1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái giá của sự trưởng thành

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kieuhaiyen, 14/02/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Có cách gì kiếm nhiều tiền hơn chưa em?
  2. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    em có cách kiếm nhiều tiền hơn rồi anh ạ, em rút tiền tiết kiệm 5 năm đi làm với lãi suất ngân hàng quá thấp để thuê 1 cửa hàng đầu tư vào mua thuốc để cho em trai em bán, vì nó học xong cao đẳng dược, giờ chuẩn bị thất nghiệp, em thuê nó với giá hơn 2 triệu 1 tháng, bằng lương của người mới ra trường, lời lãi em hưởng, mới làm 1 tháng mà em đã có hơn 3 triệu tiền lãi trong tay rồi anh ah, thấy mình đầu tư thật hiệu quả........:):):)cảm thấy vui
  3. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    đôi khi người ta phải hiểu rằng, sự sắp xếp của tạo hóa là có khoa học, thực sự phải tin tưởng vào cái "giá" của tạo hóa, ngày xưa mình chỉ thích câu, bất kỳ sự vinh quang nào cũng có một cái giá của nó, vinh quang nào càng lớn thì cái giá phải trả là càng đắt.........ôi tôi yêu cái giá của sự trưởng thành...........
  4. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Cụ thể Điều 20 Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định: “Ngoài những việc không được làm quy định tại Điều 18 và Điều 19 của Luật này, cán bộ, công chức còn không được làm những việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân sự quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền”.

    Không phạm luật chứ em?
  5. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    ôi anh ơi, tiền về tay ai thì người đó có quyền làm điều người đó muốn mà, người ta bảo có tiền mua tiên cũng được, sao phạm luật gì đâu anh, các đại gia người ta đầu tư nhà đất biệt thự, khách sạn, nhà hàng có ai nói gì đâu nhỉ...........:):):)
  6. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Tháng đầu lãi 3tr. Tháng sau lãi gấp đôi nhé em. Năm sau lãi gấp10...kinh doanh giỏi nhé em!
    kieuhaiyen thích bài này.
  7. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    cảm ơn anh ạ, hjhj
  8. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    đôi khi thư giãn, ngẫm lại quá khứ, nghe bài hát dòng đời ngọt ngào của bé Phương mỹ chi, thấy thật thẫn thờ khi nhìn lại...đọc thấy đáng lẽ mình đã chết xanh cỏ rồi, nhưng ko, tôi vẫn sống, tôi sẽ sống để tôi nói cho tất cả mọi người ở cái làng Gia Hòa biết rằng, dù làng đó có hạnh phúc hay không khi cười 1 con điên sống lại, hãy nhớ lấy tôi của ngày hôm nay sẽ phải khác tôi của ngày hôm qua, ôi đau đớn tràn về bài dòng đời, nghe mà chỉ muốn khóc thôi, nhưng ngày nay tôi không bao giờ khóc, tôi sẽ mãi mỉm cười, mỉm cười khi ở cuối con đường kia luôn có anh, mỉm cười mãi mãi khi cái cơ quan kinh khủng luôn chèn bẹp tôi từng ngày, giờ phút ấy phải qua đi để chúng bay đến nhà tao mà ăn mừng, thật đáng đời.............trích trong truyện "phải sống".................
    --- Gộp bài viết: 21/08/2014, Bài cũ từ: 21/08/2014 ---
    không biết hôm nay là ngày bao nhiêu tháng mấy năm nào, là 1 quá khứ điên dại của 1 con người, quá khứ ấy không bao giờ quên để ngày hôm nay cô lại vô tình quên mất hôm nay là ngày bao nhiêu, kiếm tiền như 1 con điên để làm gì vậy cô, thôi, chỉ có thể để chứng minh rằng, tôi có thể làm tất cả, đừng có chê tôi nghèo..............
  9. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Em đã đọc một số tâm sự trên kia của chị và thấy cần ghi lại mấy dòng này. Cũng chỉ là để chị biết là có một người em trên ttvn đã đọc bài của mình và hiểu phần nào tâm sự của mình. Vì biết là khó có thể làm được gì thiết thực để giúp chị, nên em chỉ biết nói ra những gì được em cho là có ích cho chị thôi, chị ạ.
    Cuộc sống vốn dĩ mang trong lòng nó những thử thách, trở ngại đối với con người. Một cuộc đời mà không một vướng bận những buồn lo, không một chút trở ngại cần cố gắng, nỗ lực để vượt qua thì liệu đã phải là một cuộc đời thú vị không?
    Đúng là cần nuôi dưỡng sự tự tin , chị ạ. Mình phải trông cậy trước hết vào bản thân thôi, chị nhé.

    Chị hãy nghe bài hát dịu dàng này đi.... Em cũng đang vừa nghe nó , vừa viết cho chị đấy.:-)
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cay-Son-Tra-Dang-Dao/ZW6ZW68W.html
    kieuhaiyen thích bài này.
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đúng, you làm được tất cả. You là 1 người rất giỏi!
    kieuhaiyen thích bài này.

Chia sẻ trang này