1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái giá của sự trưởng thành

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kieuhaiyen, 14/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Chưa chuẩn bị được gì cũng không quan trọng bằng cái thái độ lờ đờ của bạn em nói là cưới đi kia kìa. Đầy bạn cưới gấp, chưa đến tháng là xong hết.
    Để tự nhiên cứ tự nhiên, nhưng cái đầu cứ nên tính toán cẩn thận.
    kieuhaiyen thích bài này.
  2. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    cảm ơn chị Bại đã động viên, có người yêu mình chân thành và thật lòng là một niềm vui lớn rồi, cưới trước hay sau chỉ là vấn đề thời gian, nhưng em thấy lo ở khâu chuẩn bị và mời cưới, ôi ko biết khi nào cho hết lo chị nhỉ
  3. OnKhongEm

    OnKhongEm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    2
    Thế bố mẹ của bạn trai em có giục 2 đứa cưới ko? Nếu 2 bác í về hưu rồi thì ko cần cái đám cưới dềng dang đâu vì khách khứa cũng không nhiều, làm cái đám nhỏ nhỏ cũng được cho đỡ vất vả
    kieuhaiyen thích bài này.
  4. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    2 bên gia đình đều giục quá rồi nhưng người yêu em bận đi công tác suốt ạ, không có thời gian rảnh để gặp nhau bàn chuyện luôn, cả tháng gặp dc 1 2 lần thì dc vài tiếng, muốn nấu bữa cơm cho ng iu ăn còn khó nói gì đến về nhà nhau lại xa, thời gian của anh ấy quá ít luôn, buồn quá ạ
  5. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    người ta bảo thời gian ko chờ đợi ai đâu,............:-(:-(:-(
  6. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    hay là em kêu người yêu em bắt chước ông Hữu Loan ấy: xin nghỉ phép 3 ngày: cưới vợ xong là anh dong. Hoặc là ra tối hậu thư: không cưới là chấm dứt, bà kiếm thằng khác. Trai đẹp theo em thiếu gì
    kieuhaiyen thích bài này.
  7. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    như thế chẳng phải là ép người ta sao anh, phải để người ta tự nguyện thì mới có hạnh phúc anh ạ
  8. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    em gái à. Thằng bồ của em nó tự tin em chắc chắn là của nó rồi. Cơm không ăn thì gạo còn đó nên nó đủng đỉnh không lo. bây giờ em đưa tối hậu thư cho nó: chuột giờ nhiều lắm, anh không ăn mau thì chuột nó ăn sạch gạo thì ngồi khóc để nó biết giá trị của em, cho nó vắt chân lên cổ mà chạy. Bây giờ nó chưa biết sợ đâu.
    con gái người ta có thì, ai rỗi hơi đâu mà ngồi đợi. Lúc nào cũng bảo bận. Em phải giải vờ làm kiêu vào
    kieuhaiyen thích bài này.
  9. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    anh nói đúng ạ, cảm ơn anh, em sẽ thử xem
  10. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    cuộc đời thật là vô cùng, chẳng ai biết trước dc điều gì sẽ đến vào ngày mai, ..........:-(:-(:-(

Chia sẻ trang này