1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái giá phải trả để chuyển lên Matxcova!

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi maudo_davang, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maudo_davang

    maudo_davang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cái giá phải trả để chuyển lên Matxcova!

    Vâng, đối với đa số lưu học sinh sang học theo con đường nhà nước ở LB Nga thì chuyện đút lót tiền cho các bác quản lý lưu học sinh phòng quản lý lưu học sinh sứ quán Việt Nam tại liên bang Nga để được chuyển lên Matxcơva học sau năm học dự bị đã thành chuyện thường ngày ở huyện. Một sự thật phũ phàng của nền giáo dục Việt Nam. Nhưng phũ phàng hơn trong những năm gần đây đó là cái giá quá phũ phàng, giá tăng lên cao khủng khiep

    xxxx <xxx@xxx.com>
    пожалова,Oся на спам | z,п?ави,O о,к?Trí Tuệ -> Sức Mạnh

    Được hoa thuong thich du thu sửa vào 14:01 ngày 07/06/2003
  2. xakep

    xakep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Sự thật phũ phàng, chắc chỉ có ở nước Nga ?
  3. maudo_davang

    maudo_davang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ở đây chỉ toàn lý thuyết, gặp vấn đề cụ thể thì chẳng cao thủ nào dám cho ý kiến. Đau đầu.
    Trí Tuệ -> Sức Mạnh
  4. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Sao ko đặt một câu hỏi ngược lại là tại sao những SV đó chỉ chăm chăm muốn về Moscow học mà ko muốn học ở những TP xa???
    Các SV nữ mất thêm cái gì??? .... và cho ai??? lại thêm mắm thêm muối rồi.
    Được Masan_1 sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 09/06/2003
  5. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Có cầu thì tất nhiên có cung thôi, ở đâu cũng vậy.
    luongvec
  6. maudo_davang

    maudo_davang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ở VN có vẻ thờ ơ với những việc thế này nhỉ?
    Trí Tuệ -> Sức Mạnh
  7. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao?
    Thì ra trong những du học sinh Nga, có cả những người không chọn kiến thức mà chọn trường sao?
    Việc học bổng của du học sinh, tôi chưa thật rõ ràng về chuyện 250 hay 220 USD, nhưng chuyện những SV giỏi nhất đã đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2001-2002 của Hà Nội đang... khóc thì là có thật!
    Từ năm 2002 đến tháng 4/2003 150 SV là thủ khoa các trường đại học, là SV xuất sắc đủ tiêu chuẩn trong Nghiên cứu khoa học, được các trường đại học của Việt Nam và Bộ GD-ĐT Việt nam đề cử đi du học nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, cụ thể là đi Nga. Thế nhưng cho đến tháng 4/2003, họ đã về Hà Nội học tiếng Nga ở Đại học Ngoại ngữ Hn được 2 năm, và... dở khóc dở cười.
    Sinh viên nói: Chúng em là những sinh viên đỗ thủ khoa vào Đại học, nếu Bộ GD-ĐT Việt Nam đừng cho chúng em đi du học, thì giờ này chúng em đã học xong 1/2 chương trình đại học tại các trường đại học danh tiếng nhất Việt Nam. Và tất cả chúng em đủ sức kiếm được một cái học bổng nước ngoài để du học rồi. Trong khi đi theo chương trình của Bộ, chúng em đã mất hơn một năm chỉ để về ĐH Ngoại ngữ học tiếng Nga, và cứ ở đây mãi, chả biết rồi mình sẽ về đâu, có được đi hay không, có đi cũng chỉ là SV năm đầu học vớt ở nước ngoài.
    Buồn không? 150 x 1,5 năm bằng mấy trăm năm tuổi trẻ đẹp nhất đời người đã bị phí hoài?
    Một chiều bên sông nhìn quanh
    Giật mình tôi không còn ai
  8. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Ở đời chẳng ai cho không ai cái gì !Đừng đòi hỏi công bằng bác ạ.Giả dụ bác là Mr.Trừng nào đó bác sẻ làm gì ? Bác nói đi rồi mõi người bình luận cho !
    Còn việc bác cho là chúng tôi lý thuyết suông ? Cũng đúng thôi,chúng tôi chỉ là những công dân tầm thường và nhỏ nhoi,biết làm gì cho bác.Đi kiện à,hay cầu cứu các cơ quan chức năng.Ở đây nói mà nhạy cảm 1 chút còn bị treo nick thì nói gì đến thân phận của mấy thằng tôi ở ngoài đời ?!
    Mà cũng huy động được đấy,như cái vụ lưu học sinh Trung Quốc với bệnh SARS đó bác.
    Chúc bác được lên Moscow sớm.Mà bác là trai hay gái nhỡ,bác có mất "những cái hơn thế" chưa ?!
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  9. super_girl

    super_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này có gi là lạ đâu cơ chứ mà sao phải kêu ca.Suy cho cùng lỗi cũng ở các bạn.Tại sao mọi nguời ko chấp nhận đi học ở các thành phố xa mà cứ phải đổ xô về MAt.Chính vì vậy mà "các bác" đã nắm được điểm yếu của các bạn nên mới bắt chẹt thôi.Hàng năm, mỗi truờng có chỉ tiêu nhận vài SV.Nếu cháu nào "liên hệ"sớm thi ok, còn ko thì "các bác" để giành cho người nhà hoặc bán cho người có nhu cầu.Ngay đứa bạn đang ở cùng phòng tui đây- cái thời mà học bổng chỉ co 66$, nó nhận 6 tháng được hơn 400$ .Thì đã phải ngậm ngùi "trả lại" 300$ để được về MAt.Nêu ko thi xuống UPHA nhé.Nhưng về MAt rồi cô bé chỉ gặm Batôn(banh mì)trừ bữa mà ko dám kêu ai.
    Dưng mà cũng ko phải xét lại tư cách của mấy bác DAI SU.Ngày xưa học bổng nhà nuớc trả cho SV là 70$/tháng.Các cháu chỉ nhận co 66$-4$ còn lại để để.... chịu...tôi ko biết.Còn bây giờ nhà nuớc cho 250$ thì họ nhận được 220$.CÁc cháu ở VN mới qua, "các bác" ra tận "sân bay đón"- suớng nhé-Dưng mà cái giá để được nhìn mặt các DAI SU ở sân bay 15-20 phút la ...30$/ cháu.Nói chung còn nhều chiện lắm....
    Moscow là thủ đô-được học ở MAT ai mà chẳng muốn.Bởi vì học ở đây cơ sở vật chất ,giáo viên của các trường cũng tốt hơn.Và hơn thế nữa tất cả các điều kiện khác cũng lí tuởng.Vì vậy cái chiện trả thêm tiền để đuợc lên MAt học là chiện bình thường ở phố huyện từ hàng chục năm nay rồi ban ơi.BẠn tôi đi theo đừơng Chính Phủ phần lớn đều thế mà.Chỉ có điều "bạn nào" lên tiếng giúp ho xem tai sao mỗi tháng mỗi SV,NCS ở NGa đều bị bay hơi 30$/tháng?Còn chiện các SV VN đang dỏ khóc dở cuời ở ĐNHN à?Xin lỗi nhé suất của các cháu bên này bị... mua mất rồi.SAo "ko lói" sớm.Bạn ko tin hả-hãy đến các CT du học ở VN với nhu cầu sang NGA học mà hỏi.Nói rằng bạn muôn sang đó học với danh nghĩa SV nhà nưóc.BẠn chỉ phải trả 50% học phí thực- học bổng hàng tháng các bác lĩnh hộ...Nhanh chân lên kẻo hết chỗ....Nói chung còn nhiều chiện vô lí hơn nhiều mà SV vẫn phải chịu......
    Nói như ngôn ngữ của bạn tôi: Các bác ăn cả..c... SV đấy.
    Thôi mỏi tay rồi tôi tạm dừng nhé.Còn thắc mắc ko?
    super
  10. maudo_davang

    maudo_davang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Super girl rất nhiều, thực sự bạn thật hiểu hoàn cảnh của anh em sinh viên. Tôi cũng đồng ý với bạn là phải làm rõ chuyện bay hơi học bổng 250$/1 tháng sao chúng ta chỉ được nhận có 220$/1tháng ???????????????
    Nhưng cũng phải nói chuyện cái giá phải trả để được lên mát để người ta không hành hạ sinh viên nữa.
    Ghi chú là bài viết này đã được gửi tất cả các cơ quan thông tin trong và ngoài nước, do đó các Mod và Admin không lo phải xoá bài.
    Trí Tuệ -> Sức Mạnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này