1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái giá của sự trưởng thành

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kieuhaiyen, 14/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    Bạn chỉ thực sự thất bại khi bạn từ bỏ mọi thứ.

    Bạn từng nghe nói đến dãy đá ngầm nổi tiếng Great Barrier Reef kéo dài 1.800 dặm từ New Guinea đến Australia mà khách du lịch một khi đã đến nơi đây không thể không ghé thăm. Tại đây, một người khách đã hỏi người hướng dẫn viên du lịch một câu hỏi khá thú vị:

    - Tôi quan sát thấy cũng vỉa đá này, nhưng phía bên đại dương nó thật rực rỡ và sống động trong khi phía bên hồ nước nó lại xám xịt và thiếu sức sống. Tại sao lại như thế?

    Người hướng dẫn viên giải thích rằng: "Những vỉa đá dưới hồ tuy chìm trong nước nhưng vì không phải đấu tranh sinh tồn nên chúng chẳng thể hoàn thiện được. Trong khi đó, những vỉa đá phía đại dương lại không ngừng đối diện với bao nhiêu là sức mạnh khắc nghiệt của thiên nhiên như sóng gió, bão tố... để tồn tại. Và khi chịu đựng những thử thách như thế, nó mới có cơ hội để thay đổi và thích nghi. Nó vẫn phát triển thật mạnh mẽ và liên tục tái sinh".

    Có nghịch cảnh, có thử thách thì mới biết rằng bạn đang sống. Thử thách giúp bạn mạnh mẽ và kiên trì hơn. Nếu gặp khó khăn, bạn không nên quá lo lắng hay sợ hãi. Đừng chùn bước và hãy tự nói với mình rằng: "Nhờ vậy mà ta trưởng thành...".
  2. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    hôm nay hiểu thêm dc 1 con người, thực sự mình ko ngờ dc nó lại như thế, mình thì quá tốt với nó chứ, ko thể chấp nhận dc nó, kinh tởm
  3. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    dù sao thì hắn cũng là sếp rồi, tính nhà quan bộc lộ rõ quá, buồn cho đời
  4. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    ốm vẫn phải đi làm, thế mới biết đồng tiền quý đến mức nào
    RicksCafe thích bài này.
  5. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    con người sinh ra trên đời lúc nào cũng lo toan bộn bề cuộc sống, khi còn nhỏ thì lo học hành, khi trưởng thành thì lo lập gia đình, công việc, rồi kết hôn sinh con lo cho con cái, đúng là phải lo đến già, ko lúc nào thanh thản cả, giờ thì mình phải lo tiền đóng học cho em mình, kiếm đâu ra 4 triệu bây giờ, mệt mỏi...........
    BabyJane thích bài này.
  6. skype11

    skype11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    2
    Chuyện gì rồi cũng sẽ qua mà thôi bạn à, cứ cố gắng và nỗ lực hết mình là bạn sẽ thấy được an ủi phần nào
    kieuhaiyen thích bài này.
  7. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    nhẹ được 1 mối lo, cuối cùng cũng có tiền cho em đóng học, nhưng giờ lại lo trả nợ người ta, đời thật nhiều gian nan, khó khăn và vất vả, đời mà, có lúc nào hết lo ..........
    NoBiTa_VN thích bài này.
  8. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    sai cái cờ ấy, điên quá, lại phải đi đưa công văn........
    Lần cập nhật cuối: 04/03/2014
    NoBiTa_VNAlp thích bài này.
  9. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Hôm nay trời không mưa, đưa công văn rồi tranh thủ lượn phố, sướng quá còn gì. Em đưa công văn đến đâu thế?
    kieuhaiyen thích bài này.
  10. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    em đưa công văn sang Bộ Tài nguyên và Môi trường anh ah, em được cái đi nhiều nhưng rất ít lượn lờ, thấy mình thật là hiền, hihi
    NoBiTa_VN thích bài này.

Chia sẻ trang này