1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái giá phải trả để chuyển lên Matxcova!

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi maudo_davang, 07/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamquan

    tamquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người mỗi cảnh biết thế nào được. Ai cũng biết chuyện cả nhưng nhiều người vẫn lao vào. Con muốn đưa ra giải pháp nào để chấm dứt tình trạng này e rằng 20 năm nữa nếu có ai trong số các anh chị ở đây về làm Bộ trưởng Bộ GDĐT thì cố gắng dẹp loạn để con cháu nó nhờ.

  2. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1

    Có những người lúc nào cũng chỉ thích nói ra những điều " tốt đẹp và đầy nghĩa khí "... nhưng đó chỉ là một đống lý thuyết suông . Xanhia nói rằng không có cung làm sao có cầu... cái câu này học Kinh Tế "Chính trị " mãi" rồi.... đứa trẻ mới lọt lòng mẹ nó cũng biết....
    Nhưng có đặt bản thân mình vào vị trí người khác thì mới thấm thía... chứ mà mình đang ngồi ở chỗ ngon .. xin lỗi " ch' ngáp phải ruồi "... ( cũng như tôi ).... thì thấy nó yên bình , nó tốt đẹp lắm ... cười khểnh vào những kẻ phải đi chạy vạy như bạn Maudo_davang..... nhưng nếu nhưng nếu những người đó bị đày đi thành phố xa , những nới hẻo lánh thì liệu có chịu ngồi yên mà không đôn đáo lên nhờ vả không?
    Tôi cũng chẳng hiểu qui chế và cách làm việc của các bác trên sứ ra sao , nhưng làm việc thì phải có trách nhiệm.... vì thiếu trách nhiệm cho nên nhiều sinh viên bị đưa đi học ở xa.... chưa nói đến điều kiện học hành , mà điều kiện địa lý cũng khó khăn. Tôi cảm thấy mình may mắn hơn họ quá nhiều , tôi không giỏi hơn họ chút nào , nhưng tôi đã thuận buồn xuôi gió (ít ra là đến lúc này ) , được học ở chỗ mà người ta cho là "tốt ".... nhưng nếu tôi có một ngưòi bạn bị đi xa thì chắc chắn tôi cũng mong người đó phải "chạy vạy" mà lên Moscow .
    Chuyện cung và cầu . .... cái này không nói nữa .. nhưng xin nhắn tới Xanhia một câu " Cuộc đời của U còn dài lắm ".... nó đủ để cho U chứng minh cái "Nghĩa khí " của u đấy...... !

    /******************************************/
    пока не, !
    /******************************************/
  3. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi anh nhé tôi nói những cái này vì tôi không muốn box Nga thành cái chợ thôi, anh nghĩ tôi tham gia vào cái box Nga này vì cái gì mà lôi những cái mod nọ mod kia ra nói thế hả? Xúc phạm người khác vừa thôi. Tôi ko muốn cãi nhau ở đây. Còn anh thích có người để cãi nhau thì anh làm ơn đi tìm người khác. Tôi không dám là đối thủ của anh đâu. Còn về chuyện học ở nơi xa thì đừng có nói với tôi, em gái tôi cũng bị đẩy xuống 1 nơi mang tiếng là thành phố đấy, mà bé tẹo, mà đầy holigan và skinhead, rồi bị quây ốp và đánh cho vài đứa vào bệnh viện đấy, anh tưởng tôi ko biết tất cả những cái đó sao? Anh tưởng sung sướng lắm sao khi chính bọn tôi cũng muốn xin cho nó về đây, cũng tiền mất tật mang đấy mà có được đâu, đã không biết gì thì đừng có nói là ếch nọ ếch kia nhé. Con trai thì hơn con gái cái gì mà phải chấp nọ chấp kia, hay định cậy sức? Xin dừng ở đây tôi không tham gia vào chuyện này nữa đâu đừng có nhắc đến tên tôi nữa, cảm ơn tất cả những lời khen chê của các anh!
    "авай за жизнO
  4. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Ủa ! Vậy ư ???

    /******************************************/
    пока не, !
    /******************************************/
  5. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Trời, lại đả kích cá nhân ở trong này rồi. Xanhia bớt giận nhá. Anh treo chú maudo_davang lên rồi mà.
    Việc post những bài đề cập đến những tiêu cực liên wan tới lưu học sinh là nên tránh vì sẽ ảnh hưởng không tốt tới họ, đồng thời nếu bàn luận nhiều thì chẳng sớm thì muộn sẽ động chạm tới những vấn đề nhạy cảm khác như ch. trị, ngoại giao, văn hoá ------> tớ khoá topic này lại

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao

    Được Ludwig65 sửa chữa / chuyển vào 06:33 ngày 10/06/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này