta nghĩ gì à...............bạn nói rằng người ta sẽ ko hiểu cơ mà.còn hỏi
    ko ai lớn quá nói nhảm như hải đâu.hải chưa xúc phạm ai hết nhá .nếu có thì cũng là tại mấy bạn hiểu lầm.còn đây rõ ràng là thảo đã thẳng tay nhá
    một lần nữa hải rất buồn là .trong đây chả có ai hiểu hải hết..........không một ai.......các bạn làm hải phải ??otầm chương trích cú ??~một việc mà hải rất ghét ??o
    cuối cùng ..lời cuối cùng với thảo...đừng bao giớ xúc động tới nỗi viết bài như thế..hải xin lỗi vì đã làm bạn và thanh buồn.....hải đọc bài reply của hai bạn mà thấy thanh va thảo như muốn khóc ấy...hải có nhờ một số anh chị xem bài ..ai cũng nói hải sai..và hải cũng thấy điều đó.......hải chỉ giận tùng đã đưa ra cái tin nhắn vớ vẩn như vậy .nó làm hải .không bình tĩnh ...chứ hải đã có ý sẽ pot bài xin lỗi 19..............
    hải có thể chuộc lại lỗi không nhỉ...........album ??ovề lại phố xưa??? của Phú quang nhá.....hay là tập thơ........
    xin lỗi (1000 lần 19 và có không anh )
  9. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    sau khi đọc bài của phihai bên nick tôi rất buồn về những lời lẽ của phihai. xin lỗi nha, tôi nghĩ bạn không thể trách Htung được, thử hỏi nếu phihai là Htung hay là một người nào khác thì bạn nghĩ thế nào về người viết lên bài đó. tui không phải là miah,19, cokhonganh mà tâm trạng của tôi còn như vậy, vậy còn mấy bạn đó thì sao.....(bạn có nghĩ tại sao Htung không post thẳng một bài lên cho mọi người đọc mà gửi riêng tin nhắn cho bạn không?)
    hôm chủ nhật tôi, 19, Htung, miah,cokhonganh... đi coi đá banh với bạn, lúc đó tôi thấy bạn là một người vui vẻ, dễ gần, tui nghĩ bạn sẽ là một trong những người có những đóng góp lớn trong việc phát triển hội của chúng ta. Nhưng sau khi đọc bài viết của bạn, những ý nghĩ đó của tôi dường như tan biến từ lúc nào kô biết
    tôi nghĩ mục đích chúng ta tham gia diễn đàn này là để gặp gỡ giao lưu, kết bạn nhằm vơi đi những sự căng thẳng mà chúng ta gặp phải trong ngày, chứ không phải là để rồi sau đó lại phải .....như tôi đây, đang ngồi đánh những dòng này ( bây giờ là 12h40' đêm). tôi không biết trong thâm tâm, bạn có ý trêu trọc bạn bè hay cố ý, nhưng dù là gì đi nữa tôi nghĩ bạn nên gửi mail tới 3 bạn đó ( lời nói không mất tiền mua mà phải không)
    hi vọng sau khi đọc bài này , phihai đừng buồn tôi, tôi chỉ muốn góp ý với bạn bè mà thôi, và tôi cũng hi vọng rằng sau chuyện này mọi người trong hội chúng ta sẽ rút kinh nghiệm và cùng nhau góp sức đưa hội chúng ta phát triển thành một hội mạnh trong TTVNONLINE
    tôi rất mong phihai đừng vì những chuyện này mà rời bỏ hội, tui hi vọng (hi vọng hoài) tới đây buổi thảo luận về âm nhạc do bạn tổ chức sẽ thành công rực rỡ.
    (tui là thằng học ngu văn nhất hồi phổ thông, nếu có lời lẽ gì không phải mong các bạn bỏ qua cho. tui đi ngủ đây)
    Nothing impossible
  10. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    không ngờ phihai cũng như tui cùng gởi lúc 1h10'
    Nothing impossible

Chia sẻ trang này