1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái giá của sự trưởng thành

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kieuhaiyen, 14/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    sao bạn NN lại bị khóa nick thế, sao lại bảo là châu tinh trùng là sao nè
    --- Gộp bài viết: 10/10/2014, Bài cũ từ: 10/10/2014 ---
    anh book sun chưa trả lời em , người ngồi trên voi là ai, tò mò quá trời
    --- Gộp bài viết: 10/10/2014 ---
    đời chỉ vui khi chúng ta trân trọng nó, gặp anh là em vui lắm, xa nhau 1 giờ đã nhớ rồi.........
  2. noichungla

    noichungla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2013
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    5
    trưởng thành tính bằng trải nghiệm, càng trải ngghiệm càng trưởng thành
    kieuhaiyen thích bài này.
  3. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    ooi những lời nói ra ko thể rút lại dc, buồn quá
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Lời nào?
    Sao phải rút.
  5. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    hjhj chị, đợt em bảo cuối năm nay cưới mà em thấy lo vì chưa chuẩn bị dc gì, chẳng biết có cưới dc ko, nên muốn rút lại lời nói mà khó quá, đúng là nói trước bước ko qua, thôi giờ ko dám nói nữa, cứ để tự nhiên thôi, buồn quá chị Bại ơi
  6. Shi_Shi

    Shi_Shi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Để trưởng thành về tình cảm thì có lẽ cần đàn ông, mình mới qua một đàn ông và bị ngay đàn ông đó phản bội và lừa dối. Cay đắng hiểu ra quá nhiều điều
    kieuhaiyen thích bài này.
  7. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    uh nếu vậy thì thật buồn, xin chia buồn cùng bạn, chắc bạn ko có duyên với người ta, đừng tiếc nuối bạn ah, ko iu người này thì tìm người khác tử tế hơn, chúc bạn tìm dc nhiều niềm vui trong cuộc sống
  8. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    ngẫm đi ngẫm lại rồi nhìn mình trong gương thấy mình già quá rồi, 6 năm đi làm, còn nhớ ngày đầu đi làm còn bỡ ngỡ và lạ lẫm, giờ mình đã hóa cáo ở cái phòng làm việc, thế mà nhìn lại, bạn bè chúng nó con cái cả rồi, mình thì sao, vẫn có 1 mình, chúng nó ghen tị với mình vì công việc, còn mình thì thấy chạnh lòng khi thấy chúng nó con bế con bồng, anh ơi, anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ chưa..........
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Cáo đâu, vẫn nhận thấy thật thà mà, vậy nên mới còn comment cho KHY đấy
    kieuhaiyen thích bài này.
  10. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    cảm ơn bạn NN đã động viên

Chia sẻ trang này