1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...cái gì vỡ...đã vỡ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi guillotine, 18/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ...cái gì vỡ...đã vỡ...

    Sau cuộc vui,
    trong tay anh không còn gì ngoài những mảnh ký ức về em
    ...đã vỡ.
    Anh cố chắp vá,
    cố giữ cho mình một phần lành lặn
    ...thuộc về em.
    Những góc sân cũ
    những con đường quen
    ...tự nhiên ngoảnh mặt thành người xa lạ.
    Những bước chân vội vã
    những tiếng nói cười
    ...vẫn cứ đi qua.
    Còn em thì đã thản nhiên dừng lại
    ...phía bên kia đường...

Chia sẻ trang này