1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái giá của con trai

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traitimhoangda, 08/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitimhoangda

    traitimhoangda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cái giá của con trai

    Ai nói làm con trai là sướng ,khổ lắm nhưng mà mỗi người 1 cái khổ ,cái cái khổ chung theo traitimhoangda la làm "Nô lệ của tình yêu" Thế các boy có suy nghĩ giống tui không VD : Chỉ có con trai ẵm girls chứ làm gì có ngược lại ,được ẵm sướng lắm chứ và những cái tương đương....(không dám nói......tự suy nghĩ hehhehhe.......
  2. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn..ko có giá nào cả ! Chả phải làm nô lệ cho đứa nào sất

    I am the way
    The truth and the Life
    No man cometh unto the Father
    But by me !
  3. hoanginlove

    hoanginlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    he he he ...sao may` noi kem' thong minh the ha ? ẵm thi` bộ may` ko suong' sao ...cho ắm đã tot' he he
    I love you and i want to make.. to you
  4. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Bitty đọc bài của các bạn mà thấy bực mình quá. Sao các bạn có thể so sánh con trai và con gái như vậy? Không có ai sướng hơn và khổ hơn đâu. Nếu không thích thì thôi, có sao đâu mà lại nói cái kiểu đấy. Các bạn nghĩ sao nếu con gái luôn phải nấu cho con trai ăn????? Chẵng lẽ đấy là khổ cho con gái à??? Đâu có thể phàn nàn như thế được
    I love you more than any other so much more than any thing

Chia sẻ trang này